Hoàn thành 1/4 chặng đường thử thách 100 ngày viết

  1. Tâm sự cuộc sống

Nhanh như vậy sao? Đã đi được 1/4 chặng đường của thử thách 100 ngày rồi.

Hiện diện là từ mà tôi nhận thấy nó phù hợp để mô tả về 24 ngày vừa qua của mình.

Nhờ thử thách này mà tôi hiện diện trên một Group viết lách thường xuyên đến như vậy.

Nhờ thử thách này mà tôi cũng chăm chỉ cập nhật facebook cá nhân của mình hơn rất rất nhiều.

Nhờ thử thách này mà tôi cũng chịu khó đọc bài viết của người khác hơn và đặt lại bình luận của mình.

Nhờ thử thách này mà một vài câu chuyện và suy nghĩ của tôi có “cớ” để bày tỏ.

Nhờ thử thách này mà tôi không quên mất lý do vì sao bản thân chọn viết.

Nhờ thử thách này mà hôm nay tôi đang viết...

Tôi không chắc trong 24 ngày vừa qua tôi có tiến bộ hay không nhưng trong 24 ngày vừa qua tôi thấy mình vẫn viết.

Trước khi muốn tiến bộ thì phải hành động trước đã và tôi đang hành động.

Đêm qua tôi còn phát hiện ra sự thật lạnh sống lưng về mối tình đã chia tay 4 năm về trước, tôi chợt thấy thật may mình có thể viết để bày tỏ cái lạnh lẽo này nếu không thì quả thật tôi không biết giãi bày cùng ai.

Tôi viết không chỉ để chia sẻ với thế giới mà tôi viết để bước ra thế giới, thoát khỏi bóng tối và sự lãnh lẽo của quá khứ.

Cảm ơn bản thân vì quyết định tham gia thử thách này. Cảm ơn nhóm admin đã tạo ra thử thách này. Cảm ơn những người bạn viết đã tham gia thử thách này.

Bởi sự xuất hiện của tất cả các bạn đã giúp tôi bước ra thế giới.

Chúc tất cả chúng ta có một hành trình đáng giá!
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cho mình hỏi bạn thường đăng bài viết lên nhóm nào trên facebook vậy?
Trả lời
Cho mình hỏi bạn thường đăng bài viết lên nhóm nào trên facebook vậy?