Em nên làm gì đây ạ, ai trên lớp cũng ghét em dù em chẳng làm gì ai cả?

  1. Tâm lý học

em hiện nay 17 tuổi và đang học lớp 11. Năm lớp 10 em có kết bạn được với 1 số người trong lớp nhưng em cảm thấy rằng họ không thật lòng với em như em làm với họ. Cái gì nếu họ cần em cũng đều cố gắng giúp, mọi thứ. nhưng họ lại đi nói xấu sau lưng em, lấy ngoại hình của em ra làm trò cười sau lưng em. Họ lập một nhóm chat để nói xấu các bạn khác trong lớp, họ chửi thầy cô giáo, gọi GVCN của mình là bà này bà kia vì cô lập biên bản họ. Khi em không còn chơi với họ vì những chuyện kia thì họ liên tục nói xấu em khiến mọi người xa lánh em. Em thật sự mệt mỏi với môi trường độc hại này nhưng lại không có cách nào để thoát ra. Chuyển trường không được, chuyển lớp cũng không xong vì em theo khối a và trường chỉ có duy nhất 1 lớp a.Em thật sự rất bất lực và stress, nhiều lúc em chỉ muốn g.i.ế.t toàn bị chúng nó và sau đó t.ự s.á.t thôi. Mọi người làm ơn cho em lời khuyên với chứ em mệt mỏi lắm rồi

Từ khóa: 

stress

,

tâm lý học

Bạn không làm gì sai nhưng suy nghĩ của bạn sai vì bạn muốn làm tổn thương họ rồi tự kết liễu đời mình. Đó là biểu hiện của những kẻ thất bại thôi. Bạn không muốn chuyển đi thì phải học cách đối mặt với nó.

Bạn biết không, bạn có trong tay bằng chứng mà đám bạn đó không thể chối cãi. Mình không rõ cách này có hơi hèn hay không nhưng bạn hãy chụp lại toàn bộ tin nhắn nói xấu từ nhóm chat kia, sau đó bất kỳ khi nào bắt gặp họ nói xấu, dè bỉu mình, hãy đứng lên rõng rạc mà tuyên bố "Chúng mày đừng quên tao cũng từng là thành viên của nhóm chat kia, trước khi mọi chuyện vỡ lở thì đừng có chơi sau lưng tao". Tất nhiên, trong trường hợp bạn không hùa theo nói xấu thì bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả.

Nhẫn nhịn không phải là cách, suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng giúp được gì đâu. Bạn cứ sống sao cho bản thân cảm thấy trong sạch, thoải mái là được. 

Trả lời

Bạn không làm gì sai nhưng suy nghĩ của bạn sai vì bạn muốn làm tổn thương họ rồi tự kết liễu đời mình. Đó là biểu hiện của những kẻ thất bại thôi. Bạn không muốn chuyển đi thì phải học cách đối mặt với nó.

Bạn biết không, bạn có trong tay bằng chứng mà đám bạn đó không thể chối cãi. Mình không rõ cách này có hơi hèn hay không nhưng bạn hãy chụp lại toàn bộ tin nhắn nói xấu từ nhóm chat kia, sau đó bất kỳ khi nào bắt gặp họ nói xấu, dè bỉu mình, hãy đứng lên rõng rạc mà tuyên bố "Chúng mày đừng quên tao cũng từng là thành viên của nhóm chat kia, trước khi mọi chuyện vỡ lở thì đừng có chơi sau lưng tao". Tất nhiên, trong trường hợp bạn không hùa theo nói xấu thì bạn chẳng phải sợ cái quái gì cả.

Nhẫn nhịn không phải là cách, suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng giúp được gì đâu. Bạn cứ sống sao cho bản thân cảm thấy trong sạch, thoải mái là được. 

Tớ nghĩ cậu nên báo cáo vs gvcn, xin cô cho chuyển chỗ ra ngồi 1 mik hoặc cạnh những ng b tích cực, bơ những lời nói ác ý và vô nghĩa của bọn chúng đi, coi chúng như bọn thiếu hiểu biết, ko chấp làm j, tớ tin cậu sẽ thay đổi suy nghĩ và cái nhìn của mik

Mình thực sự rất thông cảm vs bạn vì bạn mình từng bị như vậy. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của bạn sau này. Mình k dám cho lời khuyên vì mình cũng đang tìm câu trả lời cho vde đó. Nếu sau này có câu trả lời mình hi vọng sẽ giúp dc bạn nhiều hơn

chậc cái bọn này chắc ngáo quyền lực hết rồi hay gì mà làm vậy, đã thế thì nên công khai tất cả những thứ bọn nó đã làm cho mọi người cùng biết, tưởng mình là ếch nên coi trời bằng vung đây mà, đang là học sinh đã có cái tư tưởng đấy thì không biết sau này ra xã hội sẽ như thế nào nữahttps://cdn.noron.vn/2023/02/26/1153510403586018-1677410456.jpg