Hà Nội mùa thu có gì vui?

  1. Du lịch

Hôm nay nghe bài "Có phải em mùa thu Hà Nội?" mà lòng chộn rộn.

Nghe đâu Hà Nội mùa thu có:

  • Con đường ngập lá vàng và phản phất hương thơm hoa sữa, ngọc lan.
  • Mưa: mưa thu không ồn ào như mưa rào mùa hạ
  • Trời mát, hơi se se lạnh.

Nên ăn gì và đi đâu gần Hà Nội vào mùa này nhỉ?

Từ khóa: 

du lịch hà nội

,

ẩm thực hà nội

,

du lịch

Vài điểm để đi ở Hà Nội nhé:

  • Phố đi bộ & khu vực Hồ Gươm: đi phố đi bộ để biết phố đi bộ HN khác phố đi bộ HCM ntn; khác & rất khác nhé . Khi đi dọc phố đi bộ & phố cổ thì nhớ ghé khu phố sách Đinh Lễ, ghé Nhà Thờ chụp ảnh, ngồi Cộng hoặc uống trà chanh ăn nem nướng nhé. Xong xuôi lượn qua cafe Giảng uống một ly cafe trứng nóng hổi, ngọt lịm hoặc tìm quán Xôi Yến mới mở lại để ăn. Có thời gian thì đừng quên lượn 1 vòng quanh hồ Gươm nhé.
  • Tạ Hiện : như Bùi Viện ở HCM ấy; nhưng đông đúc và nhiều thứ hay ho. Ngồi lề đường Tạ Hiện uống bia ; hoặc thích vào bar nghe nhạc bay bay thì bay vào 1900 nhé
  • Hồ Tây: bạn nào thích chạy bộ thì làm 1 vòng hồ đi; vừa đẹp vừa thích. Nói chung ko chạy thì lấy xe chạy quanh hồ, siêu thích nhé.
  • Lăng Bác: đến xem lễ hạ cờ (9h tối) hoặc bạn muốn vào lăng thì check lịch đi vào nhé. Quanh khu vực Lăng thì bạn đi luôn mấy điểm Chùa Một Cột; Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn nhé. Gần khu vực Lăng & đường Thanh Niên có công viên Bách Thảo (khu vực Hoàng Hoa Thám), chạy cũng được lắm nhé
  • Chợ Hoa Quảng Bá - cầu Long Biên: thường là nếu bạn đi chơi xuyên đêm ; sau đó bạn có thể đi chợ hoa quảng bá (khu vực gần đường thanh niên) mua một đống hoa rồi lên cầu Long Biên ngắm bình minh + chụp hình check in.
  • Mấy tòa tháp mới cao cao: Ghé ngay Keangnam Landmak 72 & tòa nhà Lotte nhé :))

Ăn uống ở HN thì ko biết phải kể như thế nào, thôi sẽ note vài món mà quanh quanh mấy khu đi chơi bạn có thể ăn:

  • Bún ốc Hòe Nhai, Bún đậu ngõ Phất Lộc, Bún Ngan Nhàn ; Bún dọc mùng Hàng Trống; Phở Bát Đàn ... ở khu vực Phố Cổ - quanh hồ Gươm nhé
  • Bánh cuốn Bà Hoành, Bún chả (ăn chỗ nào cũng đc k nhất thiết hàng Mành đâu); bún riêu cua (nhiều chỗ ăn ngon lắm, cứ thấy là ăn thôi)
  • Khu Tạ Hiện thì tìm chân gà quái thú Lương Ngọc Quyến, hoặc ăn các món Lẩu (Lẩu sườn sụn; Lẩu riêu cua bắp bò - trời mùa thu ăn Lẩu thì siêu sung sướng)
  • Nếu muốn đi chơi đêm thì ghé phố Tống Duy Tân nhé, phố ăn đêm ở HN. Ở chỗ này bạn có thể vào Puku hoặc Xofa ngồi cafe, chém gió, uống cocktail hay rượu đều được. Sau đó ra đầu ngõ làm bát phở Đường Tàu siêu nổi tiếng nhé. Ở Tống Duy Tân có quán Lẩu Phố ăn cũng rất ngon, ăn tối ở đó cũng ok
  • Ghé khu Hồ Tây thì qua đoạn Hồ trúc bạch ăn Lẩu ếch; ăn Phở cuốn Ngũ Xã nhé (quán Hương Mai )
  • Nói chung HN nhiều món lắm, bạn cứ ra đó ăn bún, ăn phở; ăn bánh đa, ăn miến - có n loại cho bạn chọn :))
Trả lời

Vài điểm để đi ở Hà Nội nhé:

  • Phố đi bộ & khu vực Hồ Gươm: đi phố đi bộ để biết phố đi bộ HN khác phố đi bộ HCM ntn; khác & rất khác nhé . Khi đi dọc phố đi bộ & phố cổ thì nhớ ghé khu phố sách Đinh Lễ, ghé Nhà Thờ chụp ảnh, ngồi Cộng hoặc uống trà chanh ăn nem nướng nhé. Xong xuôi lượn qua cafe Giảng uống một ly cafe trứng nóng hổi, ngọt lịm hoặc tìm quán Xôi Yến mới mở lại để ăn. Có thời gian thì đừng quên lượn 1 vòng quanh hồ Gươm nhé.
  • Tạ Hiện : như Bùi Viện ở HCM ấy; nhưng đông đúc và nhiều thứ hay ho. Ngồi lề đường Tạ Hiện uống bia ; hoặc thích vào bar nghe nhạc bay bay thì bay vào 1900 nhé
  • Hồ Tây: bạn nào thích chạy bộ thì làm 1 vòng hồ đi; vừa đẹp vừa thích. Nói chung ko chạy thì lấy xe chạy quanh hồ, siêu thích nhé.
  • Lăng Bác: đến xem lễ hạ cờ (9h tối) hoặc bạn muốn vào lăng thì check lịch đi vào nhé. Quanh khu vực Lăng thì bạn đi luôn mấy điểm Chùa Một Cột; Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn nhé. Gần khu vực Lăng & đường Thanh Niên có công viên Bách Thảo (khu vực Hoàng Hoa Thám), chạy cũng được lắm nhé
  • Chợ Hoa Quảng Bá - cầu Long Biên: thường là nếu bạn đi chơi xuyên đêm ; sau đó bạn có thể đi chợ hoa quảng bá (khu vực gần đường thanh niên) mua một đống hoa rồi lên cầu Long Biên ngắm bình minh + chụp hình check in.
  • Mấy tòa tháp mới cao cao: Ghé ngay Keangnam Landmak 72 & tòa nhà Lotte nhé :))

Ăn uống ở HN thì ko biết phải kể như thế nào, thôi sẽ note vài món mà quanh quanh mấy khu đi chơi bạn có thể ăn:

  • Bún ốc Hòe Nhai, Bún đậu ngõ Phất Lộc, Bún Ngan Nhàn ; Bún dọc mùng Hàng Trống; Phở Bát Đàn ... ở khu vực Phố Cổ - quanh hồ Gươm nhé
  • Bánh cuốn Bà Hoành, Bún chả (ăn chỗ nào cũng đc k nhất thiết hàng Mành đâu); bún riêu cua (nhiều chỗ ăn ngon lắm, cứ thấy là ăn thôi)
  • Khu Tạ Hiện thì tìm chân gà quái thú Lương Ngọc Quyến, hoặc ăn các món Lẩu (Lẩu sườn sụn; Lẩu riêu cua bắp bò - trời mùa thu ăn Lẩu thì siêu sung sướng)
  • Nếu muốn đi chơi đêm thì ghé phố Tống Duy Tân nhé, phố ăn đêm ở HN. Ở chỗ này bạn có thể vào Puku hoặc Xofa ngồi cafe, chém gió, uống cocktail hay rượu đều được. Sau đó ra đầu ngõ làm bát phở Đường Tàu siêu nổi tiếng nhé. Ở Tống Duy Tân có quán Lẩu Phố ăn cũng rất ngon, ăn tối ở đó cũng ok
  • Ghé khu Hồ Tây thì qua đoạn Hồ trúc bạch ăn Lẩu ếch; ăn Phở cuốn Ngũ Xã nhé (quán Hương Mai )
  • Nói chung HN nhiều món lắm, bạn cứ ra đó ăn bún, ăn phở; ăn bánh đa, ăn miến - có n loại cho bạn chọn :))