"Hãy làm người tử tế trước khi làm người có học" !?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Bạn hiểu thế nào về câu nói này?

Từ khóa: 

người tử tế

,

người có học

,

xã hội

,

phong cách sống

Nghe câu này tớ lại nghĩ tới những cuộc thi hoa hậu ấy. Đúng là cô phải giỏi, phải đẹp thì đăng quang mới thuyết phục. Nhưng tiêu chí tiên quyết đầu tiên để cô trở thành hoa hậu là cô phải có tấm lòng. Đó là lý do mà sau mỗi cuộc thi khán giả luôn quan tâm và ủng hộ những nàng hậu dành nhiều thời gian cho những công việc thiện nguyện. 

Con người sống với nhau vì tình thương, tồn tại vì sự đoàn kết. Khi có những thứ đó rồi thì ta mới có thể phát triển về trí não để làm giàu cho bản thân. 

“Hãy làm người tử tế trước” có khó hơn việc làm “ người có học trước” không? Mình đã tự đặt ra câu hỏi như vậy và nghiệm thấy nhiều ý nghĩa hay ho phết! Người tử tế thì nó là 1 kiểu bản năng, tính cách trong cách hành xử ý. Còn người có học thì phải trau dồi kiến thức từ bên ngoài. Nói đúng thì chẳng cái nào dễ hay khó cả. Quan trọng là bản thân mình có thiện chí để tiếp thu hay không. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/120190301021812-1669362519.jpg

Nhưng mình chắc chắn một điều rằng, nếu bạn có thể làm được người tử tế thì bạn mới có thể trở thành người có học ( theo cách tích cực nhé). Thử nghĩ đi, muốn có kiến thức thì bạn phải đi học hỏi người khác. Nhưng nếu bạn k tử tế thì nào có ai muốn cho bạn kiến thức. Hoặc nghĩ ngược lại, bạn trở thành người có học để làm gì ? Để cống hiến cho xã hội, để giúp đỡ gia đình, để tạo dựng hình ảnh tri thức trong mắt người khác, để kiếm thật nhiều tiền…Và mục tiêu đó có trở thành hiện thực, có ý nghĩa không nếu như bạn không phải là công dân tốt. Tiện thì tớ cũng nhớ luôn tới một nhân vật mà ai cũng biết- "Hot girl thụ tinh ống nghiệm" Lan Thy. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại thiếu đi cách làm người khi lấy cắp ý tưởng cũng như mọi chất xám trong công trình nghiên cứu của bạn thân mình. Thậm chí cô đem nó đi dự thi và dành giải thưởng, còn người bạn kia thì chết vì đột quỵ do bị phản bội. 

Xã hội giờ người giỏi không thiếu. Nhưng đúng là càng ngày càng mất đi những người tử tế. Mọi người thường thường hay nói là do cuộc sống càng ngày càng xấu xa, nguy hiểm. Nhưng tớ lại thấy đó là cách đổ lỗi. Người hiện đại sẽ biết sử dụng lòng tốt của mình đúng lúc và trao đi đúng thời điểm. 

Bởi vậy chẳng có gì là sai khi khẳng định rằng "Hãy làm người tử tế trước khi làm người có học"

Trả lời

Nghe câu này tớ lại nghĩ tới những cuộc thi hoa hậu ấy. Đúng là cô phải giỏi, phải đẹp thì đăng quang mới thuyết phục. Nhưng tiêu chí tiên quyết đầu tiên để cô trở thành hoa hậu là cô phải có tấm lòng. Đó là lý do mà sau mỗi cuộc thi khán giả luôn quan tâm và ủng hộ những nàng hậu dành nhiều thời gian cho những công việc thiện nguyện. 

Con người sống với nhau vì tình thương, tồn tại vì sự đoàn kết. Khi có những thứ đó rồi thì ta mới có thể phát triển về trí não để làm giàu cho bản thân. 

“Hãy làm người tử tế trước” có khó hơn việc làm “ người có học trước” không? Mình đã tự đặt ra câu hỏi như vậy và nghiệm thấy nhiều ý nghĩa hay ho phết! Người tử tế thì nó là 1 kiểu bản năng, tính cách trong cách hành xử ý. Còn người có học thì phải trau dồi kiến thức từ bên ngoài. Nói đúng thì chẳng cái nào dễ hay khó cả. Quan trọng là bản thân mình có thiện chí để tiếp thu hay không. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/120190301021812-1669362519.jpg

Nhưng mình chắc chắn một điều rằng, nếu bạn có thể làm được người tử tế thì bạn mới có thể trở thành người có học ( theo cách tích cực nhé). Thử nghĩ đi, muốn có kiến thức thì bạn phải đi học hỏi người khác. Nhưng nếu bạn k tử tế thì nào có ai muốn cho bạn kiến thức. Hoặc nghĩ ngược lại, bạn trở thành người có học để làm gì ? Để cống hiến cho xã hội, để giúp đỡ gia đình, để tạo dựng hình ảnh tri thức trong mắt người khác, để kiếm thật nhiều tiền…Và mục tiêu đó có trở thành hiện thực, có ý nghĩa không nếu như bạn không phải là công dân tốt. Tiện thì tớ cũng nhớ luôn tới một nhân vật mà ai cũng biết- "Hot girl thụ tinh ống nghiệm" Lan Thy. Xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại thiếu đi cách làm người khi lấy cắp ý tưởng cũng như mọi chất xám trong công trình nghiên cứu của bạn thân mình. Thậm chí cô đem nó đi dự thi và dành giải thưởng, còn người bạn kia thì chết vì đột quỵ do bị phản bội. 

Xã hội giờ người giỏi không thiếu. Nhưng đúng là càng ngày càng mất đi những người tử tế. Mọi người thường thường hay nói là do cuộc sống càng ngày càng xấu xa, nguy hiểm. Nhưng tớ lại thấy đó là cách đổ lỗi. Người hiện đại sẽ biết sử dụng lòng tốt của mình đúng lúc và trao đi đúng thời điểm. 

Bởi vậy chẳng có gì là sai khi khẳng định rằng "Hãy làm người tử tế trước khi làm người có học"