Đơn phương?

  1. Tình yêu

Tôi yêu 1 chàng trai, nhưng tôi nhận ra chàng trai thích người khác( tôi và người này có quan hệ tốt ), chàng trai ấy thích cô ấy ngay từ khi gặp lần đầu. Họ đến với nhau, tôi vui vẻ mà mừng hạnh phúc cho họ tôi nói thật. Chỉ buồn vì chỉ có thể đồng hành với tư cách bạn tốt nhưng thà vậy còn hơn không nhìn mặt nhau. Chàng trai ấy buồn, tôi buồn. Vui thì tôi vui cùng. Hôm nay chàng trai ấy chia tay rồi, nhìn anh đau tôi đau lắm nhưng vẫn tỏ ra mình bình thường, mặc dù tôi cũng từng nghĩ ước gì hai người chia tay đi nhưng tôi không nỡ để tình yêu của tôi đau. Liệu rằng đây có gọi là bình thường không? Hay tôi đã sai rồi

Từ khóa: 

tình yêu

theo quan điểm của tui,thì tui thấy ai đơn phương cũng vậy hết ấy. Khi cr mình có ny thì chỉ mong ngta chia tay đi,vì mình ghen tỵ hoặc đau khi thấy có một ai đó bên cạnh cr mình. Mà mình chỉ có tư cách là bạn thôi,nhưng khi mình thấy họ đau thì mình lại ko kiềm được muốn đến bên cr của mình. Đó là phản ứng tâm lý bth của một người đơn phương cậu ạ,ko có gì là ko bth cả. Bởi vì tình yêu là một thứ rất đặc biệt 

Trả lời

theo quan điểm của tui,thì tui thấy ai đơn phương cũng vậy hết ấy. Khi cr mình có ny thì chỉ mong ngta chia tay đi,vì mình ghen tỵ hoặc đau khi thấy có một ai đó bên cạnh cr mình. Mà mình chỉ có tư cách là bạn thôi,nhưng khi mình thấy họ đau thì mình lại ko kiềm được muốn đến bên cr của mình. Đó là phản ứng tâm lý bth của một người đơn phương cậu ạ,ko có gì là ko bth cả. Bởi vì tình yêu là một thứ rất đặc biệt