Gia đình không có điều kiện thì có nên vào học Đại Học FPT không?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Em đang học lớp 12, học lực giỏi nếu thi vào Đại học các trường công lập thì với học bạ cũng như học lực thì khả năng cao sẽ đỗ, nhưng em lại muốn học ở ĐH FPT, em vừa thi học bổng trường này và được báo đỗ học bổng 50%. Trường Đại học FPT biết tới là học phí khá đắt, em có tính sơ qua thì dù có được giảm 50% học phí thì số tiền còn lại cần phải nộp cũng còn lớn hơn nhiều so với học ở các trường khác, chưa kể còn tiền sinh hoạt, chỗ ở. Gia đình em không phải là gia đình có điều kiện, bố mẹ cũng tần tảo. Nhưng khi nghĩ về những thứ muốn học và tương lai của mình em lại rất muốn học ở đó. Mọi người ở đây có ai đã từng học trường DH FPT, hay các anh chị cô chú có thể cho em/cháu lời khuyên không?

Từ khóa: 

đại học

,

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Có chứ bạn, cơ hội cả đấy, bởi mình có một minh chứng cụ thể luôn, bạn mình hồi c3 học giỏi lắm, nhưng gia đình không có điều kiện, đến tiền học nhiều lúc còn đóng trễ, nhưng nó vẫn nuôi kỳ vọng vào FPT từ lâu rồi, vào đến bây giờ sinh viên năm 3 đang làm visa đi thực tập cho FPT ở Hàn Quốc rồi. Tiền nong là vấn đề có thể xoay xở được, nên cứ tiếp tục đi, mọi thứ đều là cơ hội đó, đừng từ bỏ nó.

Trả lời

Có chứ bạn, cơ hội cả đấy, bởi mình có một minh chứng cụ thể luôn, bạn mình hồi c3 học giỏi lắm, nhưng gia đình không có điều kiện, đến tiền học nhiều lúc còn đóng trễ, nhưng nó vẫn nuôi kỳ vọng vào FPT từ lâu rồi, vào đến bây giờ sinh viên năm 3 đang làm visa đi thực tập cho FPT ở Hàn Quốc rồi. Tiền nong là vấn đề có thể xoay xở được, nên cứ tiếp tục đi, mọi thứ đều là cơ hội đó, đừng từ bỏ nó.

Chào bạn, mình nghĩ nếu lựa chọn vào một ngôi trường tốt, bạn sẽ có trách nhiệm với lựa chọn ấy. Như bạn chia sẻ, điều ấy tốt cho tương lai của bản thân bạn mà, phải không? Nếu bố mẹ bạn tiếp tục tần tảo (nốt nửa còn lại trong đời) để lo cho tương lai của bạn thì nghe hơi lạ lùng nhỉ?

Mong rằng dù lựa chọn ra sao thì bạn cũng suy nghĩ kỹ và tính đến phần trách nhiệm cụ thể của bản thân trong đó. Nếu bạn hiểu được điều này, thì dù bạn học trường nào người khác cũng vẫn sẽ tôn trọng, trao cơ hội cho bạn.

Nếu bạn học giỏi và có quyết tâm thì chắc hẳn bố mẹ bạn sẽ không ngần ngại gì để đầu tư cho bạn học ở một môi trường tốt như vậy cả. Còn tiền sinh hoạt bạn có thể đi làm thêm để chi tiêu nha, chỗ ở thì nên ở ktx trường sẽ tiết kiệm hơn đó

Trường này vào dễ ra khó, học lại môn là mất một đống tiền. Bạn nên cân nhắc kỹ.

ai cũng nghĩ rằng mình có thể định hình tương lai khi chọn trường đại học, nhưng thực chất là chả ai biết trước được đâu, có chí thì học, bố mẹ không đủ tiền thì mình vừa học vừa làm kiếm tiền mà phụ vào, tôi khuyên bạn lên hn học thì bớt làm việc lao động chân tay đi, làm việc bằng trí bao giờ cũng nhiều tiền hơn mấy đồng phục vụ nhiều, nếu vào FPT biết nhiều về máy tính thì có vô số công việc cần đến bạn, kiếm được khoản tiền thì tự lo cho bản thân thôi, không khó đâu, ở cái trí, tất cả ở cái trí.