Gấu chia tay vì không cùng quê?

  1. Phong cách sống

Thất tình buồn buồn nên lên kể chuyện tâm sự với các bác cho vui, em mới chia tay gấu vì lý do củ chuôi - không cùng quê
Em đang là kỹ sư bên Nhật, gấu quê ở hp đang làm trên hn, yêu được 1 năm nhưng mới gặp nhau đc 1 lần vì xa cách.
Bố mẹ gấu thì cứ bắt phải lấy chồng cùng quê, dọa nếu lấy khác sẽ từ mặt. Gấu thì ko dám làm trái.
Chia tay thì cũng chia tay rồi, e cũng ko níu kéo, chỉ tiếc là lâu lâu mới gặp người hợp tính, ngoan hiền, xinh xắn. Mà giờ gấu cũng sắp có ny mới cùng quê, hqua e mới gọi điện hỏi thăm thì thấy kể thế, thôi cũng mừng cho em nó.
Haizz chỉ có mình là vẫn 1 thân 1 mình nơi xứ người, nhiều lúc nghĩ cũng chán các bác ạ, tối làm về nhà lẽo đẽo 1 mình nấu bữa cơm ăn qua ngày rồi mai lại xách cặp đi làm.
Từ khóa: 

phong cách sống

Hihi, đọc những lời chia sẻ của bạn, mình thấy bạn là một người có những suy nghĩ rất tích cực nè. Bạn thấy buồn vì một việc gì đó, ở đây là chia tay gấu vì lý do củ chuối, nhưng bạn nhận thức được nỗi buồn đó, và bạn đã - đang sống cùng với nỗi buồn đó một cách rất bình thường, như bao nhiêu vấn đề khác vẫn đang xảy ra với bạn. Bạn nói là bạn "thấy cũng chán", nhưng nhiều khi cái "chán" đó nó sẽ nhanh chóng qua đi đến mức chính bạn còn không kịp cảm nhận nữa đấy. ^^
Trả lời
Hihi, đọc những lời chia sẻ của bạn, mình thấy bạn là một người có những suy nghĩ rất tích cực nè. Bạn thấy buồn vì một việc gì đó, ở đây là chia tay gấu vì lý do củ chuối, nhưng bạn nhận thức được nỗi buồn đó, và bạn đã - đang sống cùng với nỗi buồn đó một cách rất bình thường, như bao nhiêu vấn đề khác vẫn đang xảy ra với bạn. Bạn nói là bạn "thấy cũng chán", nhưng nhiều khi cái "chán" đó nó sẽ nhanh chóng qua đi đến mức chính bạn còn không kịp cảm nhận nữa đấy. ^^
Trư cứ lo làm đi. Mấy bữa lại lấy em Hải Phòng khác trẻ hơn, xinh hơn.
Con gái lấy chồng xa quê đôi khi rất khổ tâm. Cha mẹ yêu thương con cũng muốn con gần bên chứ không đi quá xa. Nên lý do này có thể hiểu được.
Thôi thì cuộc đời đâu như ta mơ. Buông 1 bàn tay ra bàn tay bạn sẽ trống trải để nắm 1 bàn tay khác. Người hợp với bạn chỉ đến khi nhắm mắt lìa đời mới biết đích xác được nên đừng nên tiếc nuối gì cả. Cứ xem như là 1 điều tốt cho ng bạn yêu thương vậy thôi.
Ăn cơm tàu, ở nhà tây, lấy vợ Nhật, ở bên đấy biết đâu lại ;)
Bạn cũng nhận định rõ ràng đó là lý do củ chuối mà :D. Việc chia tay vì lý do khác quê như vậy thì chứng tỏ bạn gái đó quan trọng việc “cùng quê” và gia đình hơn là tình yêu giữa hai người (có thể là hết yêu) rồi. Còn yêu thì sẽ cùng nhau kiên nhẫn ngồi lại tìm cách giải quyết phù hợp chứ không phải là chấm dứt theo kiểu vầy. Buồn thì sẽ buồn rồi, nhưng hết buồn nhanh hay chậm thì do bạn. Rồi bạn cũng sẽ gặp được người phù hợp với bạn và ko quan trọng việc “quê quán” nữa :D
Lý do này hợp lý mà có gì củ chuối đâu. Yêu chỉ là nhất thời còn cưới là chuyện cả đời, nó khác nhau nhiều lắm. Bố mẹ dù có không phải giáo sư hay chuyên gia gì nhưng cũng 50, 60 tuổi cũng từng trải nên hiểu rõ chuyện này. Chỗ mình từ xưa đã rất phổ biến chuyện kết hôn cùng quê rồi và nó thực sự là rất tiện luôn. Người cùng quê thì đi lại dễ dàng, cách sống, suy nghĩ các thứ cũng không khác biệt nhiều, và còn nhiều thuận lợi nữa cơ. Yêu xa cũng được nhưng thực sự yêu xa nó chán khủng khiếp và cô đơn lắm, chúng ta cứ nói sau này, hứa hẹn đủ điều nhưng con gái có thì, đến tầm 26, 27 là xuống sắc rồi, và tầm tuổi đó cũng là hợp lý để lấy chồng sinh con, ai mà đợi mãi được :D. Thử lật ngược vấn đề lại là bạn ở trong nước còn bạn gái ra nước ngoài làm xem bạn sẽ suy nghĩ như thế nào, hiểu ngay thôi mà.