Em nên chọn học ngành ngôn ngữ hay kinh tế ạ?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Em là học sinh 2k4 và đang tìm hiểu các ngành nghề để đăng kí nguyện vọng ạ. Bản thân em có nền tảng tiếng anh khá ổn và có một ít năng khiếu về viết lách và sáng tạo, em thích và mong muốn tìm kiếm một môi trường học tập năng động và tích cực.

Hiên tại em có hướng tới 2 ngành. Thứ nhất là học ngôn ngữ Hàn hoặc Nhật trường đại học Hà Nội( mọi người khuyên em là nếu có vốn tiếng anh tốt rồi thì nên học ngôn ngữ khác sau này học môn tự chọn thì học tiếng anh như vậy vừa sẽ học được cả 2 ngoại ngữ) và thứ hai là ngành quản trị kinh doanh của Kinh tế quốc dân ạ. Bản thân em thì thích học kinh tế, nhưng qua tham khảo lời khuyên của các anh chị đi trước thì mọi người khuyên em nên chọn ngành ngôn ngữ vì nó có sự đột phá về lương sau này hơn là so vs kinh tế. Và chuyên ngành quản trị kinh doanh trong trường đại học họ chỉ dạy cho mình tư duy quản trị thôi, sau này đi làm công ty vẫn phải đào tạo lại từ đầu còn nếu học ngành ngôn ngữ thì có thể đi làm thêm và kiếm được một mức thu nhập khá tốt từ khi còn là sinh viên. Các anh chị cũng nói rằng học ngôn ngữ thì sau này em vẫn sẽ được học một khóa marketing căn bản và nếu tư duy tốt thì vẫn có thể làm ở những vị trí thuộc lĩnh vực kinh tế.

Em thực đang rất phân vân giữa 2 lựa chọn này. Và e không biết liệu học ngành ngôn ngữ sau này có thể làm marketing không tại em thấy hai lĩnh vực ấy không có liên quan và có vẻ rất ít anh chị theo học ngôn ngữ mà lại làm kinh tế. Mong mọi người cho em lời khuyên để em có thể lựa chọn ngành học một cách đúng đắn và phù hợp với bản thân ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Từ khóa: 

kinh tế

,

thấu ngành hiểu nghề

,

hỏi xoáy đáp hay

Chào bạn, trước tiên mình muốn nói, lựa chọn một điều gì đó liên quan đến tiền thì rất dễ chọn sai, nhất là bạn đang trong giai đoạn chọn ngành, chọn trường như bây giờ.

Cả hai ngành mà bạn hướng tới là ngôn ngữ Hàn/Nhật của đại học Hà Nội và quản trị kinh doanh của Kinh tế quốc dân đều là lựa chọn tốt, 2 trường này thì quá nổi tiếng về chất lượng đào tạo, mình sẽ không bàn tới. Trong 2 ngành này, bạn lựa cái nào cũng đều tốt cả. 

Bạn có nền tảng tiếng anh khá ổn, năng khiếu về viết lách, sáng tạo, mong muốn tìm kiếm một môi trường học tập năng động và tích cực + thích học kinh tế. Những dữ liệu trên cho thấy, bạn hợp với kinh tế hơn đấy, đặc biệt là marketing. Học kinh tế, và kinh tế của Kinh tế quốc dân cũng đòi hỏi ở bạn trình độ ngoại ngữ. Thích gì muốn gì thì cứ mạnh dạn theo đuổi nó đi bạn, đừng quan tâm đến lời nói của mọi người xung quanh nếu không có khi bạn sẽ hối hận đấy.

Bạn đừng quá quan tâm về lương bổng vì nếu bạn giỏi và thông minh, nhanh nhạy biết nắm bắt cơ hội, tiền bạc không bao giờ là vấn đề nữa. 

Chúc bạn sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho tương lai của mình.

 

Trả lời

Chào bạn, trước tiên mình muốn nói, lựa chọn một điều gì đó liên quan đến tiền thì rất dễ chọn sai, nhất là bạn đang trong giai đoạn chọn ngành, chọn trường như bây giờ.

Cả hai ngành mà bạn hướng tới là ngôn ngữ Hàn/Nhật của đại học Hà Nội và quản trị kinh doanh của Kinh tế quốc dân đều là lựa chọn tốt, 2 trường này thì quá nổi tiếng về chất lượng đào tạo, mình sẽ không bàn tới. Trong 2 ngành này, bạn lựa cái nào cũng đều tốt cả. 

Bạn có nền tảng tiếng anh khá ổn, năng khiếu về viết lách, sáng tạo, mong muốn tìm kiếm một môi trường học tập năng động và tích cực + thích học kinh tế. Những dữ liệu trên cho thấy, bạn hợp với kinh tế hơn đấy, đặc biệt là marketing. Học kinh tế, và kinh tế của Kinh tế quốc dân cũng đòi hỏi ở bạn trình độ ngoại ngữ. Thích gì muốn gì thì cứ mạnh dạn theo đuổi nó đi bạn, đừng quan tâm đến lời nói của mọi người xung quanh nếu không có khi bạn sẽ hối hận đấy.

Bạn đừng quá quan tâm về lương bổng vì nếu bạn giỏi và thông minh, nhanh nhạy biết nắm bắt cơ hội, tiền bạc không bao giờ là vấn đề nữa. 

Chúc bạn sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho tương lai của mình.

 

Với nhu cầu của bạn thì nên học ngôn ngữ rồi sau đó học song ngành hoặc vb2 kinh tế thì là tốt nhất, ngôn ngữ tóm lại chỉ là công cụ chứ k phải yếu tố chính, nhất là trong bối cảnh thế giới đang rất hỗn loạn hiện tại 

Tư duy quản trị mà em được dạy trọng trường là để em ra làm chủ chứ không phải để làm thuê, nên khi em ra đi làm thuê em học lại từ đầu là đúng rồi.

Em đừng nghe mấy anh chị nói gì cả. Sau này khi em nhận một mức lương cao em sẽ thấy thứ em cần thật sự không phải là lương đâu. 

Em thích cái gì, hãy theo đuổi nó, nếu giờ em chưa có nguồn lực để theo đuổi thì em tìm cái gì em mạnh, khai thác nó để tích lũy nguồn lực, sau này tiếp tục theo đuổi cái mình thích.

Nếu em xác đinh trở thành người làm thuê chuyên nghiệp thì em cứ giỏi xuất sắc đi, đột phá về lương sẽ tới với những người giỏi chứ không phải người rung đùi nói phét.

Tin tưởng vào bản thân. Chị nghĩ em đã học được ngoại ngữ tức là em đang sở hữu IQ ngôn ngữ rất tốt, một điểm mạnh cứ khai thác. Học kinh tế vẫn có thể học thêm ngoại ngữ ABC khác. cũng có thể học cả MKT, giờ em có thể học các khóa lẻ bên ngoài.

Đừng để người khác bóp chết ước mơ, niềm vui và sở thích của mình nhé.

Chúc em có những trải nghiệm đáng quý trong đời.

Chị có 1 người bạn, thành thạo tiếng Anh và tiếng Hàn, chuyên ngành bạn học là ngân hàng. Khoảng 2 năm gần đây, bạn ấy đau đầu đi tìm 1 vị trí công việc mới do đã rất chán với môi trường hiện tại (làm ở desk Hàn ở 1 bank to). Và dù rất khao khát chuyển việc nhưng bạn ấy say no với tất cả các công việc liên quan đến biên, phiên dịch dù vị trí ấy có thu nhập cao hơn nhiều so với mức lương làm ngân hàng của bạn ấy hiện tại. Chị thực sự thắc mắc dã man vì tại sao chán lắm rồi muốn chuyển việc lắm r mà ko chấp nhận việc mà mình giỏi và thu nhập cao hơn. Nhưng bạn ấy nhất quyết tìm 1 việc liên quan đến ngân hàng-kinh tế. Trộm vía là giờ bạn ấy tìm được cv phù hợp rồi.
Ngoài ra chị cx có 1 người bạn học ngân hàng khác, lúc học ĐH học mấy khoá tiếng Hàn bên ngoài vì thích phim Hàn ấy, giờ bạn ấy làm phiên dịch tiếng Hàn ở Big4.
Nên chị nghĩ quan trọng là em hiểu mình muốn làm gì và thích làm gì thôi, rồi mới đến chuyện kiếm tiền em ạ. Em làm việc 8-10-12 tiếng hơn 1 ngày thì phải yêu và đam mê vs công việc đã. Nhưng ở năm 18t không phải ai cũng biết mình muốn gì, nên nếu chưa biết mình thực sự thích gì, hãy chọn lựa môi trường/ngành học nào mà mình có cơ hội được học nhiều, trải nghiệm nhiều. Lúc bắt tay vào làm sẽ phải học lại từ đầu thôi nhưng mà biết trước 1 ít cơ bản vẫn hơn là ko biết gì em ạ 🤣.
Em thử tìm hiểu những môn học ở ngành mà em dự định học, xem em có những định hướng gì từ các môn đó ko.

Hướng nghiệp là cái gì đấy rất khó để người ngoài đặc biệt là những người ko hiểu em đưa cho em một lời khuyên và lựa chọn phù hợp. Chị nghĩ đây là một quyết định quan trọng của cuộc đời em nên tìm đến những người có chuyên môn để nhận được lời tư vấn phù hợp nhất với sở thích, khả năng của mình.

Chị thấy trên này có chị Chuyên gia Huyền mở mục tư vấn hướng nghiệp chi phí khá thấp em có thể tham khảo thử: