"Dọn nhà dọn cửa gột rửa trái tim" - 10 triết lý của thiền sư Nhật Bản

  1. Phong cách sống

Nếu như trước giờ bạn đều nghĩ rằng công việc dọn dẹp (như Quét sân, cọ rửa sàn nhà, vệ sinh bếp núc, sắp xếp đồ vật...) là những công việc lao động tay chân giản đơn mà ai cũng có thể làm được, thì ngay bây giờ bạn hãy suy nghĩ lại. Bởi cuốn sách Dọn nhà dọn của gột rửa trái tim của Thiền sư Shoukei Matsumoto sẽ cho bạn thấy mỗi một công việc đều có một ý nghĩa riêng.


Với 10 triết l ý mà thiền sư Shoukei Matsumoto đã giác ngộ dưới đây, nếu bạn thực sự chuyên tâm thực hiện, bạn sẽ hiểu.


  1. Người không coi trọng đồ vật thường sẽ không tôn trọng người khác.
  2. Thứ tạo ra cơ thể là ăn uống, vậy nên ăn uống qua loa cũng chính là đang tạo ra một cơ thể qua loa.
  3. Tại những nơi liên quan đến nước, con người dễ bộc lộ bản năng. Nếu để phòng tắm ẩm ướt và nhớp nháp, tâm hồn cũng từ đó “mọc rêu”.
  4. Không có nơi nào có thể khiến người nhìn cảm nhận được bộ mặt của ngôi nhà bằng nhà vệ sinh.
  5. Những vật nên có, sẽ phải có, ở những nơi mà chúng nên ở. Vì vậy, chỉ chọn ra những vật cần thiết nhất và khiến ta cảm thấy thoải mái nhất khi ở chung với nó.
  6. Có người coi chúng là rác, có người nhìn thấy chúng như rác. Chính bởi thế, đồ vật mới trở thành rác.
  7. Bí quyết để giữ nhà cửa luôn sạch đẹp là hãy sử dụng theo cách “không làm bẩn”.
  8. Bằng đôi tay của mình, hãy sử dụng cả trái tim, chăm sóc đồ vật xung quanh.
  9. Người có cởi giày ra và không sắp xếp gọn gàng chính là người đang mang một trái tim lộn xộn và rối rắm.
  10. Yếu tố cơ bản trong đón tiếp, trước hết bắt đầu bằng dọn dẹp.
Từ khóa: 

dọn dẹp nhà cửa

,

triết lý

,

shoukei matsumoto

,

phong cách sống

"Người có cởi giày ra và không sắp xếp gọn gàng chính là người đang mang một trái tim lộn xộn và rối rắm."

--> Mấy ý đầu nghe còn thấy có liên quan, đến ý này nghe đầy ác ý. Ừ thì không xếp giày gọn gàng thì là kẻ bừa bãi, dơ dáy thôi, gì mà rủa tới tận tim.

Đa số người Nhật đều mắc bệnh cuồng, thiết nghĩ thiền sư thì sẽ "xõa" được cái nghiệp đó của dòng gene dân tộc, và có từ bi trong tâm, đằng này có vẻ bệnh soi còn sâu hơn, ám ảnh càng dày hơn.

Trả lời

"Người có cởi giày ra và không sắp xếp gọn gàng chính là người đang mang một trái tim lộn xộn và rối rắm."

--> Mấy ý đầu nghe còn thấy có liên quan, đến ý này nghe đầy ác ý. Ừ thì không xếp giày gọn gàng thì là kẻ bừa bãi, dơ dáy thôi, gì mà rủa tới tận tim.

Đa số người Nhật đều mắc bệnh cuồng, thiết nghĩ thiền sư thì sẽ "xõa" được cái nghiệp đó của dòng gene dân tộc, và có từ bi trong tâm, đằng này có vẻ bệnh soi còn sâu hơn, ám ảnh càng dày hơn.

Mình nghĩ không phải là rủa đâu. Tại vì các ý của thiền sư này đều nhắc đến tâm, tâm hồn, trái tim, nên trường hợp này cũng chỉ là nói đến một trái tim đang buồn bã, mệt mỏi chả thiết gì đến xung quanh. Một kiểu rối bời á bạn. Chứ như mình nghe bừa bãi, dơ dáy đôi khi còn tổn thương hơn. 
Mỗi khi mà đầu óc lộn xộn, cơ thể mệt mỏi em thường lựa chọn việc định dẹp, sắp xếp nhà cửa như 1 cách giải toà tâm lý của mình đấy :))