Hãy miêu tả tính cách của bạn qua một loại đồ uống?

  1. Ẩm thực

Tôi nghĩ của tôi là nilla wafer martini =))

Từ khóa: 

ẩm thực

Nước lọc nhưng không phải là nước khoáng tinh khiết :)

Trả lời

Nước lọc nhưng không phải là nước khoáng tinh khiết :)

Mình thì như matcha nè, lúc đầu uống thì đắng nhưng mà sau thì lại ngọt thanh ><. Ai chưa tiếp xúc với mình thì thấy mình khá khó gần nhưng sau nói chuyện quen dần thì thấy mình đáng yêu siêu cực nè hehe.

Chè đỗ đen ít ngọt. Ngày hè mỗi khi về nhà trong tủ lạnh mẹ thường để sẵn vài chai nước đỗ đen vì biết thói quen thích uống lạnh của chị em mình.

Sữa tươi không đường. Lúc chưa uống và mới uống thì cảm giác nhạt nhẽo, uống lâu ngày rồi tận hưởng hết tinh hoa sẽ thấy ngon tuyệt và bổ dưỡng vô cùng 

Cafe đen không đường 

Mình cứ là nước chanh đường. Uống chua chua ngọt ngọt mà thơm mùi chanh. Ngày hè cứ làm vài cốc là tỉnh người lắm.

Bia.
Kiểu 1 ít thấy thèm vì ko đã, mà nhiều quá thì "nhê" chịu ko nổi, có ng lại phải tống khứ ra.
Tùy lúc, tùy người, tùy tâm trạng mà mà có lúc ngọt như mật, mà khi khác lại đắng ngắt ngay từ lần đầu tiên và đôi khi nhạt nhẽo chẳng ra gì, nhất là khi đã quá nhiều.
Mình thấy giống thôi chứ mình thì ít uống.

Whiskey 🥃 

Mình là sinh tố bơ =)) healthy và bổ dưỡng hahahaha

Nước chanh không đường cho cuộc đời thật chua và chát :))