GIÀU ĐỔI BẠN SANG ĐỔI VỢ DƯỚI GÓC NHÌN HOÀN THIỆN

  1. Giới tính

Mình xin phép được chia sẻ bài viết của một người bạn trên Facebook của mình, đó là một bạn giám đốc trẻ, đẹp trai và rất tài năng. Góc nhìn của anh về chuyện này rất lạ với số đông, và nói thật trong lần đầu tiên đọc, mình đã rất tức giận. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, thì lại thấy nó tuy phũ nhưng rất thật, là lời cảnh tỉnh cho tất cả các chị em như chúng ta. Mời mọi người cùng đọc nhé!

Người ta thường nói "Giàu đổi bạn sang đổi vợ" để nói về những người đàn ông khi thành công trong công việc lại rất dễ bội bạc sa ngã và phản bội lại những mối quan hệ thuở hàn vi. Nhiều các tờ báo chị em cũng có lời răn đe phụ nữ cần hết sức cảnh giác với những "đối tượng đàn ông" này^^

Thực tế, nhiều người khi quyền hạn (sang) và quyền lợi (giàu) ập tới đã rơi vào sa đọa, hủ bại. Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác - góc nhìn của hoàn thiện. Tôi muốn cung cấp thêm thông tin cho người bạn, người vợ trong trường hợp này.

Khi bạn mình, chồng mình trở nên giàu sang, nhân sinh quan của anh ta thay đổi (thường là theo hướng tích cực), tiêu chuẩn của anh ta cũng cao hơn. Những người bạn hèn thì thường than vãn, phàn nàn, đố kị. Anh ta khó có thể hòa đồng với câu chuyện của những người đó. Người vợ nghèo thì thường luộm thuộm, không chăm chút đến hình thức bên ngoài lẫn nâng cấp năng lực bên trong. Anh ta đi cùng cũng không tránh khỏi ngao ngán. 

Cho nên, nếu ta được làm bạn với một người đang trở nên giàu có, hãy học anh ấy thật nhanh, hãy giàu như anh ấy. Nếu chưa giàu được như anh ấy vì có thể đâu đó bạn thiếu may mắn hơn, hãy thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của mình không kém gì anh ấy cả. Khắc anh ấy sẽ trân trọng!

Nếu ta được làm vợ của một người đang trở nên quyền lực, hãy nhanh chóng xứng đáng là một nữ hoàng. Hãy đảm từ bên trong, đẹp từ bên ngoài. Nếu không làm được việc đó, dù có mặc váy hoàng hậu, trông bạn vẫn nửa đua đòi, nửa ô sin. Dù bạn có ở biệt thự thì nhà bạn cũng không khác gì chuồng lợn. Nếu làm được điều đó, hẳn anh ấy sẽ vô cùng sung sướng!

Đừng ngồi để phán xét ai đó bội bạc. Hãy hỏi mình cần làm gì để có thể chung thế giới với họ!

Người đàn ông trở nên giàu sang không bao giờ đổi người bạn, người vợ luôn sẵn sàng hoàn thiện!

Bài viết này viết ra khi xem một đoạn phim. Ở bên ngoài đời, mặc dù mình chưa giàu sang, mình thấy hạnh phúc bởi xung quanh mình đều là những người bạn luôn luôn hôm nay tốt hơn hôm qua, luôn luôn chọn đúng và đúng hơn cho mục tiêu rõ ràng, bên cạnh mình là người vợ vẫn đang từng ngày đẹp hơn và giỏi giang hơn :x

Thế nên nếu nhỡ sau này giàu sang thật, chả phải đổi ai hết

Từ khóa: 

gia đình

,

hôn nhân

,

giới tính

Bài viết với nội dung sát thực tế. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Cá nhân mình thấy việc cân đo đong đếm nhan sắc với tiền tài, về bản chất đã có vấn đề.

Đôi lứa khi yêu nhau, lúc trẻ thì thường cô gái vì còn hồng nhan, chàng trai thì sự nghiệp chưa định hình, nên cô làm kiêu, thử thách & khó dễ chàng trai đủ kiểu. Đa số sẽ kết hôn khi cô gái đã đạt đến một độ tuổi cần chuẩn bị trước cho mình một mối quan hệ lâu dài, nếu không thì "lỡ một đời con gái". Kết hôn rồi, sự nghiệp chàng trai thăng tiến, cùng lúc đó nhan sắc cô gái xuống dần, tình huống lúc này bị đảo ngược. Đến lượt chàng trai lạnh nhạt, hắt hủi người vợ mình từng nhọc công cưới được, vì bấy giờ anh ta đã có nhiều "sự lựa chọn" hơn xưa.

Đây chính là cách mà đại đa số con người vẫn tiếp cận các mối quan hệ nam nữ. Một cách tiếp cận mà cá nhân mình cho là sai lầm. Con người cần học được cách yêu thương nhau vô điều kiện (đúng, đây là điều rất khó, nhưng chúng ta có thể cải thiện từng bước một, bằng cách mỗi ngày bớt "tham lam" đi một chút). Phụ nữ bớt truy cầu tiền tài danh vọng nơi người đàn ông của mình. Đàn ông tránh để bị cái nhan sắc bề ngoài lôi cuốn mình quá mức. Có như vậy thì các mối quan hệ nam nữ mới cân bằng, bền chắc được.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))

Trả lời

Bài viết với nội dung sát thực tế. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Cá nhân mình thấy việc cân đo đong đếm nhan sắc với tiền tài, về bản chất đã có vấn đề.

Đôi lứa khi yêu nhau, lúc trẻ thì thường cô gái vì còn hồng nhan, chàng trai thì sự nghiệp chưa định hình, nên cô làm kiêu, thử thách & khó dễ chàng trai đủ kiểu. Đa số sẽ kết hôn khi cô gái đã đạt đến một độ tuổi cần chuẩn bị trước cho mình một mối quan hệ lâu dài, nếu không thì "lỡ một đời con gái". Kết hôn rồi, sự nghiệp chàng trai thăng tiến, cùng lúc đó nhan sắc cô gái xuống dần, tình huống lúc này bị đảo ngược. Đến lượt chàng trai lạnh nhạt, hắt hủi người vợ mình từng nhọc công cưới được, vì bấy giờ anh ta đã có nhiều "sự lựa chọn" hơn xưa.

Đây chính là cách mà đại đa số con người vẫn tiếp cận các mối quan hệ nam nữ. Một cách tiếp cận mà cá nhân mình cho là sai lầm. Con người cần học được cách yêu thương nhau vô điều kiện (đúng, đây là điều rất khó, nhưng chúng ta có thể cải thiện từng bước một, bằng cách mỗi ngày bớt "tham lam" đi một chút). Phụ nữ bớt truy cầu tiền tài danh vọng nơi người đàn ông của mình. Đàn ông tránh để bị cái nhan sắc bề ngoài lôi cuốn mình quá mức. Có như vậy thì các mối quan hệ nam nữ mới cân bằng, bền chắc được.

Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))

Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một hiện thực xã hội. Trần trụi nhưng thực tế. Đau lòng, nhưng phải chấp nhận.

Thật không dễ để hai người đồng hành được với nhau lâu dài.