Giả sử bạn là công dân Hoa Kỳ, liệu bạn có chọn phản công bằng vũ khí hạt nhân nếu một quốc gia khác dùng bom nguyên tử tấn công đất nước mình?

  1. Xã hội

  2. Tâm lý học

  3. Lịch sử

  4. Văn hóa

  5. Giáo dục

https://cdn.noron.vn/2021/07/27/2-4-1627346416.png
Từ khóa: 

bom nguyên tử

,

bom hạt nhân

,

chiến tranh

,

xã hội

,

tâm lý học

,

lịch sử

,

văn hóa

,

giáo dục

pằng pằng chíu chíu ...hự trời tui hết đạn rùi Kiet Ti Ton vứt tui băng đạn!! cố lên ae ta trụ đến lúc quân tiếp viện của ông anh Nguyễn Quang Vinh đến. pằng pằng hự ựa ựa... thôi xong rồi :v ... sau sự hi sinh của đại úy Zorba can đảm để bảo vệ mỏ coi thì tư lệnh norontron quyết định chế một quả bom nguyên tử tên Great Zorba Handsome để phản công :v

Trả lời

pằng pằng chíu chíu ...hự trời tui hết đạn rùi Kiet Ti Ton vứt tui băng đạn!! cố lên ae ta trụ đến lúc quân tiếp viện của ông anh Nguyễn Quang Vinh đến. pằng pằng hự ựa ựa... thôi xong rồi :v ... sau sự hi sinh của đại úy Zorba can đảm để bảo vệ mỏ coi thì tư lệnh norontron quyết định chế một quả bom nguyên tử tên Great Zorba Handsome để phản công :v

Xưa giờ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn tạo thành thế đối trọng với nhau theo nguyên tắc: hoặc cùng sống hoặc tất cả cùng chết.
Cho nên một khi có đứa phóng hạt nhân, đồng nghĩa với việc nó muốn phá thế đối trọng và nó phải bị tiêu diệt (trước khi tất cả những thằng còn lại tự tiêu diệt lẫn nhau)
Nên phóng thì cứ phóng thôi. Reset thế giới là hành động chung của tất cả những thằng sở hữu nuke. Nhưng cái danh tội đồ thì thằng phóng gánh :v

Khi 1 quốc gia đã dùng đòn tấn công hạt nhân có nghĩa là họ đã chơi tất tay, chấp nhận 2 bên cùng chết. Vậy thì sao lại ko phản công, trong khi kho vũ khí lớn hơn, phản công càng sớm càng phá hủy đc nhiều cơ sở phóng tên lửa của đối phương thì càng giảm đc tổn thất cho quốc gia. Nên chẳng phải là ng Mỹ hay nước Mỹ, nước nào cũng vậy, nếu anh muốn chỉ 1 trong 2 có thể sống thì người đó phải là tôi.

Bấm nút reset nhé.

Không bạn ạ, chiến tranh sẽ kéo dài mãi nếu con người luôn đáp trả nhau như vậy, và việc đấu qua đấu lại sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như cứ phải là bên thắng bên thua mà không là cùng thắng, cùng hoà bình.

Đừng nói là công nhân Hoa Kỳ là công dân Việt Nam tôi sẽ chọn phản công bằng mọi giá nếu một quốc gia nào đó tấn công mình trước. Nhân nhượng với kẻ thù chính là hèn nhát với bản thân. Hãy nghĩ đến hàng triệu đồng bào bị quả bom hạt nhân của đối phương giết hại