Em bị tự ti về kiến thức của mình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Em hay bị tự ti vì biết ít thứ mà có nhiều người quá giỏi. Ngoài việc học thì em nên có suy nghĩ thế nào về ý nghĩa của việc hiểu biết nhiều ạ.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Biển học mênh mông, kiến thức vô tận, càng học càng thấy mình dốt đấy là điều bình thường, chỉ cần mình biết còn thiếu kiến thức là mình còn ham học hỏi và thu nhận thêm kiến thức. Mình nghĩ chẳng có gì phải tự ti cả, người giỏi thì có nhiều ng khác còn giỏi hơn, mình cố gắng phấn đấu để mình của hôm nay tốt hơn mình của hôm qua thôi, chứ cứ ngước lên nhìn mãi mỏi cổ lắm, nhìn sang ngang hoặc nhìn xuống nữa cơ mà :D. Hiểu biết nhiều chưa chắc đã bằng hiểu biết sâu. Chúc bạn tư tin hơn nhé!

Trả lời

Biển học mênh mông, kiến thức vô tận, càng học càng thấy mình dốt đấy là điều bình thường, chỉ cần mình biết còn thiếu kiến thức là mình còn ham học hỏi và thu nhận thêm kiến thức. Mình nghĩ chẳng có gì phải tự ti cả, người giỏi thì có nhiều ng khác còn giỏi hơn, mình cố gắng phấn đấu để mình của hôm nay tốt hơn mình của hôm qua thôi, chứ cứ ngước lên nhìn mãi mỏi cổ lắm, nhìn sang ngang hoặc nhìn xuống nữa cơ mà :D. Hiểu biết nhiều chưa chắc đã bằng hiểu biết sâu. Chúc bạn tư tin hơn nhé!

Cách duy nhất là đọc thật nhiều, học thật nhiều thôi. Thay vì ngồi tự ti thì bạn đi học hỏi có lẽ sẽ tốt hơn đó:))))))))
Mình không phải là 1 người giỏi cả về việc học lẫn giao tiếp. Nhưng khi nhìn nhận vấn đề mình luôn cố gắng loại bỏ những cảm xúc hay nhận định của người khác. Tập trung cố nhìn thẳng vấn đề phân tích được lợi theo góc độ cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. 
 Mặt khác mình đọc sách hay báo chí cũng không nhiều nhưng mình thích tìm các bài viết về cùng 1 vấn đề theo góc nhìn trái ngược. Từ đó biết mình , biết người . Với mình như vậy là đủ ổn rồi. Còn bạn có thể đặt mục tiêu quá tầm như vậy thì chỉ có tiến không đc do dự hay thư giãn. Sống vậy thì áp lực và chỉ có áp lực không ngừng. Lúc đó bạn cần 1 hậu phương hoặc ít nhất cần 1 chỗ dựa tâm lý vững chắc. Kiểu như hiệp sĩ thời trung cổ vậy. 

đầu tiên là chúc mừng bạn khi bạn nhận ra bạn cần phải học hỏi. Ngoài học trong sách vở ra thì nên xem nhiều tin tức, show, xem và nghe bất cứ thứ gì bạn cảm thấy hứng thứ (hoặc đôi khi không hứng thú lắm). Tự nhiên dần dần bạn sẽ thấy lượng kiến thức của mình phong phú hơn nhiều đó, nhưng nói trước là sẽ mất 1 thời gian kha khá chứ k thể giỏi len ngày 1 ngày 2 đâu nha!

Nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn. Kiến thức còn hạn hẹp chúng ta nên khiêm nhường nói ít hơn để tránh những tình huống nói dài nói dai nói dại, nói ít hơn đồng nghĩa với việc bạn được lắng nghe ý kiến của người đối diện nhiều hơn từ đấy cũng gíup bạn học thêm được nhiều thứ. Và quan trọng nên kết nối và trò chuyện với những người giỏi hơn ta, như vậy bản thân mới có cơ hội nâng cấp về trí tuệ.