Được sống hay phải sống

  1. Sách

  2. Tâm lý học

  3. Tâm sự cuộc sống

 Bạn đã gặp ai như vậy chưa, sống mà chưa biết sống

Từ khóa: 

sách

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Xà lim não, lần đầu mình nghe và cách so sánh này hay ho đó chứ :v Mọi người thường trả lời rất hay về việc sống thế nào cho có ích, nhưng mấy ai trong họ thực sự đã "sống"? Với mình, sống chính là không hối hận về những điều đã xảy ra, hài lòng với hiện tại và mong đợi những gì sắp đến. Mình chưa hoàn toàn "sống", nhưng mình đang cố gắng làm điêu đó. 

Trả lời

Xà lim não, lần đầu mình nghe và cách so sánh này hay ho đó chứ :v Mọi người thường trả lời rất hay về việc sống thế nào cho có ích, nhưng mấy ai trong họ thực sự đã "sống"? Với mình, sống chính là không hối hận về những điều đã xảy ra, hài lòng với hiện tại và mong đợi những gì sắp đến. Mình chưa hoàn toàn "sống", nhưng mình đang cố gắng làm điêu đó. 

Tớ cũng vừa đọc xong chương này của "Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải" và thấy khá hợp với chủ đề của bạn. Cuộc đời của một cá thể xoay quanh việc liệu họ có dám "liều"? Vấn đề phải chăng là ở việc họ có dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân hay không. Thực ra để sống một cuộc đời có ý nghĩa như ta muốn chẳng khó đến như thế!  

 

 

Chính bản thân tui cũng  vậy. Rất khó khăn mà k biết làm cách nào để thoát ra

Mình nghĩ có những người dành cả cuộc đời để sống và có những người dành cả cuộc đời để tìm hiểu về cuộc sống.

Cũng có người dành nửa đầu cuộc đời để sống và nửa sau tìm hiểu về cuộc sống

Cũng có người dành nửa đầu cuộc đời để tìm hiểu về cuộc sống và nửa sau để sống

Điểm chung là họ đều thú vị và mong manh :) chúng ta và họ thì lại không quá khác nhau như chúng ta thường nghĩ.

Đây là trích trong cuốn "tôi đi tìm tôi" của tác giả Nguyễn Phi Vân đúng k b 

Nghĩ mình được sống, cuộc sống như vậy mới đáng giá ☺

mình chưa, mình nghĩ những người như thế chỉ có trên tv, sách vở