Góc tối của môi trường học đường đáng sợ thế nào?

  1. Giáo dục

Các bạn nghĩ sao khi trong môi trường học đường luôn có sự đố kị, ghen ghét và cô lập người khác bởi một nhóm chơi thân với nhau? tôi đã từng trải qua rất nhiều lần và nó là nỗi ám ảnh của tôi, cảm giác thật đáng sợ :)

Từ khóa: 

giáo dục

Ko có nó minh vẫn sống dk nhe vẫn còn nhiều người khác mà đâu chỉ riêng nó
Trả lời
Ko có nó minh vẫn sống dk nhe vẫn còn nhiều người khác mà đâu chỉ riêng nó
Không tránh được, ở đâu cũng có không riêng gì trong học đường. Việc tốt nhất có thể làm là “skip” nó thôi. Kết bạn với những người thực sự hiểu và thông cảm cho mình 🙏🏻

Do người và do mình nhé

Bạn không quan tâm, không cho phép cái đố kị hay ghen ghét làm phiền vào đầu thì thấy bình thường. Còn họ ghen ghét, đố kỵ hay cô lập đấy là việc của họ. Mình chấp nhận hay không là việc của mình

Đó ms chỉ là bắt đầu thôi, lm quen dần đi bạn, r ra xã hội đáng sợ hơn nhiều, vs lại hãy tìm cho mình những ng bạn thực sự, để cùng nhau tồn tại giữa dòng đời bon chen này