Em cần lời khuyên vì nghi ngờ bố ngoại tình ạ?

  1. Tình yêu

Em năm nay sắp tốt nghiệp lớp 9, hôm qua em phát hiện bố mẹ có xích mích , và tình cờ đọc được 1 hai câu mà mẹ em nhắn vowiz bá trong đó bá nhắn là bố em có bồ ở ngoài. Nay khi về nhà em đã thấy mẹ em nén khóc lúc nấu cơm và nhận thấy mẹ dạo này hay thường vào trong nhà tắm rắt lâu . Em đang có ý định xem rõ mọi tin nhắn mẹ em nhắn với bá nhưng lại bị xoá đi mất . Mọi người có thể cho em xin ý kiến và lời khuyên với ạ , em cảm thấy rất lo lắng cho mẹ của mình

Từ khóa: 

tình yêu

Chào em, chia sẻ với sự lo lắng của em bây giờ. Chắc em đã tham khảo lời khuyên của các bạn rồi, chị cũng đồng tình là em chẳng thể làm gì được ngoài việc chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cố gắng học hành. Chị nghĩ mẹ em sẽ rất được an ủi vì có con có hiếu thuận, biết quan tâm lo lắng cho mẹ.

Vợ chồng là duyên phận giữa bố và mẹ em, cái này người khác không thể can thiệp được mà tự bản thân mẹ em phải đưa ra những sự lựa chọn. Có vẻ mẹ em đang trải qua thời kì khó khăn về tâm lý nên nếu được chị nghĩ mẹ em nên nói chuyện với một chuyên gia trong lĩnh vực trị liệu và có kinh nghiệm tư vấn hôn nhân gia đình để giải tỏa áp lực, bình ổn lại cảm xúc.

Trả lời

Chào em, chia sẻ với sự lo lắng của em bây giờ. Chắc em đã tham khảo lời khuyên của các bạn rồi, chị cũng đồng tình là em chẳng thể làm gì được ngoài việc chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cố gắng học hành. Chị nghĩ mẹ em sẽ rất được an ủi vì có con có hiếu thuận, biết quan tâm lo lắng cho mẹ.

Vợ chồng là duyên phận giữa bố và mẹ em, cái này người khác không thể can thiệp được mà tự bản thân mẹ em phải đưa ra những sự lựa chọn. Có vẻ mẹ em đang trải qua thời kì khó khăn về tâm lý nên nếu được chị nghĩ mẹ em nên nói chuyện với một chuyên gia trong lĩnh vực trị liệu và có kinh nghiệm tư vấn hôn nhân gia đình để giải tỏa áp lực, bình ổn lại cảm xúc.

Em quan tâm và lo lắng cho mẹ là đúng, nhưng em à đây là việc của những người lớn trong gia đình, chừng nào cha mẹ chưa nói chuyện này với em thì em không nên để sự nghi ngờ của em làm cho vấn đề thêm phức tạp. Em có thể quan tâm đến mẹ nhiều hơn, trò chuyện tâm sự với mẹ nhiều hơn. Vì em biết không, nếu tình huống ấy có thực sự xảy ra thì em chính là nguồn an ủi của mẹ và chiếc neo níu giữ lý trí của cha. Hãy bình tĩnh để những người lớn giải quyết vấn đề của họ, thời gian này em cũng đừng quên tự chăm sóc bản thân tốt hơn nhé em. Liên mong điều tốt lành sẽ đến với tổ ấm của em.

Chị đã gặp trường hợp y chang như em hồi chị lớp 8. Bố mẹ có cãi nhau, chị biết nguyên do, nhưng chắc hồi đó với bố mẹ chị còn quá bé để có thể chia sẻ. Chị tự đấu tranh bản thân bằng 1 loạt những câu hỏi và tự suy diễn 1 loạt câu trả lời mà không có căn cứ.

Nhưng rồi bố mẹ cãi nhau mỗi lần đó, chắc bố chị cũng biết sai nên đã quay đầu kịp lúc, mọi chuyện vân còn kiểm soát được. Và từ đó giờ bố mẹ chị vẫn sống hạnh phúc, bình yên với nhau. Nhưng c không biết là thật tâm hay chỉ là vỏ bọc bề ngoài.....

Cách tốt nhất là bạn không nên làm gì cả!

Mọi thông tin bạn đang có chỉ là nghi ngờ, có thể đó cũng không phải lý do thật sự nên bạn cứ ngồi im xem chuyện gì đang xảy ra. Đừng cố tìm hiểu vì đây là chuyện của bố, mẹ - họ luôn có lý do và cách xử lý tình huống cho việc của mình.

Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cần bình tĩnh hết mức có thể. Không nên vội vàng suy đoán và kết luận câu chuyện. Bạn nên chia sẻ nói chuyện với mẹ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Thay vì lo lắng, tìm hiểu nhưng không đến nơi chốn, làm lớn chuyện... khiến mọi chuyện đi xa và có kết cục tồi tệ hơn.

Thêm nữa, bạn đang trong giai đoạn sắp thi cấp 3 nữa, bạn cần tập trung làm tốt việc học của mình để không bị ảnh hưởng. Biết rất khó cho bạn nhưng nếu bạn vững vàng nhìn theo góc khác thì đây là thời điểm giúp bạn rèn luyện nghị lực, vững vàng trước hơn trước mọi biến cố, trở thành người có thể trưởng thành hơn thay vì làm rối tung mọi chuyện.

Hi vọng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và gia đình bạn sẽ luôn hạnh phúc!

Em không nên tìm cách chứng minh sự thật đó làm gì, hãy dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn, nấu mẹ những món ăn ngon, tránh hỏi han về chuyện này vì chính mẹ cũng đang áp lực lắm đó

Em muốn làm gì lúc này? Hãy làm như vậy. 
Hãy tham khảo những phương pháp để điều em muốn có thể thực hiện và dựa trên những giới hạn như:
1, tôn trọng: Tôn trọng sự lựa chọn, quyết định và mọi lời nói của họ. Họ cần tự chịu mọi trách nhiêm.
2, Đúng mực: Em là con, mọi cư xử đều cần dựa trên điều này. 
3, Làm sáng tỏ: Làm rõ mọi chuyện chưa chắc đã tốt, làm sáng tỏ mọi chuyện đôi khi lại tốt hơn. Sáng tỏ ở đây nghĩa là giúp họ hiểu ra những điều phù hợp thay vì sự thật trước đó. 
Cảm ơn một người con là em.