Giúp em với ạ?

  1. Tình yêu

Em là nữ. Em có lên mạng xã hội và lập acc, mọi thông tin đều là thật. Có mỗi mặt trên avt thì không phải của em. Tính chỉ để acc đó vui thôi chứ k có tán tỉnh ai hay làm gì cả. Người em dùng ảnh làm avt khá xinh. 
Tuy nhiên thì 1 tháng nay có người nhắn tin. Và người ta thích cô gái trên avt, rồi cũng nhắn tin qua lại. Giờ em bỏ ngta thì tiếc tại hợp gu quá mà không bỏ thì em cứ thấy bứt rứt, cứ thấy mình lừa dối ngta như nào ấy. Em có nên nói thật không hay nên làm như nào giờ ạ🥲
Từ khóa: 

tình yêu

Gái xinh trên mạng và thực tế. Bạn nghe câu này quen chứ? Nếu thích mà ko gặp hay tiến tới thì onl riết đc gì. Mà gặp thì ng ta vỡ mộng rồi cũng rời xa thôi. 2 nếp cũng 1 xôi. Vậy, 

Hoặc là bạn thú thật và cầu may ng ta thích con ng thật của bạn. Đây là hạ sách.

Hoặc chủ động "mất tích" và xác định ko bao giờ gặp lại đỡ khổ cả 2. Đây là trung sách.

Hoặc là sửa đổi bản thân, có thể ko "ngon" như avatar nhưng cũng đủ để ng ta "rỏ dãi". Như gói mỳ tôm vậy, mở ra ko co con tôm như ngoài bìa nhưng chả ai vì vậy mà vất gói mỳ đi cả. Đó là thượng sách.

Để có "đồ ngon" thì cần phải bỏ sức, bạn tự chọn nhé. 🥴🥴

Trả lời

Gái xinh trên mạng và thực tế. Bạn nghe câu này quen chứ? Nếu thích mà ko gặp hay tiến tới thì onl riết đc gì. Mà gặp thì ng ta vỡ mộng rồi cũng rời xa thôi. 2 nếp cũng 1 xôi. Vậy, 

Hoặc là bạn thú thật và cầu may ng ta thích con ng thật của bạn. Đây là hạ sách.

Hoặc chủ động "mất tích" và xác định ko bao giờ gặp lại đỡ khổ cả 2. Đây là trung sách.

Hoặc là sửa đổi bản thân, có thể ko "ngon" như avatar nhưng cũng đủ để ng ta "rỏ dãi". Như gói mỳ tôm vậy, mở ra ko co con tôm như ngoài bìa nhưng chả ai vì vậy mà vất gói mỳ đi cả. Đó là thượng sách.

Để có "đồ ngon" thì cần phải bỏ sức, bạn tự chọn nhé. 🥴🥴

Trong tình cảm ấy, nếu lừa dối nhau 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, 3. Bởi vậy mà bạn sẽ chẳng đến đâu với chàng trai kia. Nếu bạn cũng ưa nhìn thì tôi nghĩ bạn hãy thành thật với bạn trai kia và xin bạn đó tha lỗi, biết đâu đó là một người thực sự tốt. Còn nếu bạn khác khá xa cái avatar thì có lẽ bỏ acc đi thì hơn.

Mình nghĩ bạn qua mạng xã hội thì cứ là bạn qua mạng xã hội thôi, sẽ đỡ mất thời gian và gây hụt hẫng cho cả đôi bên :) Nếu cảm thấy tâm đầu ý hợp thì bạn cứ tiếp tục trò chuyện, vậy cũng không mất mát gì.

Yên tâm là anh đó chả có tình cảm gì với bạn đâu mà lo bứt rứt này nọ! Nhắn tin qua mạng chỉ có nữ bị khoái nam là nhanh, chứ nam chả có cái gì để mà tình với cảm với đây cả! Biết đâu nó nhắn cả chục cô 1 lúc ấy. Các bạn cứ khoái người nam trước rồi ảo tưởng là người nam cũng thích mình y như thế là tiêu cmnl rồi. Gặp bạn rồi nó chạy mất dép luôn không chừng :))

Em xem seri hài Tuấn Trinh của Long Chun chưa? Nó cũng có kiểu hẹn hò chát chit qua hình ảnh mạng, rồi tới lúc gặp thằng con trai nó có bỏ Tuấn Chinh được đâu. 
Cái quan trọng là em phải tự tin là em thể hiện bản thân em và anh kia hiểu. Khi gặp rồi mà anh ta thấy ko giống ảo tưởng 😂 thì em cười cười giỡn giỡn tính tiếp. Nếu anh ta có ý với em thật thì sẽ yêu chính con người em, còn nếu chỉ vì gương mặt thì ko cần phải suy nghĩ, anh ta chẳng có giá trị gì vì anh ta không hiểu gì về em hết. Còn em thì nên rút kinh nghiệm, phải để hình thật hoặc nói thẳng là ko phải hình em. Em thích thả thính thì cứ nói chờ gặp rồi bit mặt tạo sự kích thích. 
Đường nào cũng binh được thôi, quan trọng có chơi có chịu (thua) 😅