Giả sử bạn là một người cực kỳ khao khát sự bất tử thì ý nghĩ hay động lực nào thúc đẩy sự khao khát đó của bạn?

  1. Tâm lý học

Câu hỏi này giúp tôi giải quyết được một số vấn đề trong dự án sáng tạo của mình. Hy vọng mọi người có thể đưa ra những câu trả lời thật lòng nhất!

Từ khóa: 

ý tưởng

,

bất tử

,

tâm lý học

Bởi vì sinh mạng và cuộc sống là điều tuyệt vời nhất vậy nên truy cầu bất tử là nhẽ tự nhiên của con người, của muôn loài.

https://cdn.noron.vn/2020/07/11/8704918814174787-1594457577.jpg

Cá nhân tôi không truy cầu sự bất tử, thứ tôi truy cầu ở cuộc đời này đó là hiểu biết. Và hiểu biết của tôi nói rằng có những thứ quan trọng hơn sự bất tử.

Tại sao tôi không truy cầu sự bất tử?

  • Vì tôi tin chúng ta đều đã là bất tử. Hiểu biết của con người là chưa đủ để lý giải về nguồn gốc của sự sống của muôn loài. Tôi chắn chắn có những dạng thức và phương thức "sống" khác mà chúng ta chưa nắm rõ. Sự sống, cái chết, và tái sinh theo nguyên tắc sẽ phải cùng tồn tại.
  • Khi tôi nhìn những đứa con đang lớn lên, tôi biết bất tử hay tái sinh có nhiều dạng thức khác nhau. Khi tôi đọc về lịch sử, về những vĩ nhân mà hiểu biết của họ toả sáng trong lịch sử nhân loại, thì tôi biết có những tồn tại vượt thời gian. Và vì thế, tôi muốn sống tốt, hết mình với cuộc đời này.
  • Vì truy cầu hiểu biết cũng là một dạng thức khác của truy cầu bất tử. Hiểu biết về bí ẩn của sự sống, hiểu biết về cách vũ trụ vận hành, cũng chính là chìa khoá để mở ra sự bất tử. Hiểu biết giúp cuộc đời chúng ta không còn tăm tối nữa. Hiểu biết chính là một phạm trù vô hạn lượng. Truy cầu và đạt tới cực hạn của một phạm trù vô hạn chính là một dạng thức của bất tử.
https://cdn.noron.vn/2020/07/11/8704918814174814-1594457929.jpg

Immortality - Bất tử

Trả lời

Bởi vì sinh mạng và cuộc sống là điều tuyệt vời nhất vậy nên truy cầu bất tử là nhẽ tự nhiên của con người, của muôn loài.

https://cdn.noron.vn/2020/07/11/8704918814174787-1594457577.jpg

Cá nhân tôi không truy cầu sự bất tử, thứ tôi truy cầu ở cuộc đời này đó là hiểu biết. Và hiểu biết của tôi nói rằng có những thứ quan trọng hơn sự bất tử.

Tại sao tôi không truy cầu sự bất tử?

  • Vì tôi tin chúng ta đều đã là bất tử. Hiểu biết của con người là chưa đủ để lý giải về nguồn gốc của sự sống của muôn loài. Tôi chắn chắn có những dạng thức và phương thức "sống" khác mà chúng ta chưa nắm rõ. Sự sống, cái chết, và tái sinh theo nguyên tắc sẽ phải cùng tồn tại.
  • Khi tôi nhìn những đứa con đang lớn lên, tôi biết bất tử hay tái sinh có nhiều dạng thức khác nhau. Khi tôi đọc về lịch sử, về những vĩ nhân mà hiểu biết của họ toả sáng trong lịch sử nhân loại, thì tôi biết có những tồn tại vượt thời gian. Và vì thế, tôi muốn sống tốt, hết mình với cuộc đời này.
  • Vì truy cầu hiểu biết cũng là một dạng thức khác của truy cầu bất tử. Hiểu biết về bí ẩn của sự sống, hiểu biết về cách vũ trụ vận hành, cũng chính là chìa khoá để mở ra sự bất tử. Hiểu biết giúp cuộc đời chúng ta không còn tăm tối nữa. Hiểu biết chính là một phạm trù vô hạn lượng. Truy cầu và đạt tới cực hạn của một phạm trù vô hạn chính là một dạng thức của bất tử.
https://cdn.noron.vn/2020/07/11/8704918814174814-1594457929.jpg

Immortality - Bất tử

Tôi không khao khát sự bất tử. Đến một lúc nào đó tôi cần ra đi tôi sẽ đi. Đi trong tình yêu thương của mọi người, đi nhẹ nhàng thanh thản.
Tôi đọc sách và tôi có niềm tin vào Đạo Phật, tôi đang là tiếp nối của tổ tiên tôi ông bà tôi, gia đình tôi vẫn đang trong tôi, chúng ta vẫn bất tử ở một trạng thái khác do đó không cần sự khao khát ấy nữa.
Cuộc sống quá ngắn, tôi muốn tôi làm được nhiều điều ý nghĩa hơn, trồng được nhiều cây hơn, giúp được nhiều người hơn, sống có đam mê và hoài bão hơn. Để rồi đến khi tiếng chuông gọi tôi về với nơi tôi sinh ra, thì tôi sẽ mỉm cười để đi.

Tôi khao khát đc sống vì còn quá nhiều thứ tôi muốn biết, quá nhiều thứ tôi muốn trải nghiệm, gần thì như MU cuối mùa này đứng mấy, bao lâu thì lại sẽ nâng cúp C1, COVID-19 bao giờ thì hết, chiến tranh Trung - Mỹ có xảy ra không. Xa thì con cháu mình về sau nó thế nào, loài người sẽ thế nào, Trái Đất diệt vong ra sao, vũ trụ kết thúc như thế nào,... Quá nhiều thứ mà cuộc sống kết thúc quá sớm sẽ ko thể nào hiểu được.

Và trên hết, tôi muốn sống vì tôi là con người, luôn sợ trước những điều mà mình ko biết. Cái chết là 1 bí ẩn mà ai có lời giải thì lúc đó họ cũng chẳng biết lời giải. Nên tôi sợ. Sợ phải đối mặt với cánh cửa của thế giới bên kia. Sống càng lâu càng trì hoãn thời khắc đó và bất tử là thứ giúp tôi ko còn phải lo đến thời khắc đó.

Đó là lý do tôi muốn bất tử.

Mình muốn sống mãi mãi với người thân , bạn bè và đặt biệt là my love😄

khám phá vũ trụ, đi tìm những nền văn minh khác. tuy nhiên bất tử mãi trong một thân xác là một lời nguyền. Khi bạn có thể nào mà chịu được nỗi đau khi người mẹ người vợ người con yêu nhất đời bạn ra đi khi bạn vẫn cứ trơ trơ ra đó cùng tuế nguyệt

Muốn làm được bất cứ cái gì dù lớn hay nhỏ thì cũng cần 3 thứ:

  • Kiến thức về vấn đề mà bạn muốn làm
  • Nguồn lực, sức mạnh để thực hiện
  • Thời gian

Thứ bạn muốn càng vĩ đại, càng lớn lao thì càng cần nhiều kiến thức, nguồn lực và thời gian. Bất tử đồng nghĩa với việc bạn có vô hạn thời gian để tích lũy kiến thức, tài chính, xây dựng lực lượng... để làm những gì mà bạn muốn, thay đổi thế giới theo cách mà bạn muốn.

Đây là quan điểm của một người bạn của mình, không phải của mình nhé.

Bạn ấy ấn tượng với Thành Cát Tư Hãn. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời bạn ấy là "phịch" được thật nhiều và phân phối gen được nhiều nhất có thể.

Vậy nên sự trường sinh ở đây có thể được hiểu là để duy trì sự hiện hiện của nòi giống, của gen.

Một câu trả lời khác của tôi cũng không vào trọng tâm câu hỏi của bạn lắm đó là có một tin tức mà tôi nghe được từ một người cũng đang ở trên đỉnh xã hội Việt Nam chia sẻ rằng, anh ấy nghe thấy tin tức về việc Mark Zuckerberg đang đầu tư để tìm thuốc trường sinh:

Mình nghĩ là khi con người thực sự hài lòng và thoả mãn với cuộc đời thì nhu cầu sống mãi sẽ là thách thức cuối cùng mà họ muốn chinh phục.

Và một bộ phim về chủ đề bất tử mà tôi rất thích đó là phim: The Man from Earth

Có lẽ ban đầu câu hỏi của tôi vẫn chưa được rõ nghĩa cho lắm nên hiện tại tôi đã thay đổi nó. Rất cảm ơn vì đã quan tâm!

Thực ra tin đồn ăn thịt bần Tăng thì sẽ trường sinh bất tử chỉ là fake news mà Phật Tổ tung ra để thu hút bọn yêu quái thôi.

https://cdn.noron.vn/2020/07/28/8704273843098211-1595908248.jpg

Ta không truy cầu sự bất tử, chỉ cầu có được chân kinh phổ độ chúng sinh. Chúng sinh truy cầu bất tử vì cuộc đời là bể khổ, luân hồi là vô định.