Đối với bạn, như thế nào là một người bạn thực sự?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mỗi người có một quan điểm riêng về bạn bè. Riêng mình thì định nghĩa "bạn" là người mà mình thực sự có thể là chính mình khi ở bên cạnh, có sự tin tưởng, đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Còn bạn, bạn định nghĩa thế nào là một người bạn thực sự?

Từ khóa: 

bạn

,

bạn bè

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Ở cạnh nó, cười phớ lớ cũng nhiều mà giận nhau khóc lóc cũng không ít. Những khoảnh khắc xấu hổ của mình đều có nó chứng kiến, những trò điên nhất từng làm cũng đều là khi ở cạnh nó, chửi nhau tỏ ra ghét bỏ nhưng lần nào mình khó khăn cũng vẫn cái mặt nó lù lù ở đó. Chẳng cần nói mấy câu tình cảm nhưng đều biết rõ vị trí của mình trong lòng đứa kia. Không cần ngày nào cũng nhắn tin tám chuyện trên trời dưới đất như hồi trước nhưng ới 1 tiếng là biết ý ngay, lên đồ đi quẩy với nhau liền. Có gì cũng tâm sự, phàn nàn với nó đầu tiên, nghe nó chửi không ngóc đầu lên được mà thấy mình đáng lắm haha. Ủng hộ mình vô điều kiện. Không có nó cuộc đời mình chắc bớt thú vị đi mấy phần. Chỉ cần 1 thôi. Đối với mình thế là đủ.

Một người bạn thực sự mình không định nghĩa được, nhưng mình cảm nhận được.

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/5395103505560611-1630141835.jpg
Trả lời

Ở cạnh nó, cười phớ lớ cũng nhiều mà giận nhau khóc lóc cũng không ít. Những khoảnh khắc xấu hổ của mình đều có nó chứng kiến, những trò điên nhất từng làm cũng đều là khi ở cạnh nó, chửi nhau tỏ ra ghét bỏ nhưng lần nào mình khó khăn cũng vẫn cái mặt nó lù lù ở đó. Chẳng cần nói mấy câu tình cảm nhưng đều biết rõ vị trí của mình trong lòng đứa kia. Không cần ngày nào cũng nhắn tin tám chuyện trên trời dưới đất như hồi trước nhưng ới 1 tiếng là biết ý ngay, lên đồ đi quẩy với nhau liền. Có gì cũng tâm sự, phàn nàn với nó đầu tiên, nghe nó chửi không ngóc đầu lên được mà thấy mình đáng lắm haha. Ủng hộ mình vô điều kiện. Không có nó cuộc đời mình chắc bớt thú vị đi mấy phần. Chỉ cần 1 thôi. Đối với mình thế là đủ.

Một người bạn thực sự mình không định nghĩa được, nhưng mình cảm nhận được.

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/5395103505560611-1630141835.jpg

Mình có một nhóm bạn 5 đứa, 1 đứa chơi từ mầm non, 3 đứa còn lại chơi từ cấp 2 và đến tận bây giờ chúng mình là sinh viên năm 3. Khi ở bên cạnh tụi nó mình là 1 con người khác khi ở trước mặt mọi người xung quanh, không phải dè chừng khi nói chuyện, có thể tám xuyên địa lý, tụ tập đi chơi với nhau thì không nói hết chuyện về nhà lại kéo lên nhóm messenger tám tiếp. Ở bên tụi nó chỉ có thể cười không ngớt vì chúng nó tấu hài không tả nỗi.

Mình không biết định nghĩa như thế nào là người bạn thật sự, nhưng bản thân mình thấy khi có nhóm bạn chơi lâu như hiện tại thì mình tin chắc đây là những bạn thân của mình.

Với tư cách là một đứa con gái có tới 4 cô bạn thân đáng iu siu cấp dũ trụ tớ xin phép trả lời câu này...
- Ở bên chúng nó các bạn sẽ mãi không có cảm giác buồn chán mà luôn luôn có chủ đề chung cùng nhau để tám nhảm bàn luận
- Không có kiểu bằng mặt không bằng lòng, đứa nào sai là được góp ý ngay. Mấy nàng bạn tui tinh tế nhẹ nhàng lắm nên chả ngại gì cả hihi😝
- Một người bạn thực sự sẽ bảo vệ bạn mọi lúc bất kể bạn có mặt ở đó hay không! Nếu có bất kì ai nói xấu bạn thân mình thì mình xé miệng nó ngay đấy không đùa đâu!
- Không ghen ghét đố kị hay vô duyên ám khí mà nói rằng những thành tựu bạn mình đạt được là do may mắn!
- Những chuyện liên quan đến tiền bạc thì luôn sòng phẳng, rõ ràng. Cho ra cho mà mượn là mượn, đã mượn thì phải trả! Vậy thui.
- Luôn nhớ và quan tâm đến ngày đặc biệt của bạn hơn cả bạn nữa~
- Sẽ không bao giờ làm bạn khó xử, cho bạn biết người này đáng tin hay nên cẩn thận với ai đó
- Luôn chia sẻ với bạn những điều tích cực và thúc đẩy bạn trong học tập và cả cuộc sống nữa!
Tớ không biết là mọi người như thế nào, nhưng những điều mà tớ viết ở trên đều được rút ra từ mối quan hệ của tớ.
Tớ nghĩ điều may mắn nhất mà tớ có được đó là làm bạn với những cô gái xinh đẹp, nỗ lực, giỏi giang và nhiệt tình vô cùng đáng iu của tớ!
Có thể ai cũng có bạn, bạn thân nhất nhưng đến thời điểm hiện tại, mình 22 tuổi nhưng không thể xác định được ai là bạn thực sự mà tự cô độc bản thân. Trước thì bạn mình rất rất nhiều vì tính mình cũng gọi là hoà đồng, bạn thì mình vẫn chia sẻ toàn bộ kể cả vấn đề gia đình, nhưng chưa bao giờ mình gặp một người có thể hiểu được suy nghĩ của mình và mình hiểu được hết họ. Có những lúc dùng lí trí để nói chuyện là mình hiểu được bản thân mình chưa xem họ là bạn thực sự và có những lúc, hành động của họ làm mình cảm thấy cũng không hợp với mình. Bạn thì có, bạn trong công việc cộng tác, bạn xàm chuyện cho vui, bạn để phân tích cuộc sống nhưng bạn để mình thoải mái nhất không âu lo, suy nghĩ tính toán thì mình chưa gặp và đến độ tuổi này, mình nghĩ là thôi tìm kiếm và mình tự hiểu chính mình là hợp lý nhất rồi.

Mọi người đều có một người bạn thực sự còn tôi, hồi năm lớp 11 tôi chơi rất thân với một nhóm bạn gồm 4 người bao gồm cả tôi. Mỗi lúc tôi có tiền tôi đều bao tụi nó ăn uống để vui chơi, tôi làm mọi điều mà tụi nó muốn làm tất cả những gì tôi có thể nhưng điều tôi không ngờ là tụi nó chơi với tôi chỉ vì tiền. Tôi không thể hiểu được tôi nhớ chúng tôi đã rất vui vẻ mà. Sau đấy khoảng 2 tháng tôi kể câu chuyện này với một người bạn trong lớp tôi và được an ủi, sau vài lần giao tiếp chúng tôi trở nên thân thiết hơn và trở thành bạn thân. Lúc tôi nghỉ học vì bệnh chỉ có bạn ấy hỏi tôi là "Mày đang trong bệnh viện à, nặng lắm không? Có cần tao vô thăm bệnh không? Ăn gì tao mua, không cần trả lại tiền" Tôi thầm nghĩ nhóm bạn kia chưa bao giờ hỏi thăm tôi như vậy. Bạn thân mới của tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì bạn ấy chỉ kêu "Mày đừng bỏ tao là đc ò". 

Gặp mặt nhau, không cần nói gì cũng thấy bình yên

Là người chấp nhận bản thân mình, là người dám cùng mình làm những chuyện điên rồ, là người lắng nghe mình khi mình có tâm sự, là người dám chửi để mình nhận ra những sai lầm. Họ ở bên cạnh mình không vì gì cả, không tính toán, chỉ vì mình là chính mình thôi.