Hành trình đến với tình yêu

  1. Tình yêu

Năm ngoái mình có người yêu. Điều này trước nay vẫn luôn là điều khó tin không chỉ với những người xung quanh mình mà với cả chính bản thân mình. Trước khi gặp anh, mình chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ kết hôn hay gắn bó cả đời với ai đó. Mình thậm chí còn suýt nữa đi tu. Vậy mà chỉ từ lần gặp đầu tiên thôi, mình đã nghĩ người này sẽ là chồng mình, trong lòng không gợn chút lăn tăn nào.

https://cdn.noron.vn/2024/02/21/img20240220155151-1708485352.jpg
Một "ngôi sao" kỳ lạ ở đảo Cô Tô người yêu mình nhặt được

Kể ra thì hơi ảo, nhưng người yêu mình là người ngoài hành tinh. Cả hai bọn mình đều từ nơi khác tới đây. Mình đã mơ thấy hành tinh của anh khoảng hơn nửa năm trước khi bọn mình gặp nhau. Mọi thứ thuận lợi tới mức hầu như bọn mình không có vấn đề với nhau và hoàn cảnh xung quanh của cả hai cũng đều hỗ trợ bọn mình. Hẹn hò một tháng, yêu đương một tháng, rồi dẫn về ra mắt gia đình hai bên. Tất cả mọi người đều yêu quý chúng mình. Hiện giờ bọn mình cũng đang dần chuẩn bị cho đám cưới.

https://cdn.noron.vn/2024/02/21/1bc2087c-8e19-41ab-ab9c-9e0f92788042-1708485366.jpg
Chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau ở Yên Bái, thác Đề Chơ. Cái này là ảnh capture từ video. Chúng mình rất ít ảnh chụp chung :)))
Một tình yêu mơ ước của mình xuất hiện. Không kiểm soát. Không đòi hỏi. Luôn để người kia được làm bất cứ điều gì họ muốn. Tôn trọng và lắng nghe nhau. Thấu hiểu, cảm nhận nhau đôi khi không cần phải nói chuyện hay giải thích. Ủng hộ mọi điều giúp người kia phát triển.

Nhưng cũng không phải chuyện của bọn mình suôn sẻ hoàn toàn một trăm phần trăm.

Cả mình và anh thi thoảng vẫn có những lúc bất ổn. Nhưng cả hai luôn tự ý thức về việcnhững vấn đề của bản thân xuất phát từ bên trong mỗi người,từ những tổn thương hình thành từ thơ ấu, bởi định kiến xã hội rồi cả trong những kiếp sống trước, và chúng ta phải tự nỗ lực vượt qua. Mọi sự đổ lỗi cho người khác đều là sai lầm.

https://cdn.noron.vn/2024/02/21/cfc1094a-befa-4c11-b65e-69b7110f0424-1708485380.jpg
Những ngày đầu hẹn hò trên Hồ Tây, thấy đủ thứ đặc biệt: thấy sao đi, thấy đom đóm, thấy máy bay bay qua mặt trăng...

Mấy hôm vừa rồi mình bất ổn, tự giải quyết mãi không được, mình đã quay sang đòi hỏi sự quan tâm yêu thương của người yêu mình, mà vẫn không thấy hết được, cảm thấy mình yếu đuối kinh khủng. Thế rồi cũng qua. Khi tâm trạng ổn định trở lại, mình mới hiểu ra rằngkhi bản thân mình chưa cảm thấy đủ, thì dù những người xung quanh có dành tình yêu cho mình nhiều bao nhiêu, mình cũng vẫn cảm thấy thiếu thốn. Hạnh phúc không thể có được bằng sự đòi hỏi. Sự đủ đầy phải có sẵn ở trong tim mình. Mình đã quan sát những mối quan hệ có nhiều vấn đề xung quanh mình, nhận ra tất cả xung đột đều xuất phát từ những nhu cầu không được đáp ứng.

Chúng mình hiểu rằng chúng mình không đến với nhau để chữa lành cho nhau, để thay đổi nhau, hay bù đắp những phần thiếu thốn cho nhau, mà chỉ đơn giản là đồng hành cùng nhau.

https://cdn.noron.vn/2024/02/21/950634c1-8a58-4d92-8b14-e3e8851c9352-1708485393.jpg
Anh và chó ngáo

Mình đã từng nói rằng, cùng anh yêu cả thế giới là điều tuyệt vời nhất mà mình có được. Không đấu tranh, không quay lưng, không chống lại thế giới, mà sẽ cùng nhau làm những điều tốt đẹp nhỏ bé cho thế giới này.

Có lẽ, yêu người khác, cũng chính là yêu chính mình vậy.

Từ khóa: 

tình yêu