Hệ quả nào cho việc sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraina vào Nga?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Mới đây, truyền thông Nga đã đưa tin về việc Tổng thống Vladimir Putin đã ký thành luật các hiệp ước, chính thức sáp nật 4 vùng ly khai của Ukraina vào Nga, gồm Lungask, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Đây là thủ tục cuối cùng để đưa các vùng lãnh thổ trên trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Trước quyết định trên, ta có thể lường trước được những động tĩnh nào từ 2 bên này, đặc biệt là Ukraina

Từ khóa: 

nga-ukraine

,

tin tức

,

xã hội

Một ngày sau khi Nga khai chiến (25/2/2022) mình đã đoán rằng chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Bởi vì thực chất đây là cuộc đại chiến thế giới lần thứ 3, là cuộc đại chiến giữa Nga (Phương Đông nói chung) và NATO (Phương tây).

Hoàn toàn không phải là cuộc chiến ỷ mạnh hiếp yếu, lấn đất giành dân gì hết. Chỉ có điều chiến tranh thế giới sẽ chỉ diễn ra ở Ucraina thôi, vì cả 2 đối thủ đều chọn nơi này để ra đòn quyết định đánh tan kẻ thù. Nga mà thua thì nước Nga chẳng còn, dân tộc Nga bị tiêu diệt. Nga mà thắng thì NATO trở thành cái xác không hồn và Mỹ sẽ trở thành đối tác bình đẳng cùng có lợi với các nước chứ không ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ nữa.

Nga sẽ làm gì ở Ucraina trong 5-10 năm đó? Nhiều chiến lược gia và nhà bình luận quốc tế không hiểu bản chất của cuộc chiến tranh này nên liên tục đưa ra những dự đoán và bình luận rất cụ thể và đương nhiên là không chính xác. Trải qua 8 tháng thì chúng ta dần dần nhất trí là Nga sẽ hoành hành ngang ngược ở Ucraina đến khi nào hết muốn hoành hành thì thôi. Vậy đến khi nào thì Nga sẽ trở nên nghiêm túc? (ông Putin đã nói là Nga còn chưa thực sự bắt đầu 1 cách nghiêm túc đó sao?)

Đó là khi NATO kéo hàng triệu quân vào Ucraina để quyết 1 trận tử chiến với Nga. Mà bao giờ NATO sẽ kéo quân vào? Cứ nhìn những bộ mặt xanh lét của lãnh đạo NATO thì biết ngay là phải chờ đến thế kỷ 22 thì may ra mới có chuyện đưa quân vào Ucraina. Thực ra NATO chỉ muốn đánh Nga đến người Ucraina cuối cùng thôi, chứ NATO đâu muốn chết. Cho nên có thể thấy hành động quyết chiến với NATO của Nga không phải chỉ vì họ bị dồn đến chỗ phải lựa chọn giữa tồn tại và diệt vong mà vô hình chung còn vì sự bình yên của cả loài người, trong đó có cả VN ta. Con người có lương tâm thì đương nhiên hiểu điều đó và biết cần phải có thái độ thế nào.

Vì không dám kéo quân vào Ucraina nên NATO sẽ phải dốc hết khả năng của họ để trợ giúp Ucraina đánh Nga. Bấy nhiêu viên trợ là quá bèo bọt so với sứ mệnh đánh bại nước Nga. NATO sẽ vét cạn kho vũ khí của họ, kể cả những vũ khí hiện đại nhất để cung cấp cho Ucraina. Mỹ và EU sẽ vận hành hết công suất các máy in tiền (hiện nay họ đang hò hét chống lạm phát, nhưng đó chỉ để che đậy việc lặng lẽ in thêm tiền mà thôi). Họ cũng sẽ vét cạn cả ngân sách, mặc cho nhân dân sống khó khăn gay gắt để viện trợ cho Ucraina.
Đó là những điều chắc chắn. Hiện nay mới chỉ có 8 tháng thôi, còn khoảng thời gian đằng đẵng 5-10 năm nữa để NATO cố gắng, để người dân NATO níu kéo chuỗi ngày xưa cũ trước khi bắt đầu 1 cuộc sống mới công bằng hơn.

Còn người Ucraina? cuối cùng họ sẽ nhận ra những kẻ xô đẩy họ vào địa ngục. Không thể nào không nhận ra. Lúc đó họ sẽ dứt khoát trở về với Mẹ và đòi NATO phải trả món nợ máu khổng lồ như biển cả kia. Và chúng ta ngồi đợi ngày đó.
Không quá lâu đâu. Kẻ ác sẽ phải đền tội.
(Theo Nguyen Trung Tu)
Trả lời
Một ngày sau khi Nga khai chiến (25/2/2022) mình đã đoán rằng chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Bởi vì thực chất đây là cuộc đại chiến thế giới lần thứ 3, là cuộc đại chiến giữa Nga (Phương Đông nói chung) và NATO (Phương tây).

Hoàn toàn không phải là cuộc chiến ỷ mạnh hiếp yếu, lấn đất giành dân gì hết. Chỉ có điều chiến tranh thế giới sẽ chỉ diễn ra ở Ucraina thôi, vì cả 2 đối thủ đều chọn nơi này để ra đòn quyết định đánh tan kẻ thù. Nga mà thua thì nước Nga chẳng còn, dân tộc Nga bị tiêu diệt. Nga mà thắng thì NATO trở thành cái xác không hồn và Mỹ sẽ trở thành đối tác bình đẳng cùng có lợi với các nước chứ không ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ nữa.

Nga sẽ làm gì ở Ucraina trong 5-10 năm đó? Nhiều chiến lược gia và nhà bình luận quốc tế không hiểu bản chất của cuộc chiến tranh này nên liên tục đưa ra những dự đoán và bình luận rất cụ thể và đương nhiên là không chính xác. Trải qua 8 tháng thì chúng ta dần dần nhất trí là Nga sẽ hoành hành ngang ngược ở Ucraina đến khi nào hết muốn hoành hành thì thôi. Vậy đến khi nào thì Nga sẽ trở nên nghiêm túc? (ông Putin đã nói là Nga còn chưa thực sự bắt đầu 1 cách nghiêm túc đó sao?)

Đó là khi NATO kéo hàng triệu quân vào Ucraina để quyết 1 trận tử chiến với Nga. Mà bao giờ NATO sẽ kéo quân vào? Cứ nhìn những bộ mặt xanh lét của lãnh đạo NATO thì biết ngay là phải chờ đến thế kỷ 22 thì may ra mới có chuyện đưa quân vào Ucraina. Thực ra NATO chỉ muốn đánh Nga đến người Ucraina cuối cùng thôi, chứ NATO đâu muốn chết. Cho nên có thể thấy hành động quyết chiến với NATO của Nga không phải chỉ vì họ bị dồn đến chỗ phải lựa chọn giữa tồn tại và diệt vong mà vô hình chung còn vì sự bình yên của cả loài người, trong đó có cả VN ta. Con người có lương tâm thì đương nhiên hiểu điều đó và biết cần phải có thái độ thế nào.

Vì không dám kéo quân vào Ucraina nên NATO sẽ phải dốc hết khả năng của họ để trợ giúp Ucraina đánh Nga. Bấy nhiêu viên trợ là quá bèo bọt so với sứ mệnh đánh bại nước Nga. NATO sẽ vét cạn kho vũ khí của họ, kể cả những vũ khí hiện đại nhất để cung cấp cho Ucraina. Mỹ và EU sẽ vận hành hết công suất các máy in tiền (hiện nay họ đang hò hét chống lạm phát, nhưng đó chỉ để che đậy việc lặng lẽ in thêm tiền mà thôi). Họ cũng sẽ vét cạn cả ngân sách, mặc cho nhân dân sống khó khăn gay gắt để viện trợ cho Ucraina.
Đó là những điều chắc chắn. Hiện nay mới chỉ có 8 tháng thôi, còn khoảng thời gian đằng đẵng 5-10 năm nữa để NATO cố gắng, để người dân NATO níu kéo chuỗi ngày xưa cũ trước khi bắt đầu 1 cuộc sống mới công bằng hơn.

Còn người Ucraina? cuối cùng họ sẽ nhận ra những kẻ xô đẩy họ vào địa ngục. Không thể nào không nhận ra. Lúc đó họ sẽ dứt khoát trở về với Mẹ và đòi NATO phải trả món nợ máu khổng lồ như biển cả kia. Và chúng ta ngồi đợi ngày đó.
Không quá lâu đâu. Kẻ ác sẽ phải đền tội.
(Theo Nguyen Trung Tu)