Hành động của mình là hồ đồ, sai trái?

  1. Tình yêu

vô tình phát hiện ny mình nt qua lại với một cô gái và nói chưa có người yêu (trong khi đang yêu mình, bọn mình ko công khai). mình âm thầm nhắn tin cho cô gái đó rằng a ta đã có ny là mình, một tg ny mình phát hiện do cô ta nói với anh ấy, anh ấy lập tức tức giận mắng mỏ mình xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy, a ấy nói rằng có là nguyên tắc của anh, nếu em chấp nhận dc thì chấp nhận, ko thì chúng ta kết thúc. rồi bắt mình nhắn tin cho cô gái đó xin lỗi và nói rằng chúng mình đã chia tay. mình vì muốn bảo vệ tình yêu này nên đã làm theo và bọn mình bt trở lại. trong việc này mình đã làm chuyện hồ đồ đúng ko?
Từ khóa: 

sự tin tưởng

,

tình yêu

Đá có thể nát, vàng có thể phai, nhưng cái tật mê trai thì có đầu thai cũng chưa hết. Mới sáng mở mắt thấy có thông báo đọc mắt nhắm mắt mở, tưởng bạn hỏi có nên làm theo lời bạn trai ko. Ai ngờ bạn đã làm rồi mới hỏi. Bạn ko công khai đã là hồ đồ, bạn bộp chộp nhắn tin cho bạn kia lại càng hồ đồ. Rồi bạn nhắn tin lại cho người ta theo ý bạn trai bạn nữa, cái này thì hết hồ đồ rồi. Cái này là sai, hoàn toàn sai. Sao bạn nghĩ mối quan hệ đó có thể tiếp tục đến cuối cuộc đời chứ? Bạn nghĩ rồi sẽ vượt qua giông bão và nó sẽ chứng minh đó là tình yêu chân chính sao? Chân chính chưa biết chứ thấy bạn là chân phụ rồi đấy, rõ ràng luôn. 2 đứa khù*g, hết sức khù*g. Giờ đây thằng chả công khai có 2 em 1 lần vậy mà 2 "em" đó vẫn chấp nhận. Ko biết bạn mấy tuổi, nhưng thua mấy đứa lớp 10 ở mình, trong quán trà sữa của bà con nhà mình luôn, mỗi đứa cho thằng ku kia 1 ly nước vào mặt, quay phim lại, up fb. Chí ít phải thế chứ. Mình chỉ chỉ ra cho bạn cái có thể bạn là người trong cuộc nên chưa thấy như vậy đó. Còn quyết định là ở bạn. Chỉ nói thêm Pháp luật ko cấm bắt cá 2 tay nhưng cấm đa thuê, nên nếu bạn chọn tiếp tục, tương lai bạn chỉ 50/50.

Trả lời

Đá có thể nát, vàng có thể phai, nhưng cái tật mê trai thì có đầu thai cũng chưa hết. Mới sáng mở mắt thấy có thông báo đọc mắt nhắm mắt mở, tưởng bạn hỏi có nên làm theo lời bạn trai ko. Ai ngờ bạn đã làm rồi mới hỏi. Bạn ko công khai đã là hồ đồ, bạn bộp chộp nhắn tin cho bạn kia lại càng hồ đồ. Rồi bạn nhắn tin lại cho người ta theo ý bạn trai bạn nữa, cái này thì hết hồ đồ rồi. Cái này là sai, hoàn toàn sai. Sao bạn nghĩ mối quan hệ đó có thể tiếp tục đến cuối cuộc đời chứ? Bạn nghĩ rồi sẽ vượt qua giông bão và nó sẽ chứng minh đó là tình yêu chân chính sao? Chân chính chưa biết chứ thấy bạn là chân phụ rồi đấy, rõ ràng luôn. 2 đứa khù*g, hết sức khù*g. Giờ đây thằng chả công khai có 2 em 1 lần vậy mà 2 "em" đó vẫn chấp nhận. Ko biết bạn mấy tuổi, nhưng thua mấy đứa lớp 10 ở mình, trong quán trà sữa của bà con nhà mình luôn, mỗi đứa cho thằng ku kia 1 ly nước vào mặt, quay phim lại, up fb. Chí ít phải thế chứ. Mình chỉ chỉ ra cho bạn cái có thể bạn là người trong cuộc nên chưa thấy như vậy đó. Còn quyết định là ở bạn. Chỉ nói thêm Pháp luật ko cấm bắt cá 2 tay nhưng cấm đa thuê, nên nếu bạn chọn tiếp tục, tương lai bạn chỉ 50/50.

Bỏ đi bạn ơi. Người không yêu bạn nên mới cư xử với bạn vậy chứ yêu rồi chỉ muốn công khai cho cả thiên hạ biết.

"Tình yêu ko có lỗi, lỗi tại bạn ngu"

Bài viết này từ tháng 1 lận không biết hai bạn sao rùi nhở:>> chứ đọc xong bài mình cười mất 5 phút:>> hồ đồ không đáng sợ, hồ đồ mà biết mình hồ đồ mà vẫn đâm đầu zô mới đáng sợ bạn ơiii sao bạn lại mất hết lòng tự tôn vì một người như thế, người ta không coi bạn ra cái gì luôn đó ăn cắp còn la làng đi cắm sừng mà còn đổ lỗi cho người bị cắm sừng không tôn trọng quyền riêng tư??? Thiệt đó hả? Rất là mong bạn đã né được thứ hãm đó và hai bạn kia hạnh phúc mãi mãi về sau nha đừng để mất nhau:>>

Bỏ đi bạn- đừng trần trừ gì cả. Loại người ấy không yêu bạn,nếu k sẽ k làm thế vs bạn

Bạn xứng đáng vs 1 người tốt hơn như thế

Hazzz đàn ông mà ai chả mê gái. Nhưng bạn lm thế là ngu r chắc chắn vs bạn lun 1 thời gian sau nó sẽ thik con kia và ct vs bạn ( đừng hỏi tại sao bt vì đây cũng là ctrai) 😌

Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu oh yeah

Và nguyên tắc của anh ấy là bắt cá hai tay?

Bạn bị dụ rồi...