Gần hết năm rồi, có nơi nào ấp ủ mà bạn chưa kịp đi chưa?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Tà Xùa - chính nơi này. 

Tui cũng những đứa quỷ bạn của mình đặt ra mục tiêu rằng năm nào cũng phải có ít nhất một chuyến đi cùng nhau và năm nay là nơi này. Nhưng vẫn chưa thực hiện được vì đứa thích đi di chuyển từ HN lên bằng xe máy, đứa thì thích xe khách, đứa thì bố mẹ không đồng ý. Thôi thì đợi thêm mấy tuổi nữa rồi mình cùng "báo" 😋 Bù lại thì tụi tui cũng hoàn thành được chuyến đi ăn sập Hà Tĩnh nên cũng đỡ buồn.

Sắp tới tui cùng gia đình cũng có hẹn ở Đà Lạt, ở đây tích đức để săn được mây ạ hihi 

Trả lời

Tà Xùa - chính nơi này. 

Tui cũng những đứa quỷ bạn của mình đặt ra mục tiêu rằng năm nào cũng phải có ít nhất một chuyến đi cùng nhau và năm nay là nơi này. Nhưng vẫn chưa thực hiện được vì đứa thích đi di chuyển từ HN lên bằng xe máy, đứa thì thích xe khách, đứa thì bố mẹ không đồng ý. Thôi thì đợi thêm mấy tuổi nữa rồi mình cùng "báo" 😋 Bù lại thì tụi tui cũng hoàn thành được chuyến đi ăn sập Hà Tĩnh nên cũng đỡ buồn.

Sắp tới tui cùng gia đình cũng có hẹn ở Đà Lạt, ở đây tích đức để săn được mây ạ hihi 

Năm nay cứ mãi chạy bởi deadline dí với việc học cũng nặng nề hơn. Đã rất lâu không dành thời gian cho bản thân, không thưởng nổi cho mình một ngày để nghỉ ngơi trọn vẹn. Trong cuộc đời tấp nập bộn bề, chưa bao giờ được nghỉ một phút giây. Chắc chắn Tết này mình sẽ lên kế hoạch cùng đi phượt với chúng bạn, hay đơn giản hơn là ngồi trước hiên lể ốc, ngắm mưa rơi rả rích. Nghĩ thôi cũng thấy thật thơ, thật đẹp!

Tớ ở ngoài Bắc, dì tớ thì ở trong Nam, mà năm nay dì sinh em bé nên muốn vào trong Nam chơi với dì, với em. Với lại nếu được thì đó cũng là lần đầu mà tớ được đi vào Nam. Nhưng người tính trong bằng trời tính, tớ gần như không có cơ hội đi luôn á. Vừa học, vừa làm xong lại có vài chuyện liên quan đến vấn đề sức khỏe nữa hic. Thực sự muốn sớm vào đấy xem cuộc sống trong đó khác ngoài này như thế nào^^

Mình thì năm nay mải chạy theo công việc, theo tiếng gọi trái tim, đi du lịch quá nhiều. Đến giờ nhìn lại thấy hình như mình đã rất lâu chưa về nhà 🤗

Cả năm nay chưa đi du lịch. Năm ngoái thì đi cùng gia đình đến Hạ Long là hết. Hơi buồn vì cuộc sống sinh viên ba mẹ không cho đi làm, nên cũng không có khoản nào để đi du lịch với bạn bè hết luôn ấy ạ. TT

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/th-1669347070-1669347070.jpg

Mình chỉ nhớ Hà Giang thôi, nhớ như nhớ nhà vậy đó.

Có 1 dự định vào Phú Quốc vào tháng 12 này nhưng mà hoãn từ tháng trước mất rồi. Nhóm có người "nổ hũ" rồi nên cưới vào đầu tháng tới luôn, ông thì công việc đột xuất nên lại hẹn sang năm sau, nhưng cụ thể là bao giờ thì chưa biết 😂. Tôi thì hứng thú lên núi hơn là xuống biển, mà muốn ngắm cảnh đẹp thì khâu di chuyển khá nguy hiểm, mà đồng đội lên núi cùng thì hơi khó tìm. Chứ rất khoái khâu đi du lịch, cả nước ngoài lẫn nước nhà. 

Còn bạn thế nào? Năm nay bạn đi những đâu rồi? Nơi nào bạn đã có dự định nhưng chưa thực hiện được? 

Mình ấp ủ có một chuyến đi tình nguyện tại quê hương của mình luôn nhưng mà chưa có cơ hội. Gần đây mình có tham gia được vào một Đội svtn, Đội cũng đã đề ra kế hoạch lên một chương trình Tết tại xã/huyện cần được trợ giúp, cũng thuộc địa bàn quê hương mình nên là mình đang vô cùng mong chờ luôn. Mình nghĩ là tầm gần Tết thì mình sẽ thực hiện được nguyện vọng mà mình ấp ủ bao lâu nay thôi hihi. ^^

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/tinh-nguyen-xanh-he-2015-1-1669345484.jpg

Mình ấp ủ muốn được tới Hà Giang 3 năm nay rồi nhưng chưa thực hiện được mặc dù năm nay đi đâu đó cũng được 6-7 điểm trải từ Nam ra Bắc. Vì đường đi Hà Giang nguy hiểm nên mình con gái không có con trai đi cùng, ngồi đợi khi nào có anh người yêu dẫn đi vậy.

Hic không biết bao lâu mới được nữa, cứ ngồi ngắm ảnh các bạn đi Hà Giang để chờ mong.

https://cdn.noron.vn/2022/12/06/68308102943741241-1670316367.png

Năm nay lên núi hơi nhiều, chuẩn bị xuống biển một bữa thôi 😂. Hết tết chuẩn bị lên kèo với hội bạn đi biển Cửa Đại đây.

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/9813234315706831-1669346222.jpg
https://cdn.noron.vn/2022/11/25/9813234315706827-1669346159.png