Gia đình có nợ, mình là con nhưng chưa kiếm được tiền, làm sao để bớt lo lắng về mặt tinh thần?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nhà mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng rất muốn phụ giúp bố mẹ, nhưng bố mẹ bảo chỉ cần con ngoan, chịu khó học hành ý thức hơn để bố mẹ đỡ phải lo lắng, phiền lòng, để bố mẹ tập trung làm ăn kiếm tiền trả nợ.

Số tiền bố mẹ nợ là rất lớn, nên việc mình đi làm, kiếm thêm chẳng thể giúp được bao nhiêu, mà chểnh mảng việc học, hoặc ra xã hội có khi còn bị lừa thì còn tệ hơn nhiều.

Sau đó mình ý thức hơn, việc học tập, dọn việc nhà, bếp núc đều rất chủ động. Thường xuyên hỏi thăm động viên bố mẹ về công việc, khoảng 5 năm sau thì nhà mình trả được hết nợ.

Trả lời

Nhà mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng rất muốn phụ giúp bố mẹ, nhưng bố mẹ bảo chỉ cần con ngoan, chịu khó học hành ý thức hơn để bố mẹ đỡ phải lo lắng, phiền lòng, để bố mẹ tập trung làm ăn kiếm tiền trả nợ.

Số tiền bố mẹ nợ là rất lớn, nên việc mình đi làm, kiếm thêm chẳng thể giúp được bao nhiêu, mà chểnh mảng việc học, hoặc ra xã hội có khi còn bị lừa thì còn tệ hơn nhiều.

Sau đó mình ý thức hơn, việc học tập, dọn việc nhà, bếp núc đều rất chủ động. Thường xuyên hỏi thăm động viên bố mẹ về công việc, khoảng 5 năm sau thì nhà mình trả được hết nợ.

đầu tiên bác nên hiểu gia đình có nợ là chuyện bình thường. Nhà ông bạn tôi có cái nhà hàng to tướng mà vẫn nợ nần khắp chốn.

Bác là con nhưng chưa đến tuổi lao động hoặc còn đang dở ăn dở học, thì tốt nhất là cứ làm tròn bổn phẩn của mình đi đã. Học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn với bố mẹ, cố gắng phát triển bản thân để mấy nữa có công ăn việc làm đỡ đần gia đình.

E có thể kiếm công việc làm tại nhà hoặc là sắp xếp thời gian biểu trên trường học và xin đi làm thêm những ngày e rảnh, gd bạn mình cũng như bạn nó thấy bất lực với cuộc sống lắm luôn á =)))) mình là bạn của nó nên giúp đỡ dc gì mình cũng giúp cho bb thui. 

Cố lên bạn, thực sự những chuyện đấy sẽ ngoài tầm kiểm soát, khả năng của bạn khi đang là học sinh, sinh viên. Hãy chăm chỉ học, được thì tìm thêm job part time để tự trang trải thêm chi phí sinh hoạt đỡ đần bố mẹ. Mọi chuyện chắc chắn rồi đều sẽ phải ổn hen.

gia đình mình cũng tương tự như bạn, mình chỉ biết giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà và trưởng thành hơn để bố mẹ k phải bận tâm đến mình nhiều. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là thấy chúng ta nên người mà! Cố gắng lên bạn nha!