Hãy là chính mình thì không thể nào tự tin được có đúng không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Xã hội

Chào các anh chị ở trên diễn đàn Noron

Em có một câu hỏi về lời khuyên gây rất nhiều hiểu lầm này, đó là hãy là chính mình, việc chính mình này có thể hiểu bản thân mình thế nào thì cứ thế ấy đừng chống lại bản chất của mình. Vậy đây có thể là lý do tuyệt vời để ngại thay đổi, đổi mới, hơn nữa rất khó tự tin là chính mình khi chúng ta cứ bám dính vào câu hãy là chính mình một phiên bản cũ kĩ ngại đổi mới.

Ví dụ trong một buổi thuyết trình, mình có sao mình thực hiện cái bài thuyết trình của mình như vậy. Nhưng có thật sự được không, có thee hiện được không khi mà những lời mình thuyết trình toàn là lời lẽ không phủ hợp và khó nghe với khán giả bên dưới.

Cảm ơn anh chị Noron, mong được nhận câu trả lời từ anh chị

Từ khóa: 

be youself

,

be best yourself

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

xã hội

Câu hỏi của bạn rất hay. Và mình muốn nói với bạn thế này.

Con đường ngắn nhất để tự huỷ hoại tiền đồ: Tin vào cú lừa vĩ đại mang tên "CỨ LÀ CHÍNH MÌNH"

"Be your best self" – Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình chứ đừng "Just be yourself". Bởi yourself của bạn nhiều khi lại là một con người tệ hại và kém giá trị.

---

"Hãy cứ là chính mình, rồi bạn sẽ có được những gì bạn muốn." Thật không thể tin được đến tận thời điểm này rồi mà vẫn có nhiều người đưa ra lời khuyên như vậy. Và đây là một "cú lừa vĩ đại". Tại sao vĩ đại? Bởi gần như tất cả chúng ta đều biết đến sự tồn tại của câu nói này.

"Hãy cứ là chính mình" không những là câu nói không có lợi, mà trên thực tế nó còn hủy hoại cuộc đời người nào làm theo đúng cái câu này.

Bạn có biết, Marc Anthony là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Hiển nhiên, rất nhiều người trong số chúng ta đều nghĩ ông phải là thứ gì đó thiên bẩm, trời phú.

Thật ra không phải như vậy. Ngay từ bé, khi Marc đến tuổi nhận thức là bố ông đã nói. "Con trai, bố không đẹp trai đâu thế nên con cũng vậy thôi. Thế nên hãy cố gắng thật nhiều để đạt được những điều con muốn trong cuộc đời."

Đúng như dự đoán, lớn lên Marc Anthony lùn, xấu, tạng người hốc hác, không có gì nổi bật. Nhưng vì nghe lời khuyên của bố, Marc Anthony dành toàn bộ thời gian của mình để học nhạc và viết nhạc. Để sau cùng, bạn có biết điều gì đã xảy đến với cuộc đời ông không?

- Ca sĩ nổi tiếng thế giới.

- Nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.

- Diễn viên.

- Nhà sản xuất truyền hình.

- Và (từng) là chồng của Jenifer Lopez, nữ ca sĩ trong vào danh sách "những người phụ nữ đẹp nhất thế giới."

Thử nghĩ xem, nếu không thoát khỏi cái bóng "Hãy cứ là chính mình", bạn có nghĩ Marc Anthony sẽ tiến xa được như vậy không?

CÁI TỐT ĐẸP CỦA VIỆC "Hãy cứ là chính mình"?

Những người đưa ra lời khuyên hãy cứ là chính mình, chắc họ khuyên bảo những người "đang mất đi chính mình". Chẳng hạn bạn từng là một người nhẹ nhàng trước khi nóng nảy vì nghiện rượu. Từng tự tin trước khi mất tự tin. Từng là một người vui vẻ trước khi hóa thân thành người cáu bẳn, bực bội. Bạn từng là một người chăm chỉ trước khi trở nên đổ đốn và lười biếng....

Nhưng thật tiếc là đôi khi, bạn lại không có được những giá trị tốt đẹp đó để mà "trở về với chính mình".

Trong trường hợp bạn không có tố chất hay tài năng gì. Cứ là chính mình là con đường ngắn nhất để bạn hủy hoại chính cuộc sống mình.

Kết bài hãy để tôi nói chốt lại bằng 1 sự thật: "Những người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, rất có thể trước đó họ từng là người tệ nhất trong chính lĩnh vực đó. Nhưng vì ý chí, quyết tâm vươn lên, thế nên họ đã có được cuộc sống mà họ muốn có." – Brian Tracy

Còn bạn thì sao? Liệu bạn có tiếp tục lưu giữ con người thuần túy, sơ khai. Phiên bản RAW không chỉnh sửa của mình?

https://cdn.noron.vn/2022/05/01/1439218378365997-1651401622.jpg
Trả lời

Câu hỏi của bạn rất hay. Và mình muốn nói với bạn thế này.

Con đường ngắn nhất để tự huỷ hoại tiền đồ: Tin vào cú lừa vĩ đại mang tên "CỨ LÀ CHÍNH MÌNH"

"Be your best self" – Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình chứ đừng "Just be yourself". Bởi yourself của bạn nhiều khi lại là một con người tệ hại và kém giá trị.

---

"Hãy cứ là chính mình, rồi bạn sẽ có được những gì bạn muốn." Thật không thể tin được đến tận thời điểm này rồi mà vẫn có nhiều người đưa ra lời khuyên như vậy. Và đây là một "cú lừa vĩ đại". Tại sao vĩ đại? Bởi gần như tất cả chúng ta đều biết đến sự tồn tại của câu nói này.

"Hãy cứ là chính mình" không những là câu nói không có lợi, mà trên thực tế nó còn hủy hoại cuộc đời người nào làm theo đúng cái câu này.

Bạn có biết, Marc Anthony là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới. Hiển nhiên, rất nhiều người trong số chúng ta đều nghĩ ông phải là thứ gì đó thiên bẩm, trời phú.

Thật ra không phải như vậy. Ngay từ bé, khi Marc đến tuổi nhận thức là bố ông đã nói. "Con trai, bố không đẹp trai đâu thế nên con cũng vậy thôi. Thế nên hãy cố gắng thật nhiều để đạt được những điều con muốn trong cuộc đời."

Đúng như dự đoán, lớn lên Marc Anthony lùn, xấu, tạng người hốc hác, không có gì nổi bật. Nhưng vì nghe lời khuyên của bố, Marc Anthony dành toàn bộ thời gian của mình để học nhạc và viết nhạc. Để sau cùng, bạn có biết điều gì đã xảy đến với cuộc đời ông không?

- Ca sĩ nổi tiếng thế giới.

- Nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.

- Diễn viên.

- Nhà sản xuất truyền hình.

- Và (từng) là chồng của Jenifer Lopez, nữ ca sĩ trong vào danh sách "những người phụ nữ đẹp nhất thế giới."

Thử nghĩ xem, nếu không thoát khỏi cái bóng "Hãy cứ là chính mình", bạn có nghĩ Marc Anthony sẽ tiến xa được như vậy không?

CÁI TỐT ĐẸP CỦA VIỆC "Hãy cứ là chính mình"?

Những người đưa ra lời khuyên hãy cứ là chính mình, chắc họ khuyên bảo những người "đang mất đi chính mình". Chẳng hạn bạn từng là một người nhẹ nhàng trước khi nóng nảy vì nghiện rượu. Từng tự tin trước khi mất tự tin. Từng là một người vui vẻ trước khi hóa thân thành người cáu bẳn, bực bội. Bạn từng là một người chăm chỉ trước khi trở nên đổ đốn và lười biếng....

Nhưng thật tiếc là đôi khi, bạn lại không có được những giá trị tốt đẹp đó để mà "trở về với chính mình".

Trong trường hợp bạn không có tố chất hay tài năng gì. Cứ là chính mình là con đường ngắn nhất để bạn hủy hoại chính cuộc sống mình.

Kết bài hãy để tôi nói chốt lại bằng 1 sự thật: "Những người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó, rất có thể trước đó họ từng là người tệ nhất trong chính lĩnh vực đó. Nhưng vì ý chí, quyết tâm vươn lên, thế nên họ đã có được cuộc sống mà họ muốn có." – Brian Tracy

Còn bạn thì sao? Liệu bạn có tiếp tục lưu giữ con người thuần túy, sơ khai. Phiên bản RAW không chỉnh sửa của mình?

https://cdn.noron.vn/2022/05/01/1439218378365997-1651401622.jpg
Là chính mình. Là như thế nào? Suy nghĩ này trong mỗi người là khác nhau bởi vậy cách chúng ta thực hiện hay thể hiện cũng không giống nhau. Từ đó, kết quả cũng không thể giống nhau.
🌻 Là mình là gì? Là một cái cây, thì là cái cây chứ không thể là một con vật. Là một con heo, thì là một con heo không thể là con bò. Là hạt cát thì là hạt cát không thể là một giọt nước. Cái này còn được gọi là bản ngã. Khi chúng ta đạt đến độ hiểu được cuộc sống này vốn vô ngã, nghĩa là vạn vật đều có tác động qua lại lẫn nhau thì vẫn nên nhận thức được rằng mình đang ở ngã nào nghĩa là mình đang là gì? Là ai? Chỉ khi biết mình là ai và sống đúng với mình chúng ta mới thực sự phát triển được.
🌻 Một cái cây muốn giống một con sóc, cả đời nó cũng chỉ có thể sống trong tưởng tượng và khao khát hão huyền. Không hiểu về mình, thất lạc bản thân, không biết mình là ai mới chính là lý do khiến cho bản thân không rõ cần làm gì tốt nhất, cần làm gì đúng nhất, phát triển bản thân ra sao.
🌻 Một con chó gặp ai cũng cắn càn. Sau đó nó nói rằng tôi sinh ra để làm việc đó. Tôi làm vậy để được là mình. Là mình ở đây có thể không hề sai, tuy nhiên, là mình không hẳn là chỉ biết sống thuận theo bản năng mình có. Là mình là cần học tâpk, trau rồi để bỏ đi cái xấu, nâng cấp cái tốt. Là mình bằng việc tự lừa mình dối mình dung túng cho những thiếu sót sai lầm của bản thân là để thất lạc mình. 
🌻 Không hiểu mình thật đáng sợ nhưng nó chỉ khiến chúng ta khó thành công. Thất lạc mình mới thực sự đáng sợ bởi nó dung túng cho những điều tồi tệ trong mình.
🌻 Tri thức rất nhiều, học luôn cần sàng lọc. Áp dụng luôn cần phù hợp. Đánh giá luôn cần kiểm nghiệm.
Hãy là chính mình. Là hiểu mình, biết mình cần làm gì, và sẽ làm gì để phát triển lên những tầm cao mới vĩ đại hơn.

Chị nghĩ rằng em là một người có chính kiến của riêng em và không dễ dàng tin hoàn toàn vào những lời khuyên. Điều này rất tốt chứ không phải là xấu, đặc biệt là khi chúng ta vẫn còn trẻ, bởi nó thôi thúc chúng ta đi tìm sự thật. Vậy nên em cứ trải nghiệm thoải mái theo cách hiểu của em về câu nói "hãy là chính mình" đi rồi rút ra kết luận cho riêng em là tốt nhất. Nếu em làm đúng có thể em sẽ không học được nhiều bằng việc em làm sai đâu.

Theo chị, tất cả các triết lý chỉ dùng để mô phỏng sự thật chứ chưa phải là sự thật. Bởi vậy cho nên mỗi người có một cách hiểu và mọi người ở đây ai cũng đúng theo quan điểm của riêng họ. Em cứ tham khảo để có được kiến thức cho riêng mình. Thế nhưng, một triết lý nào đó của người khác sẽ không thể biến thành của mình nếu chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm được điều đó. Tất cả chỉ là trải nghiệm của người khác. Mang đầy một bụng triết lý mà không hiểu đúng nó có khi còn nguy hại hơn cả việc không biết gì. Vì ít ra khi mình biết là mình không biết, mình sẽ ở tâm thế sẵn sàng học hỏi hơn và mau tiến bộ hơn.

Khi nào em cảm thấy thực sự hạnh phúc và thanh thản với những gì mà em làm, em sẽ thực sự hiểu như thế nào là "chính mình". 

Thành công là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và không ngừng cải thiện hiện tại. Đừng vịn vào bất kì lý do gì để bản thân được phép thỏa mãn và vui chơi. Trong lúc bạn đang buông thả và chấp nhận “just be yourself” thì rất nhiều người khác đã nỗ lực để trở thành “best self” của họ.

Be yourself, but be your best self - Hãy luôn là chính bạn nhưng với phiên bản tốt nhất và hoàn thiện nhất.

Tất cả những thay đổi và dự định nên bắt đầu và thực hiện ngay hôm nay.

Và đừng quên nhắc nhở bản thân rằng: Nhất định, bạn của ngày hôm nay, phải tốt hơn ngày hôm qua.

Hãy cứ là chính mình và tỏa sáng đi bạn nhé. Cả cuộc đời này chẳng lẽ bạn phải sống giống bản như sao của một người khác hay sao?? 
Hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính cuộc đời bạn nhé 

Hello em! Em vẫn có thể là chính mình nhưng version 2.0 3.0 nha:D

Khi đọc câu hỏi của em thì mình có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn ấy. Vì nhiều suy nghĩ đến, chắc là vừa từ trải nghiệm, nhưng cũng từ những thấu hiểu riêng của bản thân.

Đầu tiên chắc phải nói đến chuyện con người ta không phải là một cá thể mà là một cộng đồng các tính cách sống trong một cơ thể. Mỗi tính cách lại có nhu cầu, mong muốn riêng nên chúng có thể đối đầu lẫn nhau.

Trong câu chuyện của em, có thể là một tính cách luôn muốn đi ngược lại với số đông, thể hiện quan điểm khác thường của mình. Nhưng một tính cách khác thì lại nghĩ rằng em chẳng có giá trị gì cả, những điều em trình bày thì không nên được nói ra - nó sợ nỗi sợ bị phơi bày trước rất nhiều người. Giả sử như vậy là đúng đi, thì câu nói "hãy là chính mình" được áp dụng như thế nào?

Thông thường đối diện với những khoảnh khắc mình muốn làm điều gì đó thì mình hay đối diện với nỗi sợ, hoài nghi và chỉ trích bản thân. Câu nói hãy là chính mình ngụ ý rằng em hãy tin tưởng vào bản thân hơn là những lời nói "bàn lùi" trong đầu.

Hầu hết các tính cách mà chúng ta có không phải luôn là những tính cách tốt với mình, cho nên nếu chỉ nói hãy là chính mình thì chưa đủ. Nguyên vế nên là "hãy tìm ra và trở thành chính mình", hãy tìm thấy con người đáng được thể hiện ra và thể hiện nó, thay vì mình nghĩ mình là cái gì thì cứ thể hiện hết ra.

Để tìm hiểu bản thân thì em cần chiêm nghiệm lại mình, thông thường quá trình đó được gọi là phản tư. Đây là một thuật ngữ mới với mọi người mà mình vẫn đang cố gắng truyền tải thêm. Hy vọng nếu có duyên thì mình có thể trò chuyện nhiều hơn về câu chuyện của em nhé.

- Dừng Suy Nghĩ - Hiểu bản thân

Mình nghĩ nên sửa cái "hãy là chính mình" bằng "hãy tôn trọng chính mình". 

Bên ngoài tác động 50%, bên trong tác động 50%! Vậy thì chỉ cần điều chỉnh, tối ưu, cân bằng nó luôn gần với ngưỡng 50% nhất, đừng lệch quá là được! 

😊1 chút chia sẻ...... khi bạn yêu thương ai đó thật lòng chân thành tự nguyện trên cuộc đời này thì bạn chỉ muốn những điều tốt nhất đẹp nhất hay nhất dành cho người đó trong suốt cuộc đời này có phải ko??? mà bạn thì đang tôn trọng, tự tin và yêu quý bản thân mình đến vậy...thì chẳng có lẽ gì bạn lại đi bằng lòng với những thiếu xót của bản thân...còn nếu bạn nói rằng bản thân tự tin không muốn thay đổi cái xấu cái vốn có của mình thì có nghĩa là bạn đang ko hề yêu quý bản thân một tí nào cả 😒