Họ hàng của bạn có tốt không?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Họ hàng bên nội mình rất tệ, đối xử với anh em còn không bằng người ngoài. Mình thấy cha mẹ mình phải khổ rất nhiều vì họ. Nếu không liên quan tới những con người này, cuộc đời bố mẹ mình sẽ bớt một cái gánh nặng nề. Bố mình là người duy nhất trong các anh em có bản tính tốt, lấy mẹ mình là người tốt, hai người sống hiền lành, nhưng hay gặp bệnh tật, khó khăn. Bên ngoại thì nghèo, nhưng luôn sống yêu thương. Nhưng những người anh em đó dù có thấy khốn cùng cũng không chìa tay ra một chút (họ như vậy dù là với anh em hay người ngoài), họ còn cố gắng vơ vét của nhà mình từ những cái nhỏ nhất, dù họ chẳng thiếu. Dù biết bản thân chẳng thể làm gì, nhưng mình không hiểu được những con người đó. Họ cũng là người như mình, nhưng mình không hiểu được trái tim họ có gì. Mình buồn và thấy nhiều sự bất công quá, đôi lúc chỉ mong làm sao tách ra được, nhưng đó là điều không thể.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Giống nhà mình, nhưng điều may mắn của nhà mình là đã tách được hoàn toàn họ nội. Họ cũng không bắt nạt được gia đình nhà mình. Điều này do mẹ mình rất là bản lĩnh, sẵn sàng đấu tranh không để bị chèn ép. Nhưng nếu bố mẹ bạn thuộc kiểu người luôn lo nghĩ vì anh em, họ hàng, thà chịu nhịn để cho người ngoài nhìn vào là gia đình văn hoá, sẵn sàng chịu thiệt, không dám vùng lên thì phận làm con mình cũng chỉ có thể chia sẻ động viên, đủ lông đủ cánh thì bảo vệ bố mẹ thôi.

Mình nghĩ họ hàng mà không tốt thì mình cũng không cần, không thân thiết, thực hiện nghĩa vụ cho phải phép là được. Không cần suy nghĩ gì cho nặng đầu đâu bạn!

Trả lời

Giống nhà mình, nhưng điều may mắn của nhà mình là đã tách được hoàn toàn họ nội. Họ cũng không bắt nạt được gia đình nhà mình. Điều này do mẹ mình rất là bản lĩnh, sẵn sàng đấu tranh không để bị chèn ép. Nhưng nếu bố mẹ bạn thuộc kiểu người luôn lo nghĩ vì anh em, họ hàng, thà chịu nhịn để cho người ngoài nhìn vào là gia đình văn hoá, sẵn sàng chịu thiệt, không dám vùng lên thì phận làm con mình cũng chỉ có thể chia sẻ động viên, đủ lông đủ cánh thì bảo vệ bố mẹ thôi.

Mình nghĩ họ hàng mà không tốt thì mình cũng không cần, không thân thiết, thực hiện nghĩa vụ cho phải phép là được. Không cần suy nghĩ gì cho nặng đầu đâu bạn!

Họ hàng có thì thừa, không có thì thiếu. Nói chung nhà mình quan điểm ai hợp, ai tốt thì giữ quan hệ, không thì next.
Trộm vía họ hàng nhà mình về cơ bản khá ok.

Mình may mắn hơn là cả họ nội và ngoại mình đều thân thiết, nhất là bên nội. Tuy vẫn tồn tại 1 vài người trong dòng họ là bằng mặt không bằng lòng nhưng mình cũng không cần bất kỳ lý do nào của họ, đồng thời mình cũng không quan tâm tại sao họ lại làm thế. Mình như nào thì bản thân, gia đình, những anh chị em thân thiết của mình hiểu là được, không cần phải thể hiện thân thiết hay chịu đựng lời ra tiếng vào. Sống thôi đã đủ mệt rồi hơi đâu để ý những người không quan trọng?