Giữa một tỉ tỉ đô la và 1 cuốn sách chứa tất cả những bí mật của vũ trụ, bạn sẽ chọn cái nào ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lại nhớ câu truyện cười về một chàng trai qua nhà bạn gái chơi, ngồi nói chuyện với bố cô gái. Bố cô gái mới hỏi, "Giờ đi đường gặp một bọc tiền và một bọc sách, cậu sẽ nhặt bên nào", "Dạ tất nhiên là bọc tiền ạ", "Biết ngay mà, giới trẻ các cậu bây giờ quá coi trọng tiền bạc, xem thường tri thức, thật là nông cạn", "Dạ, tại cháu nghĩ, thiếu cái gì thì nhặt cái đó thôi ạ".

Trả lời

Lại nhớ câu truyện cười về một chàng trai qua nhà bạn gái chơi, ngồi nói chuyện với bố cô gái. Bố cô gái mới hỏi, "Giờ đi đường gặp một bọc tiền và một bọc sách, cậu sẽ nhặt bên nào", "Dạ tất nhiên là bọc tiền ạ", "Biết ngay mà, giới trẻ các cậu bây giờ quá coi trọng tiền bạc, xem thường tri thức, thật là nông cạn", "Dạ, tại cháu nghĩ, thiếu cái gì thì nhặt cái đó thôi ạ".

Việt Nam mình còn nghèo nên cần thiết chúng ta hướng tới việc học tập, làm chủ nhanh các công nghệ tiên phong của thế giới để áp dụng và phát triển kinh tế. Cuộc sống không giống cuộc đời. Nghèo thì mơ mộng ít thôi :P.

Nhưng tiền bạc vốn chỉ là một công cụ của cuộc sống, không phải là ý nghĩa của cuộc sống. Mình từng có suy nghĩ, nếu cuộc đời này may mắn kiếm được > 10B $thì sẽ dành phần lớn tiền vào để lập lab nghiên cứu vũ trụ. Nếu có từ 1B-10B $thì sẽ làm lab nghiên cứu về công nghệ gen và vật liệu mới. Nghiên cứu vũ trụ chắc chắn là rất tốn kém.

Vì thế đương nhiên tôi sẽ chọn hiểu biết (cuốn sách) hơn là hưởng thụ (1B $).

Một tỉ tỉ đô là 10^18 đô.

Tiền này đủ nuôi "vài" quốc gia trong vòng chục năm là ít :)))

Hoặc giả sử bạn gửi ngân hàng, cũng ko ai đủ tiền trả lãi cho bạn.

Bây giờ đến câu chuyện thực tế, một tỉ tỉ đô có thể khiến bạn trở thành người quyền lực nhất quả đất, bất kể bạn là ai.

Nhưng một quyển sách tất tần tật về vũ trụ thì không phải ai cũng đọc và hiểu được, nếu không biết cực sâu và rộng về Vật Lý, Thiên Văn, Toán học.

Nên mình chọn một tỉ tỉ đô.

Tò mò thì sẽ vui hơn là biết hết mà hụt hẫng ;)

Mình sẽ chọn 1BB $ và thành lập trung tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ. Vì sự khám phá làm mình có cảm giác "sướng" hơn là tự dưng có ai đó show hết ra trước mặt mình :))

Ko chọn gì cả vì cả hai đều ko thực tế