Giới trẻ ngày nay thích đọc những cuốn sách như thế nào?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Văn hóa

Liên không biết các bạn trẻ bây giờ thường thích đọc những cuốn sách như thế nào nhỉ? Mong các bạn chia sẻ. Liên xin cảm ơn _()_

Từ khóa: 

giới trẻ

,

đọc sách

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

,

văn hóa

Mình không biết bạn quy định tuổi trẻ là nằm trong khoảng bao nhiêu tuổi. Mình đầu 3 rồi, vẫn nghĩ mình còn siêu trẻ và còn nhiều thứ muốn làm, nên thôi mình chia sẻ hành trình đọc sách của mình như sau nhé.

Cấp 3: Sách văn học, và báo hoa học trò, truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập, Hoàng Cung, Jindo - Đường Dẫn đến khung thành, Conan, Đoreamon... thời kỳ này không ảnh hưởng nhiều tới mình mà chỉ hình thành cho mình việc đọc nhiều không chán.

Đại học năm đầu- chắc vẫn tính là trẻ: Ngày trẻ mình thích đọc ngôn tình. Đây là sự thật, mình cày truyện ngôn tình siêu nhiều từ huyền huyễn cho đến đô thị hiện đại, đam mỹ, xuyên không, điền văn. Thời điểm đó cũng đọc cả văn học Việt Nam của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Phùng Quán...nhưng số lượng hơi ít.... Mình nghĩ việc này nuôi dưỡng cho mình thói quen đọc sách dầy không ngán không ngại. Một số sách ngôn tình cho mình suy nghĩ Phụ nữ muốn được trân trọng thì cũng cần phải cố gắng phát triển bản thân mình, không xinh nhưng phải có khí chất, bản sắc riêng.

Năm cuối đại học và những năm đầu đi làm: Mình đọc dòng sách self-help xuất phát từ mong muốn kiếm tiền nhiều hơn và áp lực phải trả nợ vì 1 vụ kinh doanh fail. Mình đọc hết Đắc Nhân tâm, Tôi tài giỏi- bạn cũng thế, Bí mật kinh doanh bạc tỷ, nghĩ giàu làm giàu.....để nhằm mục tiêu kiếm tiền. Thi thoảng mình cũng đọc một vài cuốn lịch sử, văn học thế giới, sách truyện thiếu nhi nhưng số lượng không nhiều: Kiêu hãnh và định kiến, Cuốn theo chiều gió, Tottochan cô bé bên cửa sổ,... dòng sách khác nữa như Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, Tôi tự học...Mình học chuyên Toán Lý Hoá nhưng lên đại học mình còn đọc lại cuốn Giảng văn của cấp 3 để thấy mình đã bỏ qua môn học thú vị này như thế nào. Đây là trải nghiệm giúp mình cảm nhận thế giới tuyệt vời hơn.

Đi làm từ 3 năm - cho đến hiện tại: Mình đọc đa dạng hơn, nhưng thời gian đọc sách phân bố không đều tuỳ theo thời điểm. Mục đích đọc sách của mình là để giải quyết vấn đề của bản thân. Mình chuyển sang quan niệm: ĐỌC SÁCH LÀ ĐỂ HIỂU MÌNH VÀ SỬA MÌNH. Mình đọc ít sách hơn, đa dạng hơn từ công việc, cho đến: từ Tam quốc Diễn phĩa, Hồng Lâu Mộng, đến Phi Lý trí, Mật mã tài năng, Lối sống tối giản, 20 bí mật sành điệu của Madam chic, Nhà giả Kim, Hành trình về phương Đông, Thiền – Osho, sách của thầy Thích Nhất Hạnh, Cách mạng nền tảng, nhà đầu tư thông minh, thông điệp của Nước, Sức mạnh của sự Tĩnh lặng…..Mình còn hay thích đọc sách dành cho thiếu nhi như Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, Trăng nước Chương Dương, Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay và mới nhất là Cây cam ngọt của tôi… để nuôi dưỡng những điều tốt đẹp bên trong mà mình không muốn mất đi. Tất cả các sách mình đọc, thời điểm đọc đều phụ thuộc vào nhu cầu phát triển cuộc sống cá nhân của mình.

Hồi trẻ mình hay khuyên người khác đọc sách đi, đọc sách hay lắm, nhưng mấy năm gần đây, mình chẳng khuyên ai đọc sách cả. Mình nhận thấy có người đọc sách vì vui, có người đọc vì công việc, có người chỉ đọc 1 dòng sách nhất định….Mọi người tự thấy mình có vấn đề thì có thể sẽ tìm sách đọc, đôi khi người ta tìm thấy câu trả lời trong thực tế còn xác đáng hơn trong sách thì cũng không nhất thiết phải đọc. Suy cho cùng đọc sách hay không đọc sách là trải nghiệm và mong muốn tìm hiểu thế giới của mỗi người.

Trả lời

Mình không biết bạn quy định tuổi trẻ là nằm trong khoảng bao nhiêu tuổi. Mình đầu 3 rồi, vẫn nghĩ mình còn siêu trẻ và còn nhiều thứ muốn làm, nên thôi mình chia sẻ hành trình đọc sách của mình như sau nhé.

Cấp 3: Sách văn học, và báo hoa học trò, truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập, Hoàng Cung, Jindo - Đường Dẫn đến khung thành, Conan, Đoreamon... thời kỳ này không ảnh hưởng nhiều tới mình mà chỉ hình thành cho mình việc đọc nhiều không chán.

Đại học năm đầu- chắc vẫn tính là trẻ: Ngày trẻ mình thích đọc ngôn tình. Đây là sự thật, mình cày truyện ngôn tình siêu nhiều từ huyền huyễn cho đến đô thị hiện đại, đam mỹ, xuyên không, điền văn. Thời điểm đó cũng đọc cả văn học Việt Nam của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Thạch Lam, Phùng Quán...nhưng số lượng hơi ít.... Mình nghĩ việc này nuôi dưỡng cho mình thói quen đọc sách dầy không ngán không ngại. Một số sách ngôn tình cho mình suy nghĩ Phụ nữ muốn được trân trọng thì cũng cần phải cố gắng phát triển bản thân mình, không xinh nhưng phải có khí chất, bản sắc riêng.

Năm cuối đại học và những năm đầu đi làm: Mình đọc dòng sách self-help xuất phát từ mong muốn kiếm tiền nhiều hơn và áp lực phải trả nợ vì 1 vụ kinh doanh fail. Mình đọc hết Đắc Nhân tâm, Tôi tài giỏi- bạn cũng thế, Bí mật kinh doanh bạc tỷ, nghĩ giàu làm giàu.....để nhằm mục tiêu kiếm tiền. Thi thoảng mình cũng đọc một vài cuốn lịch sử, văn học thế giới, sách truyện thiếu nhi nhưng số lượng không nhiều: Kiêu hãnh và định kiến, Cuốn theo chiều gió, Tottochan cô bé bên cửa sổ,... dòng sách khác nữa như Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, Tôi tự học...Mình học chuyên Toán Lý Hoá nhưng lên đại học mình còn đọc lại cuốn Giảng văn của cấp 3 để thấy mình đã bỏ qua môn học thú vị này như thế nào. Đây là trải nghiệm giúp mình cảm nhận thế giới tuyệt vời hơn.

Đi làm từ 3 năm - cho đến hiện tại: Mình đọc đa dạng hơn, nhưng thời gian đọc sách phân bố không đều tuỳ theo thời điểm. Mục đích đọc sách của mình là để giải quyết vấn đề của bản thân. Mình chuyển sang quan niệm: ĐỌC SÁCH LÀ ĐỂ HIỂU MÌNH VÀ SỬA MÌNH. Mình đọc ít sách hơn, đa dạng hơn từ công việc, cho đến: từ Tam quốc Diễn phĩa, Hồng Lâu Mộng, đến Phi Lý trí, Mật mã tài năng, Lối sống tối giản, 20 bí mật sành điệu của Madam chic, Nhà giả Kim, Hành trình về phương Đông, Thiền – Osho, sách của thầy Thích Nhất Hạnh, Cách mạng nền tảng, nhà đầu tư thông minh, thông điệp của Nước, Sức mạnh của sự Tĩnh lặng…..Mình còn hay thích đọc sách dành cho thiếu nhi như Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, Trăng nước Chương Dương, Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay và mới nhất là Cây cam ngọt của tôi… để nuôi dưỡng những điều tốt đẹp bên trong mà mình không muốn mất đi. Tất cả các sách mình đọc, thời điểm đọc đều phụ thuộc vào nhu cầu phát triển cuộc sống cá nhân của mình.

Hồi trẻ mình hay khuyên người khác đọc sách đi, đọc sách hay lắm, nhưng mấy năm gần đây, mình chẳng khuyên ai đọc sách cả. Mình nhận thấy có người đọc sách vì vui, có người đọc vì công việc, có người chỉ đọc 1 dòng sách nhất định….Mọi người tự thấy mình có vấn đề thì có thể sẽ tìm sách đọc, đôi khi người ta tìm thấy câu trả lời trong thực tế còn xác đáng hơn trong sách thì cũng không nhất thiết phải đọc. Suy cho cùng đọc sách hay không đọc sách là trải nghiệm và mong muốn tìm hiểu thế giới của mỗi người.

Đã có một thời kì, cuốn “Trai nước Nam làm gì?” của Hoàng Đạo Thuý là sách gối đầu giường của cả thế hệ thanh niên nước Nam. Đó là vì cuốn sách được viết vào thời kì cả nước hướng đến tinh thần yêu nước, và lúc đấy, nhiều người hoạt động trong phong trào thanh niên, trong đó có phong trào Hướng đạo sinh. Và quyển sách đấy đã đánh đúng tâm thức giới trẻ.

Mình cực kì thích nhân vật Pavel Korchagin trong cuốn “Thép đã tôi thế đấy”, văn học Nga, ảnh hưởng cực kì sâu sắc. Những cuốn sách đánh động vào tâm hồn, vào lúc người ta đang khao khát một cái gì đó. Thời kì nào cũng cần có những cuốn sách gối đầu giường. Đây là vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Bây giờ người ta hay đọc cái gì à? Ra hiệu sách thì thấy người ta tìm đến cuốn dạy làm giàu, vì cả thời đại mà ai cũng mong ngóng để giàu, nên đổ xô đi mua sách dạy làm giàu, kiểu như cuốn sách có cái tít như: “Khát vọng tỷ phú” hay “Tham vọng đổi đời”. Bật mạng lên là đủ các thứ tội ác, từ lừa đảo, giết người, cưỡng dâm, rồi đến ngôi sao mới nổi ăn gì, ở đâu, yêu ai… Đủ các thứ giật tít câu like

Cá nhân mình nghĩ giới trẻ sẽ hứng thú với các tựa sách có bìa được trình bày ấn tượng, tên sách gắn với các vấn đề của cuộc sống. Câu từ trong sách dễ hiểu, trong sáng, ngắn gọn. Gắn với tên tuổi của thần tượng hoặc được các diễn đàn uy tín đề xuất có lẽ cũng là một yếu tố các bạn ấy cân nhắc nữa.

Tớ không biết mọi người thích đọc những loại sách như thế nào, nhưng cá nhân tớ rất thích đọc tiểu thuyết. Mà cũng chỉ thích duy nhất vài dạng tiểu thuyết như là tiểu thuyết Fantasy hoặc là tiểu thuyết gắn liền với giai đoạn lịch sử nào đó. Cảm giác càng đọc nó càng cuốn ấy. Fantasy thì có Harry Potter với Mê Cung Thần Nông là mê nhất. Còn lại thì có Túp lều bác Tôm, những người khốn khổ...

Em thấy thường thì đọc thể loại self help vì chắc dễ đọc dễ cảm nhận. Cũng có một số sẽ đọc sách theo idol của mình nữa. Nhưng vẫn có bạn thích đọc sách văn học kinh điển, tiểu thuyết, khoa học.
Mình nghĩ là tầm nhỏ nhỏ thì hay đọc self-help, còn lớn lên thì sẽ đọc nhiều sách kiểu kinh doanh hơn. 

Em thường đọc sách văn học, lịch sử, tản văn...

Chắc là những cuốn sách dễ ứng dụng và thực hành

thẳng thắn mà nói thì giới trẻ bây giờ ít đọc sách lắm. thường họ hay đọc tin tức rồi lướt tik tok thôi. nếu có đọc sách thì cũng đọc theo gu. thường hay đọc mấy cuốn dạy làm giàu, sách selfhelp á. mình có anh bạn rất thích kiểu này, cá nhân mình lại thấy nuốt không trôi, đọc xong không đọng lại được gì.

ngày xưa mình thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, không phải ngôn tình đâu nha. mình thích Marc Levy, Guillaume Musso. trước đó nữa thì mình thích đọc tứ đại danh tác trung quốc, hồng lâu mộng, thủy hử, tây du ký, tam quốc. không hiểu sao mình thích đọc sách trung quốc ngày xưa, kiểu liêu trai chí dị, đọc cuốn vl. mình cũng đọc hết cả những người khốn khổ, không gia đình, tiếng chim hót trong bụi mận gai, cuốn theo chiều gió, đồi gió hú... hiện tại ngoài những sách về marketing (mình đang làm trong mảng này), mình vẫn mê những cuốn lãng mạn như 'thư tình gửi một người' của Trịnh Công Sơn.

rất mong tìm được người cùng gu đọc sách với mình.

Mình nghĩ là những cuốn sách có xu hướng trinh thám và romance