Giữa một cô gái thông minh nhưng không đẹp, và một cô xinh đẹp nhưng không thông minh, cả 2 cô đều có cảm tình với bạn, bạn sẽ chọn yêu cô nào và cưới cô nào?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

Mình đã từng hỏi một người bạn câu này, và ảnh trả lời rằng: anh sẽ chọn yêu cô xinh nhưng sẽ cưới cô thông minh.

Mình hỏi lại rằng như vậy có bất công với cô xinh đẹp quá không, thì anh bạn đáp rằng cô xinh đẹp chắc chắn có nhiều người theo đuổi, còn nhiều cơ hội, nên cô đó sẽ có mối khác sớm thôi.

Bạn có đồng ý với lựa chọn này không và tại sao vậy?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tình yêu

Mình nghĩ nếu yêu nhau thì không bao giờ có chuyện chọn "cái này" hay "cái kia" như mua một món hàng vật đâu. Nếu cưới cô xinh mà lo không giữ chân được chính tỏ bạn cũng thiếu tự tin vào bản thân mình. Câu trả lời của người bạn của bạn thể hiện sự ích kỷ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì những cô gái "không may" xinh đẹp sẽ thảm rồi.

Theo một cách nghĩ khác thì "cô xinh" cũng chưa chắc kém thông minh, có thể không giỏi ở lĩnh vực này thì sẽ giỏi ở lĩnh vực khác. Ngược lại, "cô xấu" thì sẽ có cách khiến bản thân xinh đẹp hơn (tập luyện, skincare, make up, spa, yoga, ...) vì cô ấy thông minh mà.

https://cdn.noron.vn/2021/06/30/su-khac-biet-giua-gai-xinh-va-gai-xau-05eaf9-1625022422.jpg
Trả lời

Mình nghĩ nếu yêu nhau thì không bao giờ có chuyện chọn "cái này" hay "cái kia" như mua một món hàng vật đâu. Nếu cưới cô xinh mà lo không giữ chân được chính tỏ bạn cũng thiếu tự tin vào bản thân mình. Câu trả lời của người bạn của bạn thể hiện sự ích kỷ. Nếu ai cũng nghĩ như vậy thì những cô gái "không may" xinh đẹp sẽ thảm rồi.

Theo một cách nghĩ khác thì "cô xinh" cũng chưa chắc kém thông minh, có thể không giỏi ở lĩnh vực này thì sẽ giỏi ở lĩnh vực khác. Ngược lại, "cô xấu" thì sẽ có cách khiến bản thân xinh đẹp hơn (tập luyện, skincare, make up, spa, yoga, ...) vì cô ấy thông minh mà.

https://cdn.noron.vn/2021/06/30/su-khac-biet-giua-gai-xinh-va-gai-xau-05eaf9-1625022422.jpg

Mình lại thấy việc này có thể sẽ bất công với những cô thông minh đấy chứ. Có một cảm giác như cô gái ấy chỉ là thế thân thôi liệu bạn ý có được yêu thương, chăm sóc hay chiều chuộng như cô gái xinh đẹp không nhỉ? Hoặc ví dụ vào một ngày đẹp trời nào đó anh chàng kia lại "hối hận" và muốn tìm các cô gái xinh đẹp thì sao nhỉ?

Mình thì có một ý kiến như thế này nếu mình gặp một một chàng trai mà họ trả lời với mình là "anh sẽ chọn yêu cô xinh nhưng sẽ cưới cô thông minh" thì mình sẽ next luôn. Vì vốn dĩ họ đến với ai thì cũng chỉ là đạt được "mục đích" của họ chứ không phải xuất phát từ sự chân thành. Anh yêu người ta mà anh không có ý định cưới nghiêm túc cưới người ta là anh đang lừa họ rồi.

Huhuhuhu đọc topic này mà mất niềm tin về tình yêu và đàn ông quá ạ :(((

Hành động yêu không liên quan đến hành động cưới gì luôn ạ?

Cô gái thông minh thì không nhiều người theo đuổi ạ?

Cô gái xinh đẹp sẽ sớm có mối khác nhưng mối đó cũng nghĩ như anh này thì lại chờ mối sau và cứ tiếp tục chờ vậy ạ? =))

Anh này là nhân vật như thế nào mà được chọn ghê thiệt. Nhưng em thấy đó cũng là bất hạnh tiềm tàng cho cuộc sống sau này của anh thôi, chẳng phải là bất công cho cô gái xinh đẹp đâu. Yêu chỉ vì xinh thì lấy về chắc cũng không tiềm năng gì hạnh phúc (con gái thì già xấu đi theo thời gian). Cưới vì thông minh mà không yêu hay kết nối đồng điệu (vì trước đó dành time yêy và tìm hiểu cô đẹp rồi) thì sau này cuộc sống thăng trầm cần sẻ chia...cứ ngồi cầm chỉ số IQ hay bằng cấp mà vui lên chắc :(

Phụ nữ thông minh chắc cũng không chọn kiểu chồng như thế này đâu nhỉ? :)))

Vợ cưới về ko cần quá thông minh, ko não tàn là được rồi, thông minh quá về hai vợ chồng suốt ngày đấu trí với nhau mệt mỏi lắm.

Vì thế, vừa ko xinh lại quá thông minh, tốt nhất là ko chọn để cưới làm vợ. Xinh thì lại còn tùy ở mức nào. Quá xinh thì hợp để yêu, nhưng cưới về khó giữ =)). Xinh vừa vừa là hợp lý.

Ah, chạn to thì chấp hết mọi tiêu chí khác nhé =))))))))).

ko chọn cô nào hết ......Yêu cô nào thì lấy cô đó ,nếu như bạn còn chọn thì tức là trong hai cô đó bạn ko yêu ai cả

Yêu đi :)) ko có nhiều lựa chọn như sự hoang tưởng trong đầu đâu.
Cả quá trình phát triển mqh còn dài ko phải như mớ rau ra mà chọn

Nếu mà chọn cô gái thông minh thì thấy có lỗi với cô gái xinh đẹp và ngược lại,nếu mà chọn cô gái xinh đẹp thì thấy có lỗi với cô gái thông minh.Vậy thì cách tốt nhất bạn có thể làm để không thấy có lỗi với hai cô gái là:

1.Cứ thân với hai cô gái đó trước đã.

2.Bạn có tình cảm với cô gái nào trong hai cô gái đó.

3.Hoặc bạn có thể đưa ra một số tiền lớn để xem cô gái nào sẽ nhận ngay nó khi bạn hỏi thì chỉ có thể yêu bạn vì tiền còn cô gái kia sẽ chung tình vói bạn.

4.Nếu bạn còn chưa tin tưởng cô gái còn lại thì bạn có thể sử dụng những thứ gì bạn có để dụ cô ấy.

Chả chọn cô nào nào cả! Vì là đàn ông, mình biết chắc 2 điều:

  1. Gái đã đổ mình khi mình không bỏ công sức đi cua là chắc chắn gái mình không bao giờ yêu được!
  2. Nếu mình đã yêu 1 người nào đó thì mình không có lí trí để chọn mà chỉ đâm đầu vào người mình yêu dù người mình yêu chả sở hữu cái gì ở trên cả! 

=> Chả chọn ai cả! Best sờ-lu-sần :)

Mình chọn người phụ nữ thông minh. Vì người phụ nữ thông minh "đúng chỗ" rồi sẽ biết cách làm thế nào để trở nên xinh đẹp ở cả bề ngoài và bên trong!

Nhưng mình chọn vậy vì mình không phải đàn ông, chứ đàn ông thường chọn gì thì chắc các bạn biết rồi đó 😂

câu hỏi huyền thoại của thầy Lê Thẩm Dương nè :)))