Em như vậy có bất bình thường không ạ ?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào mng , mik là nữ sn 2k3 ,chuyện là mik là kiểu ng như thế này thì có phải là bất bình thường không ?

-95/100 số lần đi chơi , đi ăn , đi coi phim thì một mình vì cảm thấy tự do , thoải mái , đc là chính mik .

-Cảm thấy tập trung tốt khi học hay làm vc một mik và bị "nhiễu sóng" khi ở nơi đông người

-Cảm thấy hơi khó chịu khi ai đó hỏi "Sao ít nói vậy ?" ,"Sao suốt ngày hay một mình vậy ?" , "Hòa đồng , năng nổ lên chứ. "

-Phần lớn thời gian của cuộc đời thì mình sống im lặng , ít nói , thích quan sát và lắng nghe , suy nghĩ.

-Làm việc nhóm trong lớp , đi du lịch hay chụp kỷ yếu vs lớp thì mik vẫn tham gia đầy đủ và cũng rất ổn mặc dù mik vẫn như dấu hiệu số 4 khi tham gia.

-Làm thêm cv online và cảm thấy thoải mái ,tự nhiên khi giao tiếp online vs ng khác . -Ko có bạn thân mặc dù vẫn có thể xã giao đc vs người khác (kiểu dễ tính đc nhưng ko dễ thân ak )

-Mình nói cười , nhây như điên khi ở bên vài người chị họ hàng nhưng bằng tuổi và lâu lâu hay dẫn nhau đi ăn , đi karaoke, quậy giỡn và hay nhắn tin tâm sự vs nhau và ce mik có lập một group riêng để chia sẻ,tâm sự các thứ lun (Kiểu mặc dù là họ hàng nhưng đối xử cứ như bạn thân vs nhau ak ).

-Mình có hứng thú và luôn nảy sinh ra idea , đạt kết quả tốt mỗi khi tiếp xúc vs những thứ liên quan tới mỹ thuật , edit video , vẽ với viết truyện một mình và mình theo học ngành đồ họa.

-Thích kiểu sống tự do tự tại và ghét bị áp đặt .

-Tính toán hay suy nghĩ logic thì kém và sống ko mấy thực tế (Nhiều lần mik bị gia đình nói là khờ , ngây thơ vì điều này 😞).

Mình luôn mang những dấu hiệu này suốt 18 năm qua thì mình là ng hướng nội hay là bị nhút nhát hay là bị tự kỷ trầm trọng vậy ạ ?

Mong cả nhà giúp mình ạ ! Thanks ❤️

Từ khóa: 

tâm lý

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Theo như bạn chia sẻ thì mình cảm thấy rất bình thường. Bạn có thiên hướng là người hướng nội.

Người hướng nội là những người họ có thể làm việc hiệu quả hơn khi một mình nhưng vẫn rất thoải mái khi phải thuyết trình, giao tiếp với người khác. Mình từng nghe qua trên TED rằng đa số người giỏi là người hướng nội.

Còn bạn nói nhút nhát là không hề vì bạn có thể tự tin, thoải mái nói chuyện với người khác mà.

Còn về tự kỷ thì đa số họ không giao tiếp với người khác.

Còn về khía cạnh tính toán, suy nghĩ logic thì đây không phải là thế mạnh của bạn, bạn thuộc nhóm thông minh thiên về nghệ thuật, nội tâm trong 8 loại trí thông minh.

Cho nên, bạn cứ tập trung vào thế mạnh và phát triển nó, mình tin chắc trong tương lai bạn sẽ thành công với thế mạnh của mình.

Trả lời

Theo như bạn chia sẻ thì mình cảm thấy rất bình thường. Bạn có thiên hướng là người hướng nội.

Người hướng nội là những người họ có thể làm việc hiệu quả hơn khi một mình nhưng vẫn rất thoải mái khi phải thuyết trình, giao tiếp với người khác. Mình từng nghe qua trên TED rằng đa số người giỏi là người hướng nội.

Còn bạn nói nhút nhát là không hề vì bạn có thể tự tin, thoải mái nói chuyện với người khác mà.

Còn về tự kỷ thì đa số họ không giao tiếp với người khác.

Còn về khía cạnh tính toán, suy nghĩ logic thì đây không phải là thế mạnh của bạn, bạn thuộc nhóm thông minh thiên về nghệ thuật, nội tâm trong 8 loại trí thông minh.

Cho nên, bạn cứ tập trung vào thế mạnh và phát triển nó, mình tin chắc trong tương lai bạn sẽ thành công với thế mạnh của mình.

Mình thấy bạn là 1 người hướng nội điển hình thôi. Bạn vẫn tự tìm thấy niềm vui, đam mê trong cuộc sống vậy thì sao mà "tự kỉ trầm trọng" được =)) Cái từ tự kỉ nay bị lạm dụng để trêu đùa nhau nhiều quá, chứ thực ra nó là 1 chứng bệnh rất rõ ràng, nhìn cái là biết luôn ấy.

Mình thấy bạn khá giống đứa bạn mình, nó cũng đam mê nghệ thuật, thích viết vẽ, tâm hồn bay bổng, nhưng sai lầm của nó là chọn theo ngành Tài chính ngân hàng, vì chạy theo số đông, nguyện vọng gia đình, xong bây giờ ko được phát triển theo đúng hướng nên lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng, tuyệt vọng vì ngành học. Mình thấy bạn đang 18 tuồi, chắc là đang bước vào đại học thì hi vọng bạn theo đuổi những gì phù hợp để phát huy đúng năng lực bản thân. Mỗi người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu. Điểm yếu của bạn chắc là ở khả năng giao tiếp, hoà đồng, rồi logic tính toán thì ko cần phải so đo với những người có điểm mạnh đó; điểm mạnh của bạn là trí thông minh nội tâm, nghệ thuật thì hãy tập trung vào nó nhé.

Nói chung bạn không sao hết, chỉ là xã hội này đang đề cao sự hướng ngoại, rồi những ngành như kinh tế, công nghệ nên bạn cảm thấy mình quá khác biệt, ko bình thường. Thậm chí mình còn hơi ghen tỵ với bạn ấy chứ, cũng thích nghệ thuật nhưng cảm thấy ko có tài năng nên chỉ biết xem thôi chứ ko làm ra được nghệ thuật 😂Nên là tự tin lên bạn nhé ❤️

Mình khá giống bạn, mình không thích nói nhiều thích quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Mình thấy cũng không có gì bất thường cả chỉ là bọn mình thích giao tiếp bằng mắt và tai nhiều hơn thôi. Đa số mọi người thích nói thì nghĩ đó là tự kỷ này nọ nhưng không phải đâu. Nhà mình cũng không thích mình như vậy, mình hay nghe được mấy câu như có mồm mà không biết nói rồi im như này thì sau này đi học, đi làm sao phát triển được,.... nhưng cũng có người nói với mình là mình đặc biệt, mình biết nói đúng lúc và họ thích những người như vậy. Bạn thích và giỏi nghệ thuật sáng tạo thì đâu cần nói nhiều đâu, kỹ năng quan sát và lắng nghe lại cần thiết và quan trọng đó chứ. Vì thế mình nghĩ bạn cứ tự tin lên nhé, làm việc mình muốn và sống tốt cuộc đời của mình.

Rất ư là không bình thường luôn,,,vậy đó,,,có vấn đề

Mình cũng hướng nội này. Lúc đầu tự suy diễn nhiều lắm xong rồi về sau đọc được quyển "Quiet" của chị Susan Cain thấy đời tươi hơn hẳn. Bạn đọc cuốn ấy chưa? phân tích về người hướng nội chuẩn lắm nhé