Du học và tình yêu?

  1. Du học

  2. Tình yêu

Một cô gái thích em hai năm, vì đó giờ em chưa yêu ai nhưng cô ấy rất chân thành qua thời gian em cũng chấp nhận. Bên nhau không được bao lâu thì biết được chuyện em sắp đi du học, cô ấy chủ động nói lời chia tay, chúc em học tốt và mong hai đứa vẫn giữ được tình bạn.
Cô ấy nói rất đúng, em cũng đành chấp nhận. 
Nếu mọi chuyện đi đúng thì sau này khi về nước em nghĩ mình sẽ tìm gặp và thổ lộ với cô ấy.
Em mong mọi người cho em lời khuyên ạ 
Từ khóa: 

du học

,

tình yêu

Từ ý kiến của mình, nếu sau này khi về nước, bạn đối với cô ấy vẫn còn cảm xúc thì hãy gặp người ta để thổ lộ, có thể cô gái đó vẫn còn yêu và đợi bạn. Nhưng nếu chẳng may cô ấy đã tìm được bến đỗ cho mình thì bạn cũng nên buông tay và chúc cô ấy hạnh phúc như một người bạn tốt.

Còn nếu như bạn đối với cô ấy không còn tình cảm thì hai người cũng có thể duy trì mối quan hệ tình bạn như đã nói. Dù sao thì khi bạn đi du học, khoảng cách quá xa, lại thêm môi trường mới, hai người lại có một khoảng thời gian dài không gặp nên cũng không điều gì có thể đảm bảo tình cảm của cả hai còn như lúc ban đầu.

Trả lời

Từ ý kiến của mình, nếu sau này khi về nước, bạn đối với cô ấy vẫn còn cảm xúc thì hãy gặp người ta để thổ lộ, có thể cô gái đó vẫn còn yêu và đợi bạn. Nhưng nếu chẳng may cô ấy đã tìm được bến đỗ cho mình thì bạn cũng nên buông tay và chúc cô ấy hạnh phúc như một người bạn tốt.

Còn nếu như bạn đối với cô ấy không còn tình cảm thì hai người cũng có thể duy trì mối quan hệ tình bạn như đã nói. Dù sao thì khi bạn đi du học, khoảng cách quá xa, lại thêm môi trường mới, hai người lại có một khoảng thời gian dài không gặp nên cũng không điều gì có thể đảm bảo tình cảm của cả hai còn như lúc ban đầu.

Thời gian sẽ xoá mờ tất cả.hi

Có duyên thì 2 bạn sẽ gặp nhau lúc 2 người cùng cô đơn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy cố gắng giữ gìn tình bạn này trong giai đoạn bạn du học ở bên kia nhé. 

Yêu xa nó cũng ràng buộc mà vừa khó chịu vừa tủi thân. Nếu sau này còn duyên thì cứ liên hệ lại với nhau thôi 😂 Còn nếu bạn ấy đã cưới chồng rồi thì thôi bạn nhé 

Một khi con gái muốn chia tay tức là không muốn quay lại, cô ấy đã suy nghĩ thấu đáo rồi, níu cũng chẳng ích gì. Tốt nhất thì cứ chuyên tâm vào du học của bạn đi, tình yêu nó cũng giống như một vết thương trầy xước hoặc là một liều thuốc giảm đau, đều chỉ mang tính "tạm thời" thôi.