Gđ ngăn cấm chuyện iu đương

  1. Tình yêu

Mik và bgai mik quen nhau đc 1nam 6th , nhưng lỡ để có Baby sắp zinh rồi , lúc moi dau quen nhau là mik di làm tren sg nhưng bgai mik o duoi quê lên bất ngờ , lúc dịch nên muốn về cug k về dc nua nên mik ko o Với Người thân nữa mà tách ra ở Vs bgai mik do 1 thân 1 mik k tien bac nên mik lo , lúc đi lấy tiền lương ăn sài trong lúc dịch do k di làm dc , xong bị gđ nói là mik nuôi gái , k gui ve , nhưng lí do o đây mik k di làm dc thì gửi ve là chuyen k the , xong lúc tet mik và bgai mik có lên SG làm và ở chung nhưng gđ lại cấm tiếp tục đành về quê làm 1 thời gian rồi lên lại , khi lên lại mik phát hiện bgai có baby rồi nên quyết định nói với gđ và khi nghe xong bắt mik bỏ người ấy vì gđ nguoi ấy k môn đăng hộ đối ( nói thẳng ra là nghèo sợ ko giúp đỡ dc j cho mik nên k đồng ý ) giờ bắt mik về quê làm và phải đưa toàn bộ số tiền làm hàng tháng cho gđ giữ , momg mọi nguoi cho mik Ý kiến để cùng nhau bàn luận lịch sự ak
Từ khóa: 

tình yêu

Là 1 thằng đàn ông, tôi mong rằng ông chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Tôi chả biết gia đình hay ai ngăn cản, ông chơi con gái người ta sướng con bird xong bỏ à? 

Trả lời

Là 1 thằng đàn ông, tôi mong rằng ông chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Tôi chả biết gia đình hay ai ngăn cản, ông chơi con gái người ta sướng con bird xong bỏ à? 

Mình nghĩ bạn là con trai nên có chính kiến và quả quyết với gia đình của mình. Dù sao bạn cũng đã trưởng thành rồi cũng tự lập hơn thay vì để gia đình tác động như vậy. Nếu bạn thật sự yêu thương bạn nữ kia thì có lẽ lý do gia đình ngăn cấm rõ ràng là không thuyết phục và không nên để nó tác động đến mqh của 2 bạn.