Hey, khi cuộc sống đáp vào mặt bạn những điều tiêu cực bạn sẽ làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Xin chào, tôi cũng như bao người ngoài kia thôi, tuy chưa đến cái tuổi phải vật lộn với cơm áo gạo tiền nhưng tôi biết và cảm nhận rõ ràng thế nào là bộn bề cuộc sống. Cuộc sống của tôi từ gia đình đến trường lớp, các mối quan hệ mà đáng ra phải thân thiết như bạn bè, thầy cô, cha mẹ lại không được ổn thỏa cho lắm. Dạo gần đây nó lại càng không ổn (nhưng thực tế cũng có lúc nào ổn đâu) đặc biệt là giữa tôi - giáo viên- bạn bè và len lỏi cả vào là vấn đề "ước mơ"?? "Ước mơ" chỉ là cách tôi gọi một cách tạm bợ và miễn cưỡng vì không biết phải gọi cái vấn đề tựa tựa nó thế nào. Song tuyệt nhiên không phải đam mê hay khát vọng bởi nó còn xa hơn cả vấn đề mà tôi đã nói đến ban đầu, nói một cách nôm na vấn đề tôi đang gặp phải chính là định hướng tương lai cho bản thân. Tôi không khoe khoang gì đâu, nhưng hiện tôi đang là thành viên trong đội tuyển văn của trường và còn vài tuần nữa tôi sẽ thi nhưng thú thật trình độ của tôi còn quá kém, tôi lại không biết cố gắng (như lời giáo viên đã mắng tôi hôm nay) bởi vậy hiện tại tôi đang lao đao lắm? Đặc biệt người giáo này lại không có lòng kiên nhẫn (hay tôi đã quá áp đặt và đang ngụy biện nhỉ?) hoặc chí ít là một chút động viên đến cho những con người vốn biết trước kết cục chẳng mấy đẹp đẽ của mình. Đến giờ phút này tôi chẳng trách người giáo ấy làm gì, trách bản thân ư? Tôi không biết nữa nhưng ngay từ dạo đầu tôi đâu có thực sự đặt mọi sức lực để thi chuyên và đỗ chuyên nhỉ? Áp lực, nặng nề lắm, tôi thật muốn buông bỏ như lời người giáo đã mắng tôi hôm nay nhưng tôi đã tự động viên và vẫn tiếp tục con đường lắm nhọc nhằn này. Vì một lẽ thôi "đã đâm lao thì phải theo lao". Vậy trong những lúc tiêu cực thế này các bạn làm gì? Riêng tôi bỏ ngoài tai sự mắng nhiếc không đáng, tiếp tục hoàn thiện mình và chỉ còn biết đâm đầu vào mà cố gắng thôi. Nghĩ mà thấy cô đơn ghê nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/11/10/981797915320169-1668091702.jpg

tôi không hoàn hảo, tôi chưa đủ giỏi điều ấy là thật nhưng tôi sẽ không để lời mắng nhiếc tiêu cực của bạn ảnh hưởng đến chí khí của mình đâu

Từ khóa: 

chịu áp lực

,

tâm sự cuộc sống

Cố lên bạn ơi >< đừng để ý những lời nói của ng ta, cứ đi theo tiếng gọi của trái tim thui

Trả lời

Cố lên bạn ơi >< đừng để ý những lời nói của ng ta, cứ đi theo tiếng gọi của trái tim thui

Tớ nghĩ càng cô đơn thì chúng ta trưởng thành càng nhanh ấy, bởi vì chuyện gì cũng chỉ có thể một mình đối mặt và vượt qua. Nhiều lúc cũng hơi tủi thân thiệc nhưng mà cuộc sống là vậy mà, phải chấp nhận thui >< 

Ừm đúng là nhiều lúc cũng cô đơn thiệc. Nhưng mà mỗi lúc suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu thì mình luôn nhắc nhở bản thân là mình còn có gia đình ở nhà, có bố mẹ và anh trai luôn tin tưởng và ủng hộ nên những thứ tiêu cực tự nhiên nó cũng bay đi luôn