Dự án "Mặt Trăng nhân tạo" (Artificial Moon) của Trung Quốc có thể tiết lộ điều gì về thế giới tương lai?

  1. Khoa học

Đây không phải một tin mới, dự án chế tạo và phóng "Mặt Trăng nhân tạo" của Trung Quốc thực chất đã được công bố vào cuối năm ngoái, khoảng tháng 10/2018. Trưởng dự án này là ông Wu Chunfeng - Giám đốc Hiệp hội Khoa học Lĩnh vực mới Tian Fu (Tian Fu New Area Science Society).

thumbnail

Nguồn: wallpaperstock.net

Các thông tin cơ bản về dự án

Mục tiêu của dự án này, là chế tạo ra một thiết bị có thể phản chiếu lại ánh sáng Mặt Trời một cách tự nhiên (thông qua các tấm gương khổng lồ). Nói là "tự nhiên" bởi vì cách thức chiếu sáng của thiết bị này không giống với các bóng đèn điện, mặc dù có thể nó vẫn cần đến điện để có thể được vận hành trơn tru.

Không rõ thiết bị này sẽ có kích thước bao nhiêu, nhưng nó sẽ được phóng lên không trung, tại độ cao khoảng 500 km trên bầu trời thành phố Thành Đô (Chengdu). Tại độ cao đó, nó sẽ có thể chiếu sáng cho một khu vực rộng khoảng 50 km vuông, thay thế cho đèn đường và các thiết bị chiếu sáng nhân tạo khác trên bề mặt Trái Đất.

Cũng chính vì sẽ được "treo lơ lửng" tại vị trí đó, cùng cách thức chiếu sáng khác hẳn, mà thiết bị này được gọi là "Mặt Trăng nhân tạo" (Artificial Moon). Mặt Trăng nhân tạo này thực tế còn được dự đoán là có khả năng chiếu sáng cao gấp 8 lần Mặt Trăng thật của chúng ta!

Chỉ 1 Mặt Trăng nhân tạo là không đủ!

Một kế hoạch rất vĩ mô & đột phá, đúng không nào! Không dừng lại ở 1 mặt trăng, phía hiệp hội nghiên cứu cho biết, họ sẽ còn chế tạo và phóng thêm 3 Mặt Trăng nhân tạo khác, để có thể liên tục thay nhau chiếu sáng (vì chúng đều dựa vào ánh sáng Mặt Trời).

Với 4 Mặt Trăng, cộng thêm 1 Mặt Trăng sẵn có, các nhà nghiên cứu hy vọng dự án này vừa có thể giúp cắt giảm chi phí lắp đặt các hệ thống đèn đường (nhất là ở những khu vực ngoại thành) cũng như mức độ ô nhiễm ánh sáng trên Trái Đất.

Nếu bạn đọc là một fan của manga Nhật giống mình, thì khi đọc đến chi tiết này, hẳn các bạn cũng sẽ liên tưởng đến hành tinh của người Saiyan hùng mạnh trong bộ truyện "7 viên Ngọc rồng", vốn là một hành tinh có đến 3 Mặt Trăng!

vegeta

Nguồn: Dragon Ball Wiki.

"Chị Hằng" của chúng ta có lẽ cũng là...nhân tạo!?

Dự án này bất giác khiến mình liên tưởng đến một thuyết âm mưu mình đã từng đọc qua nhiều năm trước đây. Đó là: bản thân Mặt Trăng thật của chúng ta (đúng, cái thiên thể đã & đang thay Mặt Trời chiếu sáng Trái Đất chúng ta mỗi đêm suốt hàng nghìn hàng vạn năm nay) cũng rất có thể là một "thiết bị" công nghệ cao nào đó, do một chủng tộc ngoài hành tinh nào đó chế tạo và phóng lên không gian.

Giả thuyết này không phải là không có căn cứ, mà thực tế được rất nhiều người quan tâm, và gây tranh cãi khá nhiều. Một trong các mấu chốt của giả thuyết này nằm ở chỗ bề mặt Mặt Trăng từng được cho là phát ra tiếng rung giống như một cái chuông, khi một vệ tinh va chạm với nó.

Do đó, người ta cho rằng Mặt Trăng rỗng lõi (thuyết "Hollow Moon"), và có thể là một vệ tinh quan sát của một chủng tộc nào đó. Bạn đọc có thể tìm hiểu kỹ hơn qua clip dưới đây:

Lời kết

Hiện dự án Mặt Trăng nhân tạo của Trung Quốc vẫn còn gây tranh cãi, chủ yếu xoay quanh tính khả thi của nó. Tuy nhiên, nếu thành công, dự án này sẽ không chỉ giúp giải quyết một số vấn đề nan giải về năng lượng & môi trường mà con người đang đối mặt, mà cũng có thể mở ra khả năng vừa kịch tính vừa...đáng sợ:

Có lẽ có không thiếu thiên thể trong hệ Mặt Trời & vũ trụ của chúng ta vốn là...nhân tạo!?

Quan điểm của bạn đọc thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!


Nguồn:

China Plans to Launch an "Artificial Moon" to light up the night skies - Time (time.com).

China is launching artificial moon in urban areas - Astronomy (astronomy.com).

Why China's Artificial Moon probably won't work - Discover Magazine (discovermagazine.com).

Từ khóa: 

mặt trăng nhân tạo

,

vệ tinh

,

mặt trăng rỗng lõi

,

thiên thể nhân tạo

,

trung quốc

,

khoa học


Trung quốc cũng tạo ra mặt trời nhân tạo rồi đó Woo Map

Nhiệt độ ở lõi mặt trời thật đạt khoảng 15 triệu độ C, nhưng plasma từ mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đã đạt tới nhiệt độ electron là 200 triệu độ C.tức là nóng gấp 13 lần


Trung Quốc đã hoàn thành 'mặt trời nhân tạo', bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2020

cafebiz.vn


Giả sử công nghệ loài người 1 triệu năm nữa có thể tạo ra mặt trời tương tự như hàng real và đưa lên quỹ đạo các hành tinh nào đó ở ngoài hệ mặt trời phù hợp cho sự sống chẳng hạn, thì nếu sự sống nảy sinh ở đó thì họ cũng không biết mặt trời của họ là nhân tạo đâu 🤣

Vậy nên mình mới khẳng định, càng ngày loài người càng tiến đến sức mạnh của Chúa khi tạo ra được tất cả mọi thứ.chính điều đó lại khiến chúng ta tự đặt câu hỏi về sự sống của chính mình, liệu trái đất của chúng ta cũng được một chủng người nào đó xắp đặt hoàn hảo như vậy , chứ không phải tự nhiên ???





Trả lời


Trung quốc cũng tạo ra mặt trời nhân tạo rồi đó Woo Map

Nhiệt độ ở lõi mặt trời thật đạt khoảng 15 triệu độ C, nhưng plasma từ mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đã đạt tới nhiệt độ electron là 200 triệu độ C.tức là nóng gấp 13 lần


Trung Quốc đã hoàn thành 'mặt trời nhân tạo', bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2020

cafebiz.vn


Giả sử công nghệ loài người 1 triệu năm nữa có thể tạo ra mặt trời tương tự như hàng real và đưa lên quỹ đạo các hành tinh nào đó ở ngoài hệ mặt trời phù hợp cho sự sống chẳng hạn, thì nếu sự sống nảy sinh ở đó thì họ cũng không biết mặt trời của họ là nhân tạo đâu 🤣

Vậy nên mình mới khẳng định, càng ngày loài người càng tiến đến sức mạnh của Chúa khi tạo ra được tất cả mọi thứ.chính điều đó lại khiến chúng ta tự đặt câu hỏi về sự sống của chính mình, liệu trái đất của chúng ta cũng được một chủng người nào đó xắp đặt hoàn hảo như vậy , chứ không phải tự nhiên ???





Cái này có ý tưởng ko nhớ của nước nào từ các đây hai chục năm rồi. Nó khiến đêm sáng gần như ngày, điều này có thể gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học của động vật, cũng như tính khả thi của dự án. Còn thuyết Mặt Trăng rỗng thì cũng như Ancient Aliens thôi :v

Mình hi vọng họ sẽ công khai những nội dung sự thật để thế giới nghiên cứu hướng đến hoặc chăng nữa là những sự thật xóa tan đi những giả thiết thiếu căn cứ trước đây

Nhìn cứ sợ sợ thế nào, không phải sợ nó là thuyết âm mưu hay j, mình chỉ sợ một ngày nó mất kiểm soát rồi rơi xuống thôi. ==
Tập đế mạnh quá!
Sáng tạo cả mặt trời!