E đã làm j sai ạ?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Khi vừa vào cấp 2 e có quen 1 bạn và kể từ đó hai tụi e là bạn thân luôn ạ,sẽ ko có chuyện j để nói,nếu như cô ko chuyển chỗ tụi e,

Ừm,cô chuyển e vào chỗ khác và cả bạn ấy nữa,nhưng từ khi bạn ấy chuyển vào ngồi vs bạn T,thì bạn ấy ít chơi vs e hơn,nhx tụi e vẫn thân và lập nhóm 4 bạn thân( thêm bạn ngồi kế e), sau đó thì sang lớp 8,nhóm 4 cx ko chơi thân vs nhau nx,nhx vẫn nói chuyện bình thường ạ.

Nhx điều làm e buồn hơn là bạn ấy vẫn thân vs bạn T hơn là e,lúc có 3 đứa mà bạn ấy chỉ nói vs bạn T ko à,làm e ngồi cx hơi...,lâu lâu có việc j cần e thì bạn ấy mới ns,

Cuối cùng khi lên lớp 9 thì e có ngồi chung vs bạn V, thì tụi e trở thành bạn thân luôn( e cx có chơi vs bạn ấy từ lớp 6 r, giờ mới làm bạn thân), nhx đến giữa kì 2 thì bạn ấy nói vs e là mình vs T ghét V, h bạn chọn đi mình hay V,

Nhx e ns ko chọn, và bạn ấy vẫn hỏi và e nói vậy nếu VD mình ghét T thì bạn chọn mình hay T,thì bạn ấy lại hỏi lí do ghét T, thì e nói vd thôi, r bạn ấy nói chọn T, lúc đó e cx hơi buồn một chút,

Và một lần lớp e bị chuyển chỗ tất cả,và e chuyển ngồi trước bạn ấy,còn T thì chuyển qua bên kia,cái có đứa bik tụi e là bạn thân,r khi thấy bạn ấy nói tự nhiên chuyển chỗ, cái đứa đó bảo có M kìa, thì bạn ấy ns tao đâu cần,tạo cần T kìa,thật sự lúc này e rất buồn, bạn ấy có coi e là bạn thân ko.

Nhx lúc e vs V đi vô ngồi cùng bạn ấy vs T( ở canteen hay học tăng tiết) thì hai bạn ấy đều né tụi e, nhx hai bạn ấy vẫn nói chuyện vs e bình thường chỉ trừ V thôi

R khi thi vào 10 xong,e có chơi face cái thấy sao có hai bạn gỡ kb face thì e mới bik,bạn ấy vs T đã gỡ kb, tự nhiên nước mắt e rơi luôn, chả lẽ vì e ko bỏ chơi vs V nên bạn ấy vs T hủy kB vs e sao,bạn ấy ko coi e là bạn thân sao,4 năm r còn gì,

Mà nếu e ko chơi vs V thì bạn ấy vs T có thân vs e như hai bạn ấy thân vs nhau đâu,lại để e lủi thụi 1 mình nx,

Song e mới nhắn hỏi bạn ấy thì bạn ấy đã chặn e từ lâu r,

Vậy cuối cùng e đã sai ở đâu đây?

Và L à Nếu như bạn đọc đc cái này,mình nghĩ bạn sẽ biết mình, và nhớ trl mình nhé,mình ko giận bạn đâu,bạn thân cũ:(

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Đây không phải là thân mà chỉ là quen thôi. Định nghĩa thân hồi xưa nó khác cơ. Thân này là thân con khỉ rồi.

Trả lời

Đây không phải là thân mà chỉ là quen thôi. Định nghĩa thân hồi xưa nó khác cơ. Thân này là thân con khỉ rồi.

Chị nói này có thể hơi đau lòng vs em nhưng chị nghĩ nó đã ko coi em là bạn thân nhất kể từ khi nó chơi thân vs T và nó chặn fb em lúc em từ chối bỏ chs V ấy. Ngay cả khi V ko xuất hiện thì cái người mà em gọi là bạn thân đó cũng đã có dấu hiệu " có mới nới cũ" và rõ ràng là nó KHÔNG HỀ QUAN TÂM hay COI TRỌNG cảm xúc của em, cái cách nó ép em chọn V hay nó nhưng lại trưng mặt tự tin SẴN SÀNG CHỌN T thay vì em rồi vân vân những khoảng khắc nó làm em tổn thương khác nữa đã đủ để hiểu em đã bị dây dưa vào một mối quan hệ rất toxic với một loại người vô tâm và khá ích kỷ. Bài viết của e khiến chị muốn trải lòng chút vì chị cũng từng trải qua cái cảm giác bị bạn thân phớt lờ và bị nó đem cái sự cặp kè vs một đứa khác mới thân làm ngứa mắt mik vì nó giận chị ( còn bạn của em thậm chí còn quá đáng hơn vì theo bài viết thì 2 đứa ko giận nhau nó đã vậy rồi), rất chua chát cái cảm giác mình ngồi sừng sững xong nó dắt "bạn thân mới" của nó lướt qua trc mặt như người vô hình, những lần đc phép đổi chỗ nó cũng dính lấy ngồi vs đứa kia, chị rất thốn cái cảm giác vừa xem bài giảng vừa chảy nước mắt vì tủi thân, và bên tai thì luôn ắp tiếng nhíu nhít cười nói của 2 đứa nó. Rồi hôm kết thúc chiến tranh lạnh, kết thúc và làm hòa rồi nha, lúc ấy đang ngồi chơi ở sân thì trời nóng và bạn thân chị ms đứng phắt dậy "Ê đi vào phòng máy lạnh đi" nó nghảnh đầu sang đứa kia và kéo đứa kia đi ko thèm nhìn lấy chị dù trước đó là làm hòa rồi và cảm giác đúng rất đau tim và tổn thương nặng nề. Bây h bọn chị đã hàn gắn nhưng nói thật ko thể quên nổi những ký ức kinh khủng nv đc,. Qua đây chị chỉ muốn khuyên em nên tập trung học hành và phát triển bản thân để có đc những thành quả giúp em và những người thật sự yêu thương em đc hạnh phúc, đừng phí hoài não bộ và sức khỏe của mình cho những kẻ ko xứng đáng nhé. Lên cấp 3 rồi em sẽ có những dự định riêng cho mình, vào rửa mặt lại rồi chỉnh tề góc học tập, bắt tay vào kế hoạch cho một tương lai tươi sáng của chính mình, xã hội muôn nẻo muôn loại, em sẽ gặp đc nhiều loại người trong tương lai, những người bạn độc hại như vậy ở những năm tháng thanh xuân này ta hoàn toàn có thể buông bỏ nhé. Đối đãi sao với người tử tế mới khó và đau đầu chứ với những kẻ sống bạc bẽo thì dễ ẹc nhé

Em không có làm gì sai cả! Chỉ là em tưởng nhầm là bạn ấy thân với em nhưng không phải thôi! Ai cũng có lúc nhầm lẫn hết á em! Để vượt qua nỗi buồn, anh khuyên em nên viết nhật kí, viết hết những điều uất ức buồn bã của em vào trang nhật kí và đọc lại sau khi viết, rồi cất giữ nó như 1 kỉ niệm mà em đã trải qua thì em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Và khi nỗi buồn đã qua đi, biết đâu em sẽ tìm được bạn mới, tốt hơn nữa thì sao! 

Em không làm gì sai cả. Cái sai của em là chọn nó làm bạn thân. Mạnh mẽ lên cô gái. Chúc em gặp được những người bạn thật sự xứng đáng để làm bạn thân 🍀🍀🍀

:(