Giác quan thứ 6?

  1. Tâm linh

Thần giao cách cảm có thật ko? Có sự liên kết ý nghĩ ko?
Từ khóa: 

tâm linh

Hiện tượng thần giao cách cảm (hay còn gọi là telepathy) giúp bạn kết nối với người khác một cách sâu sắc hơn dù không có ngôn từ hay tiếp xúc cơ thể. Thần giao cách cảm là việc tiếp nhận suy nghĩ hoặc cảm xúc của người khác từ xa mà không sử dụng một trong năm giác quan cơ bản là thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Thông điệp có thể được nhận thông qua các hình ảnh, âm thanh và cảm giác. Có thể nói đây là một hiệu ứng của giác quan thứ 6. Sự liên kết ở đây là liên kết hình ảnh, âm thanh và cảm giác tức là cái thấy trực tiếp chứ không phải là liên kết ý nghĩ qua tư duy thông thường. Chúng ta đều thấy một định nghĩa chung trên mặt báo như này: Giác quan thứ 6 là khái niệm chỉ khả năng tiếp nhận thông tin của con người qua một kênh siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn 5 giác quan bình thường kia. Nó không phải là giác quan cụ thể nào. Cho đến nay, khả năng siêu phàm này vẫn còn là một điều kỳ bí đối với nhân loại. Có rất nhiều ví dụ dẫn chứng về giác quan thứ 6 nhưng chưa có lời giải thích nào làm giới khoa học nhất trí chung.

Theo mình được biết thì chỉ có những người tu hành mới dễ tiếp cận với giác quan thứ 6 qua rèn luyện. Chẳng hạn như với người tu theo đạo Phật, giác quan thứ 6 còn được gọi là ý căn. Hành giả sẽ luyện tập đến mức độ sự quan sát cảm giác của họ chính xác ngay khi 6 giác quan tiếp xúc với cảnh trước khi phát sinh các suy nghĩ theo lối tư duy thông thường, từ đó rèn luyện trực giác là cái thấy trực tiếp đúng như sự thật.

Trả lời

Hiện tượng thần giao cách cảm (hay còn gọi là telepathy) giúp bạn kết nối với người khác một cách sâu sắc hơn dù không có ngôn từ hay tiếp xúc cơ thể. Thần giao cách cảm là việc tiếp nhận suy nghĩ hoặc cảm xúc của người khác từ xa mà không sử dụng một trong năm giác quan cơ bản là thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. Thông điệp có thể được nhận thông qua các hình ảnh, âm thanh và cảm giác. Có thể nói đây là một hiệu ứng của giác quan thứ 6. Sự liên kết ở đây là liên kết hình ảnh, âm thanh và cảm giác tức là cái thấy trực tiếp chứ không phải là liên kết ý nghĩ qua tư duy thông thường. Chúng ta đều thấy một định nghĩa chung trên mặt báo như này: Giác quan thứ 6 là khái niệm chỉ khả năng tiếp nhận thông tin của con người qua một kênh siêu nhiên, vượt trội hơn hẳn 5 giác quan bình thường kia. Nó không phải là giác quan cụ thể nào. Cho đến nay, khả năng siêu phàm này vẫn còn là một điều kỳ bí đối với nhân loại. Có rất nhiều ví dụ dẫn chứng về giác quan thứ 6 nhưng chưa có lời giải thích nào làm giới khoa học nhất trí chung.

Theo mình được biết thì chỉ có những người tu hành mới dễ tiếp cận với giác quan thứ 6 qua rèn luyện. Chẳng hạn như với người tu theo đạo Phật, giác quan thứ 6 còn được gọi là ý căn. Hành giả sẽ luyện tập đến mức độ sự quan sát cảm giác của họ chính xác ngay khi 6 giác quan tiếp xúc với cảnh trước khi phát sinh các suy nghĩ theo lối tư duy thông thường, từ đó rèn luyện trực giác là cái thấy trực tiếp đúng như sự thật.