Hãy cho mình tên một quyển sách và một lời tựa viết về nó...mình sẽ nói cho bạn biết nó viết về cái gì??? Mọi người muốn thử không?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình đang đọc cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking.

Mình trích câu cuối cùng của cuốn sách: Nhà khoa học Banesh Hoffman đã kết luận như sau: "Einstein vĩ đại không chỉ vì những tư tưởng khoa học mà còn vì tác dụng tâm lý. Trong một giai đoạn nghiêm trọng của lịch sử khoa học, Einstein đã chứng minh rằng những tư tưởng xưa không hẳn đã là thiêng liêng bất di bất dịch. Chính sự chứng minh đó đã mở đường cho trí tưởng tượng của những người như Bohr và Broglie khiến họ có thể thành công trong địa hạt lượng tử. Toàn thể khoa vật lý học của thế kỉ 20 đều mang dấu ấn không thể xóa nhòa của thiên tài Einstein."


Trả lời

Mình đang đọc cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking.

Mình trích câu cuối cùng của cuốn sách: Nhà khoa học Banesh Hoffman đã kết luận như sau: "Einstein vĩ đại không chỉ vì những tư tưởng khoa học mà còn vì tác dụng tâm lý. Trong một giai đoạn nghiêm trọng của lịch sử khoa học, Einstein đã chứng minh rằng những tư tưởng xưa không hẳn đã là thiêng liêng bất di bất dịch. Chính sự chứng minh đó đã mở đường cho trí tưởng tượng của những người như Bohr và Broglie khiến họ có thể thành công trong địa hạt lượng tử. Toàn thể khoa vật lý học của thế kỉ 20 đều mang dấu ấn không thể xóa nhòa của thiên tài Einstein."


Mình thử nhé :) mình đang có cuốn: Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa của tác giả Nguyễn Thụy Phương. Mình xin trích câu đầu tiên trong lời tựa là:

"Cuối thế kỷ XIX, sau khi hoàn thành xâm chiếm Đông Dương, thực dân Pháp bước đầu thực hiện cái gọi là 'sứ mệnh khai hóa, truyền bá những giá trị phổ quát của nhân loại' để biện minh cho hành động thực dân của mình."

https://cdn.noron.vn/2021/08/24/53952148715067867-1629770844.jpg

Nguồn ảnh: Omega +

Incognito, những cuộc sống bí mật của bộ não

Lời tựa: "Con người không có khả năng để thấy được cái Hư Vô mà từ đó họ được dựng nên cũng như cái Vô Tận mà trong đó họ được bao trọn."

(Lời tựa này trích Blaise Pascal, dĩ nhiên không phải là cụ thể viết về cuốn sách đó, nhưng tác giả sách David Eagleman chọn câu trích dẫn đó làm lời tựa.)

Sức mạnh tiềm thức- kho báu trong bạn hay vật cản ngoài đời

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-lenin.