Hành Trình Tìm Kiếm Thành Công Và Vinh Quang Cũng Giống Như Võ Sỹ Thượng Đài . Bãn Đã Sẵn Sàng ?

  1. Phong cách sống

Để Có Được Thành Công Và Vinh Quang Bạn Cần Đánh Bại Ai Trước Tiên ?

               Muốn Làm Thánh Triết Phải Ở Chính Nhân

               Thắng Được Giặc Tâm Mới Là Danh Tướng 

                           Phan Bội Châu

               Bản Thân Ta Là Đối Thủ Cứng Đầu Nhất . Mỗi Lần Gặp Khó Khăn Ta Sẽ Đấu Với Hắn . Điều Đó Có Trong Chiến Đấu Và Cuộc Sống . Mỗi Lần Ta Tấn Công Hắn , Hắn Trả Đòn Lại Ta Và Ta Phải Tiếp Tục Tấn Công Hắn , Mạnh Hơn , Mạnh Hơn , Mạnh Hơn Nữa . Từ Giằng Co Chuyển Sang Áp Đảo Tuyệt Đối Và Dứt Điểm Nhanh , Gọn .

                          Iorek Byrnison

             Con Người Cần Vượt Qua Giới Hạn Của Mình . Đối Thủ Của Ta Không Ai Khác Là Chính Ta . 

                    Jonathan Green

Hành trình tìm kiếm thành công và vinh quang cũng giống như việc võ sĩ thượng đài để tạo dựng sự nghiệp . Kẻ đầu tiên bạn cần đánh bại là chính bạn . Thiên nhiên có ánh sáng và bóng tối . Tự nhiên có sự sống và cái chết . Xã hội có thiện và ác . Cuộc đời bạn có thành công và thất bại , thành quả và mất mát , vấp ngã và đứng lên , hạnh phúc và khổ đau . Vì sao vậy ? Vì mọi thứ trong vũ trụ đều có ít nhất hai mặt và hai mặt này đối lập nhau . Nhân loại cũng vậy ! Bạn , tôi và tất cả mọi người sống trên hành tinh này trong mọi thời đại đều như vậy . Bên trong chúng ta là khát khao chiến thắng nhưng cũng có tâm lý sẵn sàng thua cuộc . Trong mỗi chúng ta là trái tim luôn đầy lòng trắc ẩn và cả sự hẹp hòi ngạo mạn . Trong mỗi chúng ta là sự sẵn sàng đối mặt với cuộc sống nhưng cũng có những nỗi sợ hãi khiến ta phải chùn lòng . Bởi vì mỗi chúng ta đều mang theo ưu và khuyết điểm khi đến với thế giới này . Vì vậy chúng ta cần đánh bại tất cả những cái khuất tối và tầm thường đang ngáng đường ta , đang chống lại ta từ bên trong . Đó là điều kiện tối thiểu , tiêu chuẩn cơ bản nhất để có được thành công và vinh quang . Nếu không làm được chuyện này thì đừng mơ đến thành công và vinh quang . Muốn thắng người khác trước tiên phải thắng mình . Không thắng mình thì sao thắng được người khác . Chỉ khi một người hoàn toàn chiến thắng bản thân mình một cách áp đảo nhất , thuyết phục nhất thì khi đó anh ta mới thực sự bước vào cuộc chơi của chính mình , mới thực sự khởi hành trong hành trình tìm kiếm thành công và vinh quang . Chiến thắng bản thân là thử thách đầu tiên và cũng là lần thượng đài đầu tiên trong cuộc đời mỗi con người . Nhưng đã là thử thách thì tuyệt không dễ dàng , chính vì không dễ dàng nên bạn mới cần dốc toàn lực , thậm chí không ngừng vượt qua giới hạn năng lực của chính mình để " đánh gục " đối thủ bên trong bạn trong lần thượng đài đầu tiên này . Bạn phải hiểu điều này không dễ nhưng không có thử thách nào dễ cả . Không có thử thách nào dễ nhưng đã là con người chân chính thì không có quyền chùn bước trước bất kỳ thử thách nào , không những thế còn phải vượt qua tất cả thử thách trong đời trong thời gian ngắn nhất , một cách xuất sắc nhất . Nếu không có thử thách sẽ không có cuộc chiến chống lại nó và sẽ không có thành công , vinh quang , không có những con người chân chính và sự hiện diện của loài người trên trái đất không khác gì sự tồn tại của những sinh vật bậc thấp . Kiếm Nhật là vua của những thanh kiếm nhưng trước khi trở thành " vua " nó phải được uốn và đập trong lò rèn một nghìn hai trăm lần . Con người cũng giống kiếm Nhật để vượt qua thử thách đầu tiên , để chiến thắng trong lần thượng đài đầu tiên ta phải rèn luyện và biến đổi hàng trăm lần . Nhưng sự rèn luyện , sự biến đổi sang trạng thái tích cực hơn của trình độ , tư chất diễn ra ngay trong cuộc chiến , ngay trong võ đài khi ta thượng đài . Cuộc chiến sẽ tồi tệ hết mức có thể và đa số thời gian ta sẽ không thắng nổi nhưng ta nhất quyết phải thắng trong thiểu số thời gian còn lại vì thành công và vinh quang là rất quan trọng và dù gian nan thế nào ta vẫn có khả năng , cơ hội để thắng . 


Thượng Đài Để Chiến Đấu Và Chiến Thắng Nghịch Cảnh 

                  Ví Phỏng Cuộc Đời Bằng Phẳng Cả

                  Anh Hùng Hào Kiệt Có Hơn Ai

                   

                   Xem Trong Sử Sách Anh Hùng Hào Kiệt Xưa Nay 

                   Nuốt Đắng Ngậm Cay Lập Nên Đại Nghiệp

                        Phan Bội Châu 


                   Đau Khổ Có Càng Sớm Là Vệ Sĩ Của Thành Tựu 

                    Hạnh Phúc Có Càng Sớm Là Mầm Mống Của Diệt Vong

                     Park Mu-rang 


                    Văn Không Sông Núi Không Cao Diệu

                    Người Chẳng phong sương Khó Rạng Tài 

                    Mã Quân 


                    Ta Vùng Lên Rồi Ta Lại Lắng Xuống 

                    Như Nhịp Đập Trái Tim Một Gã Khổng Lồ Đang Say Ngủ

                    Đứng Lên ! Không Khuất Phục Bao Giờ 

                    Sở Chiêu Nam


Thế giới này không chỉ có ánh nắng và cầu vồng . Thế giới này đầy những điều bất công . Không cần biết ta gặp khó khăn ra sao , khiến cho ta thất bại ra sao . Ai rồi cũng sẽ gặp thất bại . Nhưng vấn đề không phải là ta gặp thất bại thế nào mà là ta phải chấp nhận nó và tiến về phía trước . Như thế mới là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng . Nếu ta thấy ta xứng đáng với điều gì , hãy đến và lấy nó . Nhưng ta phải biết chấp nhận thất bại và đừng chỉ tay vào người khác mà nói rằng : Tôi không làm tốt vì anh ta , cô ta hay bất cứ ai . Chỉ có những kẻ hèn nhát mới làm vậy , đó không phải là việc làm của những người xứng đáng với sinh mạng mà chúa trời ban cho , mỗi người chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn như vậy nhiều . Ta không thể có cuộc sống tốt nếu ta không thể tin vào bản thân mình .  Nhưng tin vào chính bản thân mình vẫn chưa đủ . Tất cả những thứ ta tin phải là sự thật và ta phải hành động một cách mãnh liệt nhất vì tất cả sự thật đó . Sự thật không phải bao giờ cũng dễ chấp nhận . Bởi sự thật cũng bao gồm nghịch cảnh . Nghịch cảnh là một phần không thể thiếu của cuộc sống . Nghịch cảnh rất khắc nghiệt và không phải nghịch cảnh nào con người cũng vượt qua được . Có những nghịch cảnh đóng đinh con người vào số phận , khiến con người không những không thực hiện được ước mơ , khát vọng sống mà còn đày đoạ con người vĩnh viễn . Nhưng trong cõi nhân sinh , nghịch cảnh đa phần là thử thách mà đã sinh ra trong thế giới loài người thì dù là thánh giáng thế hay chúa cứu thế đều không tránh khỏi nghịch cảnh , quan trọng là ta có dám đối mặt với nó và vượt qua nó được hay không ? Nếu nghịch cảnh chỉ là thử thách thì dù bạn là ai đi nữa , bạn vẫn có khả năng , cơ hội đánh bại nó . Bạn phải thượng đài để đánh bại nó . Nếu như thượng đài để đánh bại phần khuất tối , tầm thường trong bạn là một điều khó khăn thì thượng đài và đánh bại nghịch cảnh còn khó khăn hơn gấp nghìn lần . Nhưng càng trong hoàn cảnh khó khăn bạn càng phải nhớ tất cả những gì bạn đang đối mặt là tất cả những gì bạn muốn và là tất cả những gì bạn đang có . Hãy tận hưởng nó và vượt qua nó . Nếu nghịch cảnh của bạn không phải sự trừng phạt mà là thử thách thì bạn phải biết , thử thách này - nghịch cảnh này sinh ra để bạn vượt qua . Bạn không cần là một á thần mới có thể trở thành một anh hùng , cũng như vậy , bạn không cần là thánh cứu thế hay chúa giáng thế mới có thể vượt qua mọi thử thách trong đời bạn . Đường đời vĩnh viễn do người mà mở ra , qua được ải rồi thì là người . Mọi cửa ải trong đường đời , không qua được không phải người . Thế đấy , chỉ cần bạn là một con người chân chính thì chắc chắn bạn sẽ chiến thắng tất cả thử thách trong đời bạn , trong mọi lần bạn thượng đài bất kể thử thách đó khó khăn đến đâu . Quan trọng nhất là đừng chùn bước . Hãy trở nên mạnh mẽ . Trở lên mạnh mẽ nghĩa là cố lên đến đỉnh đồi dù đã hoàn toàn kiệt sức . Nghĩa là để cho nước mắt xoá nhoà nỗi đau . Nghĩa là tiếp tục tìm kiếm câu trả lời dù bóng tối tuyệt vọng đang bủa vây quanh ta . Trở nên mạnh mẽ nghĩa là vẫn nuôi hy vọng con tim sẽ đập thêm một nhịp nữa , rằng sẽ lại thấy ánh bình minh . Mỗi bước đi dù khó khăn đến đâu , vẫn là một bước tiến . Chừng nào trái tim còn đập thì ta còn giữ cho niềm hy vọng sống mãi , điều đó sẽ đưa ta đến ánh bình minh và hứa hẹn một ngày mới . Một điều quan trọng nữa , khi trải nghiệm khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời thì đừng đòi hỏi nguyên nhân từ xã hội . Vì sao vậy ? Bởi trong cuộc sống , khi bị gián đoạn bởi dòng chảy của một xã hội rộng lớn , việc không đạt được kết quả mong đợi chắc chắn sẽ xảy ra . Lúc đó đừng đòi hỏi nguyên nhân từ xã hội ! Không thể phủ nhận xã hội . Nói thẳng ra , chỉ phí thời gian mà thôi ! Những lúc ấy , thế giới là vậy . Hãy vượt qua cảm giác hối hận đó đi ! Và sau đó hãy nghĩ rằng : " Khi ta bị kéo vào dòng chảy của xã hội , vậy thì làm cách nào để ta bơi trong nó " . Với sự quyết tâm đừng lo lắng , đừng nản chí dù có liên tục gặp khó khăn , sai phạm . Chắc chắn một ngày không xa ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp .


Khi Thượng Đài Là Cạnh Tranh 

Khi bạn chiến thắng bản thân và vượt qua nghịch cảnh , bạn phải hiểu là đã đến lúc bạn phải cạnh tranh thật khốc liệt nhưng sự cạnh tranh đó phải là cạnh tranh lành mạnh . Bạn đừng ghét đối thủ của mình , hãy tôn trọng họ nhưng đừng nhân nhượng trước họ . Như vậy chẳng có gì là sai cả , đây có thể là một thế giới cá lớn nuốt cá bé nhưng bạn không tước đi quyền lợi của đối thủ mà chỉ đơn giản bạn xứng đáng giành được lợi ích đó từ họ , đó là quyền lợi chính đáng của bạn . Tất cả chúng ta cần hiểu quyền lợi khác với lợi ích .Không ai có quyền tước đi quyền lợi của người khác nhưng bạn có thể giành lấy lợi ích từ người khác , dĩ nhiên là bằng cách thức trong sáng , không thủ đoạn . Đó là quyền của bạn - quyền tranh đấu . Tranh đấu là điều kiện để thành công , kẻ nghịch ta chính là kẻ giúp ta . Con người sinh ra để tranh đấu nên người chứ không phải để tan biến như một hạt bụi vô danh . Tôi không phủ nhận hoàn toàn quan điểm không tranh đấu để đổi lấy bình yên của nhiều người nhưng nếu xã hội loài người không có những con người dám đấu tranh và tranh đấu thì sẽ không có xã hội loài người . Đất nước hoà bình rồi lại loạn lạc nhưng một người đàn ông chân chính sẽ không ngừng tranh đấu cũng cùng một lẽ đó . Để thắng khi thượng đài là cạnh tranh thì bạn phải không ngừng nỗ lực và rèn luyện .Chỉ có bạn mới biết bạn đặc biệt như thế nào khi đến đúng thời điểm . Thành công sẽ không đến trong chớp mắt . Bạn sẽ bầm dập , sẽ lãnh đòn , sẽ bị nốc ao , rồi sẽ tiếp tục đứng dậy và bạn sẽ biết liệu mình có đủ tố chất hay không . Nhưng bạn phải nỗ lực . Rồi bạn sẽ nhận ra , hôm qua gần như vô nghĩa , ngày mai được quyết định bởi hôm nay , được quyết định ngay bây giờ . Tất cả vì hôm nay ! Như một võ sĩ , bạn phải di chuyển khỏi cái bóng của bất cứ ai khi nó đang bao phủ lấy bạn nếu không bạn sẽ mắc kẹt trong đó vĩnh viễn . Bạn cũng phải hiểu rằng một người đàn ông chân chính lúc cần đấu thì phải đấu , lúc cần thắng thì phải thắng bất luận trận đấu đó khó khăn thế nào . Hãy nhớ, mọi huyền thoại trên thế giới cũng không giúp được bạn nếu bạn không đấu nổi . Đám đông có thể tung hô bạn nhưng đám đông không biết bạn phải trải qua những gì để thành công và đó là cách bạn nổi bật trong đám đông . Nếu bạn không phải đồ giả thì bạn phải tin rằng bạn làm được . Muốn thắng , bạn hãy thức tỉnh người khổng lồ đang say ngủ trong bạn mặc cho đối thủ đuổi theo với mọi thứ hắn có .Khi thượng đài là khi bạn đang bước qua địa ngục nhưng bạn cũng đang làm bị thương chúa quỷ . Rốt cuộc bạn nhận ra sự chênh lệch năng lực giữa bạn và đối thủ mạnh nhất của bạn không quá lớn như bạn nghĩ . Khi chiến đấu , đối thủ càng mạnh , bạn phải càng gợi lại những điều từng làm tổn thương bạn , mọi nỗi đau bạn giữ trong lòng , mọi thứ khiến bạn phải kìm nén . Dồn nó vào hai tay đấm , khoan qua người đối thủ và chúa hứa với bạn " đầu đối thủ sẽ rơi " . Hãy vận dụng tất cả mọi thứ bạn có vào trận đấu . Nhưng khi cuộc đấu kết thúc bạn và đối thủ của bạn vẫn là bạn bè . Làm được tất cả những điều này chắc chắn bạn sẽ lên đến đỉnh của thành công và vinh quang . Khi lên tới đỉnh , bạn nghĩ bạn có thể bay và hãy bay đi khi có thể .


Phần Cuối - Điều Quan Trọng Nhất - Giá Trị Thật Của Việc Thượng Đài 

Quan trọng là chúng ta để lại những gì trong võ đài cuộc sống và mang về cái gì cho mình ? Thứ ta để lại là tượng đài bất diệt trong trận chiến . Thứ ta mang về là thành quả , sức mạnh và niềm kiêu hãnh . Hỡi tất cả những con người trẻ tuổi trên đất nước Việt Nam quật cường , hãy chiến đấu hết mức có thể . Hãy chiến đấu cho chính mình . Không cho người thân , không cho ký ức về một ai đó . Phải có điều này ngay trong ánh mắt .

Từ khóa: 

phong cách sống