Hà Nội trong bạn là gì?

  1. Văn hóa

Mình ở Hà Nội khoảng 4 năm sau đó mới chuyển vào Sài Gòn. Ở trong này vui thật, thích thật cũng sướng hơn thật nhưng mỗi khi nhắc về Hà Nội thì như là tình đơn phương đầu đời vậy đó. Nhẹ nhàng thích thú dù không đến được với nhau.

Hà Nội trong mình

  • Là đi dạo Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền hay lái xe một vòng Hồ Tây lộng gió
  • Là buổi chiều lang thang những quán café ít người biết, nhâm nhi một ly Bà Nà tại Reng Reng hay café trứng tại Giảng
  • Là đi dạo phố sách Đinh Lễ
  • Là dậy sớm đi chợ hoa cùng bạn
  • Là bún chả, bún đậu, phở, bún măng vịt, khoai nướng, ngô nướng, là nồi lẩu nghi ngút
  • Là chất giọng đó của các chàng trai Hà Nội hoặc không phải Hà Nội nhưng nhẹ nhàng, ấm áp, trầm ấm chỉ cần nghe một câu là nhận ra liền
  • Là lối sống chậm chậm, từ từ không vội vã, chỉn chu, để ý nhiều tới những người xung quanh
  • Là nhóm bạn thân thiết, chơi với nhau chân thành và rất tình cảm
  • Là mùa thu Hà Nội gây thương thương, nhớ nhớ

Đó là Hà Nội của mình, Hà Nội của bạn thì sao?


Từ khóa: 

văn hóa

Ở Hà Nội 3 năm rồi mà mình vẫn chưa đi mấy.

Ngắm Hoàng hôn ở Hồ Tây rất đẹp. Lần đầu tiên tới thấy cái hồ to quá.

Công viên Thống Nhất mình hay đi bộ ở đó. Cảm giác rất thoải mái và rũ bỏ được stress sau mỗi ngày ấy.

Chỗ đường Điện Biên Phủ gần Lăng Bác. Có 1 hôm bọn mình ra Lăng Bác ngồi buổi tối, đi bộ về phía đường Điện Biên Phủ thì thấy 1 bên đường rất đông xe còn 1 bên đường đợi mãi chẳng thấy xe nào đi qua :D Cảm thấy khá hài :D

Mấy chỗ đường gần Lăng Bác nhiều cây và đường rất đẹp. Cảm thấy đạp xe đạp chỗ đó chắc thích lắm.



Trả lời

Ở Hà Nội 3 năm rồi mà mình vẫn chưa đi mấy.

Ngắm Hoàng hôn ở Hồ Tây rất đẹp. Lần đầu tiên tới thấy cái hồ to quá.

Công viên Thống Nhất mình hay đi bộ ở đó. Cảm giác rất thoải mái và rũ bỏ được stress sau mỗi ngày ấy.

Chỗ đường Điện Biên Phủ gần Lăng Bác. Có 1 hôm bọn mình ra Lăng Bác ngồi buổi tối, đi bộ về phía đường Điện Biên Phủ thì thấy 1 bên đường rất đông xe còn 1 bên đường đợi mãi chẳng thấy xe nào đi qua :D Cảm thấy khá hài :D

Mấy chỗ đường gần Lăng Bác nhiều cây và đường rất đẹp. Cảm thấy đạp xe đạp chỗ đó chắc thích lắm.



Hà Nội với mình, có quá nhiều thứ để nhớ:

  • Là những buổi sáng mùa thu đạp xe đi học, gió se lạnh thổi làm mưa lá vàng rơi đầy đường, bánh xe lăn xạo xạo trên lá.
  • Là những ngày trời rét căm căm dưới 7 độ C, nhưng vẫn mặc áo bông ùa ra đường cùng chúng bạn, đạp xe quanh Hồ Gươm, gió thổi cho buốt óc nhưng đứa nào cũng vừa phóng vừa hú hét rất vui.
  • Là những giờ ra chơi mùa đông, chen nhau xuống căn-tin ăn mỳ tôm chanh, đứa nào cũng húp nước xì xụp cho ấm người.
  • Là những buổi tối đi ăn cháo sườn, ăn hủ tiếu trộn, ăn ốc luộc nem chua Nghĩa Tân cùng gia đình, bạn bè.
  • Hay đơn giản chỉ là những buổi đêm mùa đông ủ gối sưởi trong chăn rồi mới đi dám đi tắm, tắm xong là chạy ù vào chui trong chăn, chỉ thò mỗi hai tay và cái mặt lạnh ngắt ra ngoài để đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Hà Nội với mình là cả tuổi thơ, cả những năm tháng đi học, là quê hương, là cái nôi hình thành con người mình. Chắc có kể hoài kể mãi cũng không hết.

tôi yêu hà nội,bởi vì tôi k sinh ra ở đó nhưng tôi lại nói giọng hà nội ấy!

Là những phút dạo quanh Bờ Hồ, lang thang phố sách Đinh Lễ
Là con đường Thanh Niên rợp bóng cây 
Là Văn Miếu, Hoàng Thành đậm màu thời gian của những vương triều chỉ còn là quá khứ
Là quán cafe nơi ngõ nhỏ, là phố Tạ Hiện tụ tập cùng chúng bạn
  • Là gánh hàng rong, những xe hoa rong như cái hình bạn đang minh họa ấy
  • Là 12 mùa hoa, mỗi mùa 1 loại hoa để nhung nhớ, để thèm
  • Là những cái hồ xanh mát, lộng gió: đạp xe vòng vòng Hồ tây rồi kiếm chỗ ăn ốc luộc
  • Là quãng đời sinh viên sôi nổi nhiệt huyết có bạn bè, có kí túc xá, có hội sinh viên, có thầy cô
  • Là ốc luộc, bún riêu, bún ốc, phở cuốn, phở trộn, bánh cuốn & những món ăn chỉ HN mới có, chỉ ăn ở HN mới ngon
  • Là quê hương của rất rất nhiều bạn bè, anh em thân thiết của mình
  • Là nơi khi mệt, muốn dừng chân thì muốn chạy ù ra lê la mấy ngày ăn uống, hàn huyên với bạn bè
  • Là nơi mình ko có nhà, ko phải quê mình nhưng khi trở về, mình có rất nhiều chỗ nhiều nơi chứa chấp và nhiều người yêu thương mình
  • Là những quán cafe trong góc; nhứng quán xá trong hẻm, trên gác, chật chội nhưng tĩnh lẵng, phù hợp để bạn có thể tự kỷ 1 mình

Là những chiều thu lá vàng bay đầy trời, bắt những chiếc lá kẹp vào trang vở để mong được điểm cao XD.

Là những ngày mùa đông lạnh thấu xương, gió mùa đông bắc thổi bay cả người, vẫn phóng xe bạt mạng. Đến lúc chui vào hàng net cảm thấy một cảm giác ấm áp tuyệt vời.

Là những ngày đầu xuân mưa phùn nho nhỏ, cây cối đâm chồi nảy lộc, có một mùi rất đặc trưng.

Rồi mùa hè tới, với cái nóng oi bức và những con mưa rào bất chợt.

Rồi lại có những ngày mưa ngâu, mưa liên tục cả ngày ko dứt, ngồi nhâm nhi cốc cafe đen, nghe kiss the rain ngắm dòng người qua lại.

Ah còn có "mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua."

...

Hà Nội đọng lại trong kí ức 1 khách du lịch 2N1D như mình là:

  • Là buổi sớm gió mát hiu hiu, chạy bộ quanh bờ hồ Gươm rộng thoáng cực thích và có rất nhiều người cũng đang tập thể dục.
  • Là làm ly nâu cho tỉnh ngủ ngay góc cf trên vỉa hè mà quán thì bé tí tẹo, chắc ngang chưa đến 3m, nhìn lụp xụp lắm (nhớ đâu đó là không được cấp phép xây sửa vì khu bảo tồn văn hóa)
  • Là thăm Văn miếu quốc tử giám, rồi đi dạo 1 mạch từ Lăng Bác, Nhà sàn của Bác, Chùa Một Cột. Ban đầu mình siêu ngạc nhiên luôn vì nhìn map thì không gần nhau đến vậy, đâu ngờ là do khuôn viên to quá nên thế.
  • Là trưa ghé ăn đủ món trong khu Phố cổ, nào là gỏi khô bò, bún chả, bún mộc, bánh ướt. Ngạc nhiên nhất về ẩm thực là nước chấm ở đây nhẹ lắm chứ không đậm vị như miền Trung hay hơi ngọt như trong Nam.
  • Là chiều lại chạy lòng vòng và thấy cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử, chạy tạt qua Bờ tây ăn kem Tràng tiền.
  • Là chạy xe ở Hà Nội ngộ lắm cơ, cảm thấy người trước đi chậm lắm, mình muốn vượt mà cứ không vượt được; người chạy xe thì chẳng đội MBH, chạy lấn làn hay không xi nhanh rất nhiều.
  • Là tối đi dạo quanh 36 phố phường, ăn vặt rồi chân mỏi rã ghé vào massage chân ^^ rồi ngủ 1 mạch tới sáng.
  • Là đi xe bus tuyến Sân bay- Phố cổ vừa sạch, rẻ, vừa nhìn rõ đường xá.

Có dịp chắc sẽ ghé Hà Nội nhưng không vội vã như vầy.

Hà Nội trong mắt mình là một... giấc mơ chưa bao giờ trở thành sự thật. Hic, mình lên kế hoạch đi Hà Nội lâu lắm rồi mà chưa hoàn thành được.

Mình chưa có dịp ra Hà Nội. Chắc chắn mình sẽ làm một chuyến <3