Em có nên ủng hộ bố đi thêm bước nữa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mọi người cho em hỏi ạ!

Mọi người nghĩ sao về việc để bố/mẹ đi thêm bước nữa ạ? Bản thân em từng nghĩ nếu đấng sinh thành đi thêm bước nữa, em hoàn toàn tán thành nhưng khi đối mặt em lại thấy rất khó xử ý ạ!!:(((

Trước đây, gia đình em là một gia đình hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng có lẽ vì hạnh phúc quá rồi nên giờ ông trời bắt gia đình em phải chịu khổ, chịu khó. Mẹ em mất do bị bệnh cũng đã được 5 năm rồi. Từ đó ngôi nhà của chúng em thiếu vắng bàn tay, hơi ấm của người phụ nữ tần tảo.

Quãng thời gian sau mà mẹ ngả bệnh, gia đình em thực sự rất khó khăn. Tiền thuốc thang rất tốn kém, hai đứa chúng em đều đang học phổ thông, bà nội thì già cả, chỉ quanh quẩn với ruộng rau và đàn gà nên kinh tế gia đình, một mình bố em phải gánh vác hết. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, về nhà bố em còn nhận sửa chữa đồ điện lặt vặt, rồi làm thuê, làm mướn nhiều công việc khác nữa, miễn là kiếm ra được đồng tiền chính đáng. Thương bố mẹ, hai chị em em vẫn đảm bảo việc học hành ở trường lớp và nhận khâu nón để kiếm thêm tiền phụ giúp bố. Chả là quê em có nghề làm nón truyền thống. Thế nhưng, mọi cố gắng của mấy bố con đều thành công cốc bởi mẹ vẫn bỏ gia đình để ra đi mãi mãi. Phải rất lâu sau khi mẹ em ra đi, gia đình em mới có thể ổn định được cuộc sống như bây giờ. Giờ đã ngoài 50 tuổi, bố vẫn lụi cụi, chăm chỉ làm ăn, vì chúng em bố có thể chịu mọi thiệt thòi, thiếu thốn. Ông thường khuyên chúng em phải cố gắng học hành để về sau đỡ khổ. Nghe lời bố, chúng em rất chăm chỉ học hành, chị gái em đã tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định. Em thì 2 năm nữa mới tốt nghiệp.

Những tưởng cuộc sống yên lành cứ như vậy trôi qua, thế nhưng, khoảng 2 năm nay, đã có bóng dáng một người phụ nữ khác trong ngôi nhà của gia đình em. Cô ấy khoảng ngoài 40 tuổi, làm cùng công ty với bố. Nghe nói: cô ấy cũng có chồng rồi nhưng đã ly dị bởi vì họ không sinh được em bé. Lần đầu cô ấy xuất hiện ở nhà em là vì bố em bị sốt vi rút, ông phải nghỉ làm mấy ngày, nên cô ấy thay mặt Công ty đến thăm. Hôm ấy, cô ấy mua rất nhiều hoa quả và cả thuốc mang đến cho bố em. Cô ấy tỏ vẻ tháo vát, xem những loại thuốc mà chúng em ra hiệu thuốc mua về cho bố uống rồi bảo loại này, loại nọ là không đúng bệnh, rồi cho ông uống thuốc cô ấy mang đến. Bữa ấy, chúng em không hề nghi ngờ gì về mối quan hệ của 2 người. Nhưng rồi, cô ấy đến chơi nhà em thường xuyên hơn, lại còn giúp bố em làm việc nhà nữa.

Cách đây mấy hôm, trong bữa cơm gia đình, bố có thủ thỉ với chúng em xem chúng em cảm nhận gì về cô ấy, nếu bố và cô ấy đến với nhau thì bọn em có đồng ý không.

Chúng em đều cảm thấy rất sốc trước thông báo của bố. Em không nói được gì cả, tự dưng, nước mắt cứ trào ra, chị gái em có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng thấy em khóc, chị cũng chảy nước mắt theo, rồi chị bảo với bố rằng: tùy bố quyết định, nhưng nếu bố làm thế thì con rất đau lòng. Có lẽ, bố em không lường trước được câu trả lời của chúng em, nên em thấy mặt ông buồn thiu. Chị nói vậy, bố không trả lời gì cả. Quả thật, từ khi mẹ ra đi, bố vừa là bố, lại vừa là mẹ của chúng em. Chúng em thấy không cần thiết phải có một người mẹ kế trong nhà. Em có hỏi ý kiến bà nội thì bà bảo: bà thế nào cũng được, tùy mấy bố con bàn nhau.

Cô ấy thì vẫn đến nhà em chơi thường xuyên. Từ khi biết ý định của bố, em quan sát cô ấy nhiều hơn. Mọi việc cô ấy làm, em đều thấy không vừa mắt. Có những thứ thuộc về kỷ niệm của mẹ, như khung ảnh treo trên tường, cô ấy cũng bảo tháo ra, thay vào đó một bức tranh phong cảnh cho sáng nhà, em không đồng ý nên cô ấy cũng không tháo xuống nữa. Đặc biệt mỗi khi cô ấy góp ý việc của nhà em em đều thấy không đúng, rất muốn cãi lại, nhưng vì thương bố, nên em phải kìm lòng mình lại.

Em có cảm giác cô ấy muốn lập lại căn nhà của gia đình em theo trật tự riêng của cô ấy. Có phải cô ấy lại xen vào cuộc sống vốn diễn ra rất bình thường của bố con em? Hay vì chúng em thực sự đã rất ích kỉ rồi. Mọi người có thể gỡ rối và cho em xin lời khuyên với được không ạ? Em cảm ơn nhiều.

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

tái hôn

,

tâm sự cuộc sống

Xin lỗi em, chị là người ngoài cuộc, nhưng chị nghĩ mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Ở hoàn cảnh của em, bố em đã sống trọn vẹn với mẹ em và các em rồi mà. Em cảm thấy bố có thể vừa làm bố vừa làm mẹ cho em, nhưng mẹ mất rồi giờ ai làm vợ cho bố hả em? 
Bố em 50 tuổi rồi  giờ vẫn còn tự đi làm tự chăm lo được cho mình, sau này bố già bố yếu hơn rồi 2 chị em em đi mưu cầu hạnh phúc, đi lấy chồng ở xa hay đơn giản chỉ là có gia đình riêng rồi, bọn em có về sống được cùng bố và chăm lo cho bố được thường xuyên không? 
Nếu bh em mang ny em về xin cưới, bố mẹ bạn trai em sang xin em về làm dâu, bố em bảo ko, gia đình tôi đang hạnh phúc, tôi ko muốn có thêm ai, tôi không muốn con tôi làm con của ai nữa, thì em thấy thế nào?
Mẹ em mất rồi sẽ mong bố em được hạnh phúc và được chăm sóc em ạ. 
Trả lời
Xin lỗi em, chị là người ngoài cuộc, nhưng chị nghĩ mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Ở hoàn cảnh của em, bố em đã sống trọn vẹn với mẹ em và các em rồi mà. Em cảm thấy bố có thể vừa làm bố vừa làm mẹ cho em, nhưng mẹ mất rồi giờ ai làm vợ cho bố hả em? 
Bố em 50 tuổi rồi  giờ vẫn còn tự đi làm tự chăm lo được cho mình, sau này bố già bố yếu hơn rồi 2 chị em em đi mưu cầu hạnh phúc, đi lấy chồng ở xa hay đơn giản chỉ là có gia đình riêng rồi, bọn em có về sống được cùng bố và chăm lo cho bố được thường xuyên không? 
Nếu bh em mang ny em về xin cưới, bố mẹ bạn trai em sang xin em về làm dâu, bố em bảo ko, gia đình tôi đang hạnh phúc, tôi ko muốn có thêm ai, tôi không muốn con tôi làm con của ai nữa, thì em thấy thế nào?
Mẹ em mất rồi sẽ mong bố em được hạnh phúc và được chăm sóc em ạ. 
Thật sự mà nói thì phụ nữ cực ghét khi phải làm 1 cái bóng thay thế cho người khác. Ai cũng ích kỷ trong chuyện tình cảm và không có đúng sai ở chuyện này.