Em tin tưởng và em cũng muốn anh ấy, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh!?

  1. Tình dục

  2. Tình yêu

Em mới 16 tuổi và mới bđầu có người yêu được khoảng hai tuần ạ, bọn em cũng đã thử táy máy vài thứ với nhau...Em và bạn ý cũng đã là bạn trong khoảng thời gian dài rồi nên em có thích bạn ý trước và tin tưởng bạn ý, nhưng cảm giác mqh đang tiến quá nhanh..

Em nghĩ mình còn quá trẻ và chắc chắn chưa cảm thấy sẵn sàng nhưng khi bọn em làm mọi việc (handjob, blowjob) thì em cảm thấy thực sự bị kích thích, đôi khi em cũng muốn quan hệ tình dục.

Em thực sự tò mò về tình dục thực tế là như thế nào và muốn thử. Nhưng em biết về lâu dài bản thân mình sẽ hối hận.

Làm cách nào để ngăn bản thân làm điều gì đó chỉ dựa trên khoái cảm của mình? và làm thế nào để nói với bạn trai rằng em chưa sẵn sàng quan hệ tình dục?

Từ khóa: 

tình dục

,

tình yêu

Nội tiết tố không thể khiến chúng ta làm những điều chúng ta không muốn làm hoặc ngăn cản chúng ta làm những điều chúng ta muốn làm. Điều tương tự cũng xảy ra với việc bị kích thích rằng khi chúng ta cảm thấy bị kích thích tình dục, chắc chắn lý trí có thể bị mờ đi một chút và đôi khi có thể cảm thấy hết sức choáng ngợp. 
Cảm thấy có ham muốn và có cơ hội thể hiện nó với ai đó là hai phần rất cơ bản trong việc đưa ra quyết định của chúng ta về tình dục vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn một chút rằng liệu độ tuổi này có phù hợp hay không, vị trí của bản thân có được an toàn nếu xảy ra bất trắc gì hay không.
Cũng đừng thấy bạn bè đồng trang lứa, có đứa làm rồi thì lấy đó là một case study mạnh mẽ để mình cũng thử làm, quan trọng là mình phải biết mình muốn gì và không muốn gì, cơ thể này là của bạn, bạn được toàn quyền quyết định điều đó. Nếu lơ là để người khác quyết định hộ mình, thì cuối cùng sẽ chỉ có bạn là người đau thôi!
Trả lời
Nội tiết tố không thể khiến chúng ta làm những điều chúng ta không muốn làm hoặc ngăn cản chúng ta làm những điều chúng ta muốn làm. Điều tương tự cũng xảy ra với việc bị kích thích rằng khi chúng ta cảm thấy bị kích thích tình dục, chắc chắn lý trí có thể bị mờ đi một chút và đôi khi có thể cảm thấy hết sức choáng ngợp. 
Cảm thấy có ham muốn và có cơ hội thể hiện nó với ai đó là hai phần rất cơ bản trong việc đưa ra quyết định của chúng ta về tình dục vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn một chút rằng liệu độ tuổi này có phù hợp hay không, vị trí của bản thân có được an toàn nếu xảy ra bất trắc gì hay không.
Cũng đừng thấy bạn bè đồng trang lứa, có đứa làm rồi thì lấy đó là một case study mạnh mẽ để mình cũng thử làm, quan trọng là mình phải biết mình muốn gì và không muốn gì, cơ thể này là của bạn, bạn được toàn quyền quyết định điều đó. Nếu lơ là để người khác quyết định hộ mình, thì cuối cùng sẽ chỉ có bạn là người đau thôi!
em đổ rồi thì thử hay ko thử gì thì mối quan hệ cũng tiêu thôi em nhé! Trước sau gì em cũng sẽ cho nó Qhtd rồi sau đó nó sẽ chán em dần dần. Nên mình mất chì rồi thì đừng để mất thêm chày em nhé! Hi vọng em hiểu ý anh.

- Muốn thôi, chứ quan hệ lần đầu đau lắm cậu ơii, kiểu qhe đi vệ sinh cũng đau nữa cơ. Mình mất hơn 1 ngày trời thì cobe của mình mới trở lại bình thường được. Bạn còn trẻ, nếu hình thức như quan hệ theo kiểu HJ hay BJ là đủ rồi, nếu không muốn qhtd thì không nhất thiết phải làm bạn nhé. 

- Muốn ngăn bản thân làm những điều có thể gây hối hận thì cứ nghĩ đến việc có thai hoặc mắc các bệnh tình dục STIs, phá thai,... các thứ là hiệu quả nhất nhé. Những nỗi sợ sẽ bao trùm cả bạn và người yêu bạn luôn. Tuy nhiên chỉ để dọa thôi, hãy tự tìm kiếm thông tin để nâng cao việc giáo dục giới tính hơn nhé.

- Nói với bạn trai như nào hả

"Em muốn/thích được làm tình bằng tay thui"

"Em chưa muốn qhe kiểu thế"

Kêu đau, không thoải mái khi không muốn anh í làm điều gì đó.

Vậy là em đã biết trước tôi đâu đó khoảng 6-7 năm, còn năm tôi năm 2 đại học mới biết khoái cảm cuộc đời là cái gì 🙃 Tôi nghĩ bây giờ các em biết sớm cũng không có gì là ngạc nhiên vì thời của các em, cái gì cũng có sẵn, việc tìm kiếm thông tin là rất thuận lợi. Tò mò về giới tính, sex cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng hãy nhớ, việc quan hệ tình dục nói chung sẽ không khiến em cảm thấy hối hận đâu, quan hệ không an toàn, sạch sẽ hoặc với nhầm người, mới khiến em hối hận mà thôi. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/29/21530dc43c1edfe27ca77202a8bfa021-1672285605.jpg

Mọi thứ diễn ra quá nhanh thì nên chia sẻ thẳng thắn luôn "Em chưa muốn" "Em chưa sẵn sàng" "Em cảm thấy khó chịu".... miễn là em nói, chứ không có cách nào đâm thẳng vào vấn đề bằng những câu thế này đâu. Lần quan hệ đầu tiên bao giờ cũng khá đau, nên em cần phải có thời gian để chuẩn bị tâm lí. 

Và nếu chuyện ấy có xảy ra sớm, thì làm ơn hãy bảo người yêu em đeo cái bao cao su vào, nếu không đeo, không có biện pháp tránh thai nào khác, thì tuyệt đối không quan hệ tình dục em nhé! Một là cẩn thận, hai là nguy cơ làm mẹ sớm =)) 

Mong em vững vàng tâm lí và chính kiến của mình!