"ĐỪNG NÓI LỜI TỪ BIỆT" - Cuốn sách tuổi thanh xuân

  1. Sách

Đã lâu lắm rồi giữa bộn bề, lo toan của cuộc sống, mình đã quên đi thói quen, sở thích đọc tiểu thuyết tình yêu cho đến khi nhận được món quà từ một người bạn. “Đừng nói lời từ biệt” – cuốn sách gợi nhớ về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, chứa chan những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và những mối tình say đắm.

Câu chuyện kể về cuộc đời của nữ chính Quỳnh Anh với những nỗi gian truân, vất vả khi sớm phải một mình bươn chải, cô đơn giữa cuộc đời đầy bất an vô định cùng với ba câu chuyện tình đầy lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng nhiều cay đắng, dang dở của cô. Đọc truyện mình không khỏi khâm phục sự giỏi giang của Quỳnh Anh, sự dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ của một người con gái sớm mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, sớm mất cha khi chưa thực sự trưởng thành nhưng luôn nỗ lực sống và theo đuổi đam mê, khát vọng của bản thân; trân trọng một trái tim cháy bỏng, khao khát yêu thương trong mối tình đầu trong sáng, đầy đắm say với chàng soái ca tên Vũ, và một tình yêu nồng nhiệt của cô với Đăng, cảm thông với nỗi lạc lõng cô đơn của người con gái ở xứ người, mong muốn một chỗ dựa, sự bình yên khi cô ngã vào vòng tay Peter…Chỉ có điều đáng trách ở cô là những cử xử có phần bồng bột, trẻ con, thiếu sự bao dung trong mối tình với Vũ để đánh mất đi mối tình đầu đầy thơ mộng. Kết thúc truyện là cuộc hội ngộ, gặp mặt giữa Quỳnh Anh và Vũ nơi xứ người khi hai người đã đi qua hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc với hy vọng sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời của họ…

“Đừng nói lời từ biệt” có sức lôi cuốn mạnh mẽ người đọc không chỉ bởi những mối tình đầy mê hoặc của nhân vật nữ chính Quỳnh Anh mà còn bởi những đoạn văn đầy xúc động “Mất bố có nghĩa là từ đây cô không còn nhà để về, vĩnh viễn mất đi người cuối cùng yêu thương cô dịu dàng, vô điều kiện, chỗ nương náu tinh thần an toàn duy nhất trong cái cuộc đời đầy bất an vô định này”, bởi những câu văn mang tính đúc kết được rút ra từ chính những trải nghiệm của Quỳnh Anh “Mỗi một ngày trên đời đều quý giá. Cô phải sống sao cho phiên bản của mình ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai sẽ còn tốt hơn hôm nay nữa”, “Dứt bỏ thói quen không phải là điều dễ dàng nhưng nếu chúng ta tự tạo nên thói quen cho mình thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể phá bỏ thói quen ấy”…

Với giọng văn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, mạch truyện lôi cuốn và hấp dẫn tác giả Hoàng Lan Anh đã dẫn người đọc đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác qua mỗi câu chuyện tình đan xen đầy thi vị, lãng mạn để cuối cùng hiểu, thấu cảm hơn những cử xử của nữ chính Quỳnh Anh, cho nỗi niềm của những người Việt xa xứ…

Cuốn sách như thước phim quay chậm cho mình trở về cả một trời thanh xuân, một thời nhung nhớ, đầy say mê, những năm tháng tuổi trẻ với biết bao kỷ niệm: nhớ ngày đầu tiên từ cô sinh viên tỉnh lẻ về thủ đô nhập học với biết bao bỡ ngỡ, lo lắng, nhớ những bữa cơm 1.500 – 2000 của nữ sinh viên sư phạm, những con đường, hàng cây, ngõ xóm và mối tình thời sinh viên thuở nào. Đọc xong “Đừng nói lời từ biệt”, gấp sách lại lòng mình vẫn xốn xang, bồi hồi…

Từ khóa: 

sách

Em nghĩ đọc một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng là cách tự thư giãn hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, cô ạ :)

Trả lời

Em nghĩ đọc một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng là cách tự thư giãn hiệu quả trong giai đoạn hiện nay, cô ạ :)

Nếu chị thêm hình minh hoạ cuốn sách thì người đọc sẽ dễ hình dung hơn ạ

Ôi một thời đam mê vụng dại. Giờ làm sao để yêu được nhỉ?

Bạn cháu cũng đang muốn mua cuốn sách này mà cháu không tìm được nó trên website của các nhà sách. Không biết cô mua cuốn sách này ở đâu vậy ạ?