Hãy Cứ Sống Đúng Múi Giờ Của Bạn!

  1. Phong cách sống

  2. Sách

  3. Kỹ năng mềm

  4. Tôn giáo

https://cdn.noron.vn/2021/07/26/1257255791779587-1627288824_1024.png

Bình tĩnh nào, rồi bạn sẽ

Tốt nghiệp

Tìm được công việc phù hợp

Ỏ bên một người thực sự yêu thương mình.

Sai lầm lớn nhất của chúng ta là mải chạy theo nhịp sống của đám đông mà quên đi tiếng nói thực sự trong tâm hồn mình.

Bạn thấy người ta thi vào trường đại học "có tiếng", bạn cũng nhất định muốn vào học tại đó, không cần biết năng lực của bản thân ra sao!

Bạn nhìn người ta vào làm ở những công ty lớn, hoặc tự thân lập nghiệp, bạn cũng một hai phải vào làm cho oai, chẳng quan tâm mình thực sự thích làm gì.

Bạn thấy người ta tốt nghiệp 1, 2 năm đều kết hôn, bạn cũng sốt ruột, hẹn hò một người tạm được rồi cưới cho bằng bạn bằng bè.

Tuổi trẻ
- cái tuổi đẹp đẽ nhất mà người ta vẫn ngợi ca, chẳng lẽ chỉ để phí hoài mà làm qua loa như đám đông sao?

Đừng quên, có người 22 tuổi đã kết hôn, 30 tuổi lại trở về cuộc sống độc thân. Cũng có người 30 tuổi mới kết hôn, lại sống êm đẹp đến hết đời.

Có người 40 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng làm bền, làm chắc. Có những người ngoài 20 tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng là dựa vào những việc không ngay thẳng, nửa đời còn lại sẽ phải trả "nghiệp".

Hãy cứ sống đúng với múi giờ của mình. Có thể đi chậm hơn người khác, nhưng nhất định phải giữ trái tim lương thiện, thái độ làm người đàng hoàng.

----------------------

Sách:

Một đời đáng giá đừng sống qua loa
| Đại sư Tinh Vân

Đọc để sống mỗi ngày đáng giá, sống không tiếc một đời

Xem thêm:

Từ khóa: 

một đời đáng giá

,

phong cách sống

,

sách

,

kỹ năng mềm

,

tôn giáo

Mình rất tâm đắc triết lý sống này: " Sông có khúc, người có lúc" biết lúc nào nên, lúc nào không là sáng suốt :)

Trả lời

Mình rất tâm đắc triết lý sống này: " Sông có khúc, người có lúc" biết lúc nào nên, lúc nào không là sáng suốt :)

đây cũng là những điều mẹ mình hay dặn

Chậm

Mà chắc!

Tại sao người lớnnn lại cư hay sốt ruột xong bắt mình phải làm này làm kia nhiiiiỉ??? =.= cứ vui vẻ mà sống ko đủ saooooo ?? :>>>>