Hãy kể về những khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ của bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Hồi bé khi xem phim với bố mẹ, đến cảnh nam nữ chính hôn nhau kịch liệt hoặc có cảnh giường chiếu là tôi bị che mắt lại ngay. Thực sự đến hít thở cũng thấy ngại ngùng

xấu hổ
, ai cũng thấy xấu hổ như thế Lúc chạy bộ trong giờ thể dục, em bất cẩn té ngã chổng vó. Biết có nhiều người đang nhìn về phía mình nên em giả vờ nhắm mắt, nằm lăn ra tại chỗ, im lặng bất động. Thế là có nhiều người ào ào chạy đến, gọi tên em, đỡ người em nhưng em vẫn bất động. Lúc đó em có cảm giác như có người đang dìu bế bổng mình mà đi. Em liền len lén mở mắt nhìn trộm thì thấy một cậu bạn đang bế mình vào phòng y tế. Cả buổi chiều hôm đó em không đi học mà ngủ luôn

Trả lời

Hồi bé khi xem phim với bố mẹ, đến cảnh nam nữ chính hôn nhau kịch liệt hoặc có cảnh giường chiếu là tôi bị che mắt lại ngay. Thực sự đến hít thở cũng thấy ngại ngùng

xấu hổ
, ai cũng thấy xấu hổ như thế Lúc chạy bộ trong giờ thể dục, em bất cẩn té ngã chổng vó. Biết có nhiều người đang nhìn về phía mình nên em giả vờ nhắm mắt, nằm lăn ra tại chỗ, im lặng bất động. Thế là có nhiều người ào ào chạy đến, gọi tên em, đỡ người em nhưng em vẫn bất động. Lúc đó em có cảm giác như có người đang dìu bế bổng mình mà đi. Em liền len lén mở mắt nhìn trộm thì thấy một cậu bạn đang bế mình vào phòng y tế. Cả buổi chiều hôm đó em không đi học mà ngủ luôn

Cách đây 5 năm ăn chơi lêu lỏng không đi làm không có thu nhập ..... Quen bạn gái và có 1 lần bạn gái không ngủ nhà mà rũ ra khách sạn không có tiền thế là bị chửi te tua và bạn gái phải trả tiền khách sạn (heheeee) từ đó ghét quyết tâm đi làm kiếm tiền để không bị trường hợp này lập lại nữa haaahaaa

À cái vụ mà mình cho là nhọ nồi nhất là nhầm mì chính vs đường khi lần đầu dạy em gái nấu ăn. Muối mặt luôn 
Đi siêu thị tung tăng cả buổi, được bao nhiêu em gái xinh đẹp trầm trồ, chỉ trỏ. Thật tự hào và hãnh diện. Cho đến khi phát hiện ra cái quần không khoá.😁

Nhắn tin bằng tiếng Anh. Nhưng khổ nỗi mù tiếng. Anh. Nên Dùng Google dịch, nhưng lại sao chép luôn chữ "Google dịch" rồi gửi =]]]]] nhớ lại thấy hoài niệm ghê á =]]]]]

Tôi, 15 tuổi, ra mấy quầy siêu thị mini tự chọn mua tý đồ ăn vặt.
Khi tôi đến gần quầy thanh toán, có 8 người đang xếp hàng chờ ở phía sau. Lúc trả tiền đồ ăn thì có gì đó thú vị đập vào mắt tôi: một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, có hình mấy quả dâu tây ngọt lịm.
Hẳn phải là một loại kẹo cao su nào đó rồi. Tôi nghĩ vậy, rồi nhanh chóng lấy cái hộp để trả tiền.
Thu ngân bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi hỏi:
- TN: Em bao nhiêu tuổi?
- Tôi: 15, sao thế ạ?
- TN: Có chắc muốn lấy thứ này không? - vừa nói vừa nâng cái hộp “kẹo" lên
Dòng người đằng sau tôi hình như cũng thấy cái hộp đấy và bắt đầu cười khúc khích.
- Tôi: Em chắc ạ.
- TN: Có thật sự CHẮC không?
- Tôi: Vâng! Mua tý kẹo thì có làm sao ạ?
Thế là cả cửa hàng cười phá lên, còn tôi thì đứng ngơ ngác như trời trồng.
- TN: Em nhìn kỹ lại cái hộp đi ạ - thu ngân vừa đưa hộp cho tôi vừa cười.
Họ bị làm sao thế nhỉ, đây rõ ràng chỉ là…
.....
.....
DÂU TÂY 3 CON SÓI???
https://cdn.noron.vn/2022/05/05/f7394b1d6996b9ff48fffbe2ec7dec1dtn-1651748445-1651748445.jpg

Mọi người lại cười 1 trận trước vẻ mặt sững sờ của tôi. Tôi nhanh chóng vứt cái hộp về chỗ cũ, trả tiền rồi lượn, mặt ngượng đỏ chót.
=> Bài học rút ra: Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.