Hành động bạo lực của Will Smith trên sóng trực tiếp Oscar 2022 có được coi là ga lăng?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

  3. Phong cách sống

Tài tử đình đám thế giới Will Smith - ứng viên hàng đầu cho giải Nam chính xuất sắc tại Oscar 2022 lao thẳng lên sân khấu tát danh hài Chris Rock vì liên tục đùa về việc nữ diễn viên Jada Pinkett Smith - vợ Will Smith cắt đầu trọc. Để bảo vệ bà xã, Will Smith đã tức giận lao thẳng lên sân khấu và hét lớn.

Không biết mấy chị em có thấy đây là hành động ga lăng bảo vệ vợ không nhỉ:))

Từ khóa: 

will smith

,

oscar

,

xã hội

,

văn hóa

,

phong cách sống

Với mình thì hành động này không chấp nhận được dù động cơ của nó là gì, hơn nữa, người văn minh không sử dụng bạo lực trừ khi là hạ sách. Mình đồng ý Will là người chồng tốt khi anh ta có ý định bảo vệ vợ mình, và sự thực là cuộc hôn nhân hơn 23 năm của anh ấy với vợ đã chứng minh điều đó, nhất là trong một Hollywood sớm nở tối tàn. Tuy nhiên, đặt mình vào tình huống đó và với vị trí của Will, chúng ta có nhiều lựa chọn hành xử văn minh hơn là cho cả thế giới thấy khuynh hướng bạo lực của mình. Điều mình thấy ở Will trong hành động đó không phải là bảo vệ vợ anh, mà là bảo vệ sự nam tính của anh, bảo vệ căn tính của một giống đực có trách nhiệm bảo vệ và đánh dấu lãnh thổ của mình, bao gồm cả con cái. Xin lỗi nhưng hành động này với mình nó mang tính con và bộc phát nhiều hơn, dĩ nhiên là trừ khi nó là một sự tính toán có chủ đích của hai người hoặc của ban tổ chức. Hơn nữa, nó hơi kỳ khôi khi ngay sau đó khi nhận tượng, trong bài phát biểu của mình, chính Will lại nêu cao tinh thần hòa bình. Lời nói và hành động nó khác nhau ghê. Nếu cư xử văn minh và lý tính, và thực sự muốn bảo vệ vợ mình, Will có thể nói chuyện với Rock sau cánh gà, yêu cầu anh ta xin lỗi vợ mình đàng hoàng - không một người đàn ông tử tế nào sẽ từ chối yêu cầu này nếu anh ta nhận thức được mình sai lầm, còn nếu thực sự cần dùng đến nắm đấm thì đó cũng nên là chuyện sau cánh gà. Nếu là vợ Will, mình cũng chẳng vui vẻ gì nếu chồng mình làm trò cười cho thiên hạ dù cho đó là vì mình đi nữa.
Trả lời
Với mình thì hành động này không chấp nhận được dù động cơ của nó là gì, hơn nữa, người văn minh không sử dụng bạo lực trừ khi là hạ sách. Mình đồng ý Will là người chồng tốt khi anh ta có ý định bảo vệ vợ mình, và sự thực là cuộc hôn nhân hơn 23 năm của anh ấy với vợ đã chứng minh điều đó, nhất là trong một Hollywood sớm nở tối tàn. Tuy nhiên, đặt mình vào tình huống đó và với vị trí của Will, chúng ta có nhiều lựa chọn hành xử văn minh hơn là cho cả thế giới thấy khuynh hướng bạo lực của mình. Điều mình thấy ở Will trong hành động đó không phải là bảo vệ vợ anh, mà là bảo vệ sự nam tính của anh, bảo vệ căn tính của một giống đực có trách nhiệm bảo vệ và đánh dấu lãnh thổ của mình, bao gồm cả con cái. Xin lỗi nhưng hành động này với mình nó mang tính con và bộc phát nhiều hơn, dĩ nhiên là trừ khi nó là một sự tính toán có chủ đích của hai người hoặc của ban tổ chức. Hơn nữa, nó hơi kỳ khôi khi ngay sau đó khi nhận tượng, trong bài phát biểu của mình, chính Will lại nêu cao tinh thần hòa bình. Lời nói và hành động nó khác nhau ghê. Nếu cư xử văn minh và lý tính, và thực sự muốn bảo vệ vợ mình, Will có thể nói chuyện với Rock sau cánh gà, yêu cầu anh ta xin lỗi vợ mình đàng hoàng - không một người đàn ông tử tế nào sẽ từ chối yêu cầu này nếu anh ta nhận thức được mình sai lầm, còn nếu thực sự cần dùng đến nắm đấm thì đó cũng nên là chuyện sau cánh gà. Nếu là vợ Will, mình cũng chẳng vui vẻ gì nếu chồng mình làm trò cười cho thiên hạ dù cho đó là vì mình đi nữa.

Thực ra do 2 vợ chồng có đợt lục đục đến mức ly thân và gần như là ly hôn tới nơi rồi ấy. Nhưng đúng là Will Smith yêu vợ thật, 2 người chấp nhận trị liệu cùng nhau. Tôi không ủng hộ Will Smith vụ này đâu, bạo lực thế cũng không hay ho gì, đã thế lại làm mọi người không chú ý tới giải Oscar, nhưng nói thật, đứa nào bảo người yêu mình thế mình chả bực mình. Nhưng không phải cứ bực mình là lại bạo lực đúng không, thế thì xã hội loạn mất. 2 sai không thành 1 đúng, vụ này ở Việt Nam mọi người thông cảm với Will Smith còn bên nước ngoài không ủng hộ cũng đúng thôi.

Chả có gì hay cho cả 2 bên. 1 ông đùa kém duyên, đáng lẽ khi thấy Jada ngượng là lập tức đổi chủ đề ngay đi. Còn 1 ông thiếu chuyên nghiệp của 1 best actor và 1 diễn viên trong làng hơn 30 năm. Loser mới sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề, đang online sóng cho toàn cầu coi nữa chứ, ngầu đâu ko thấy, chỉ thấy bạo lực và ra vẻ. Ban đầu WS cũng chả cười còn gì, xong thấy Jada cáu mới nổ máu anh hùng. Kém! ko bênh đc đâu, ko ai cổ vũ cho lối hành xử này cả. Đám trẻ học theo thì bảo sao.

WS cũng ỷ mình là sao hạng A mới dám làm thế.

Nếu cư xử hay hơn thì lúc lên nhận giải nhắc đến vợ và kháy đểu ngược lại Chris thì mới có đc sự ủng hộ đồng tình. Đằng này thiệt nhiều hơn được, ngay ngày nhận giải sau 3 lần đề cử mà để lại ấn tượng xấu.

Mình hiểu được động cơ xuất phát hành động này không hề xấu, chắc hẳn Will rất yêu vợ và muốn bảo vệ vợ trước những con mắt của mọi người. Tuy nhiên mình cũng không ủng hộ hành động này của Will.

Thứ nhất, nó không giải quyết được vấn đề, mọi người sẽ chỉ càng chú ý tới vợ anh ấy hơn. Và vị danh hài ấy cũng sẽ càng tức giận, càng muốn chống lại, càng muốn châm biến và đùa giỡn vì hiển nhiên một người bị tát trước mặt công chúng cơ mà.

Thứ 2 nếu đứng ở vị trí vợ của Will mình cũng k muốn chồng mình hành xử như vậy để "bảo vệ" mình, hẳn mn sẽ thấy hành động đó là thiếu suy nghĩ, sẽ có ác cảm với chồng mình. Và không ai muốn chồng mình nhận những chỉ trích từ cộng đồng như vậy.