HẠNH PHÚC là gì?

  1. Kỹ năng mềm

Nhân một ngày Hà Nội mưa gió sập sùi, mình có chút suy tư về HẠNH PHÚC!

Theo các bạn, hạnh phúc là gì và làm thế nào để được hạnh phúc? Hạnh phúc có phải là khi chúng ta được sở hữu một khối tài sản kếch xù, sống trong một căn biệt thự lộng lẫy, có một cuộc sống xa hoa…Nhưng ở đâu đó trong một cuốn sách mình đọc “Hạnh phúc phụ thuộc vào việc có bạn bè tâm đầu ý hợp hơn là căn biệt thự trang hoàng lộng lấy”, “Việc sở hữu tài sản xa hoa nhất không làm dịu đi những xáo động của tâm hồn, cũng không sinh ra niềm vui đặc biệt” (Sự an ủi của triết học – Alain de Botton).

Thật khó để có thể định nghĩa hạnh phúc là gì và đưa ra những tiêu chí để đo đếm được hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những quan niệm khác nhau về Hạnh phúc. Với mình, hạnh phúc là khi được là chính mình, một tâm hồn rộng mở, an nhiên và tự tại, được làm những việc mình thích, sống với những người mà mình yêu thương …

Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ, ấm áp và luôn hạnh phúc bên gia đình

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

bạn nên xem bài mình viết như 3 cái quý nhất, ngày đẹp nhất trên noron nhé bạn sẽ hiểu được hạnh phúc là gì

Trả lời

bạn nên xem bài mình viết như 3 cái quý nhất, ngày đẹp nhất trên noron nhé bạn sẽ hiểu được hạnh phúc là gì

Văn hoá phương đông khiến chúng ta khó mà đạt được hp như bài viết đã nêu.

Với mình, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy nụ cười mỗi ngày của Ba Mẹ <3

Suy cho cùng thì mỗi người, cuối cùng rồi sẽ tìm được HẠNH PHÚC của riêng mình thôi, chị nhỉ?

TVTL chia sẻ thêm với các bạn những cuốn sách hay về hạnh phúc nhé ^^