Học cấp 2 thì có thể làm gì để kiếm tiền giúp gia đình và bản thân?

  1. Kỹ năng mềm

Em chỉ năm nay cuối cấp 2 nhiều lúc nghĩ rằng bản thân mình cũng phải cố gắng giúp gia đình, kiếm được tiền để có thể tự lo cho gia đình bản thân mà ko cần dùng tiền của ba mẹ nhưng em ko biết bắt đầu làm gì
Từ khóa: 

tâm sự

,

kiếm tiền

,

kỹ năng mềm

Thật sự thấy rất ngưỡng mộ vì năm nay em mới lớp 9 nhưng đã có suy nghĩ này, trong khi ngoài kia biết bao nhiêu bạn cùng tuổi em cho lo chơi game, xem youtube suốt ngày.

Nhưng việc quan trọng của em lúc này quan trọng hơn hết là việc học, nếu em ko thích việc học ở trường lắm thì em có thể học thêm 1 ngoại ngữ nào đó, ko hẳn là English, hay bắt đầu học về lập trình...

Ở tuổi của em ko hẳn là ko thể làm việc để kiếm ra tiền, nhưng chỉ là việc phụ thôi, Waren Buffet ngay khi còn nhỏ cũng đã biết kiếm tiền rồi. Ở VN mình, anh nghĩ em có thể phụ ba/mẹ em với công việc hiện tại của họ, vậy cũng là giúp đỡ gia đình kiếm tiền, không thì em có thể đi giao báo buổi sáng, làm những việc nhỏ nhỏ trên mạng như gõ captcha...

Chia sẻ với em ít suy nghĩ, nhưng vẫn mong em cố gắng học tốt nhất có thể. Kiếm tiền là câu chuyện dài, em có thể bắt đầu khi em hoàn thành cấp 3, lúc này niềm hạnh phúc của cha mẹ, động lực của họ là việc em học giỏi làm hãnh diện họ bằng thành tích. 

Trả lời

Thật sự thấy rất ngưỡng mộ vì năm nay em mới lớp 9 nhưng đã có suy nghĩ này, trong khi ngoài kia biết bao nhiêu bạn cùng tuổi em cho lo chơi game, xem youtube suốt ngày.

Nhưng việc quan trọng của em lúc này quan trọng hơn hết là việc học, nếu em ko thích việc học ở trường lắm thì em có thể học thêm 1 ngoại ngữ nào đó, ko hẳn là English, hay bắt đầu học về lập trình...

Ở tuổi của em ko hẳn là ko thể làm việc để kiếm ra tiền, nhưng chỉ là việc phụ thôi, Waren Buffet ngay khi còn nhỏ cũng đã biết kiếm tiền rồi. Ở VN mình, anh nghĩ em có thể phụ ba/mẹ em với công việc hiện tại của họ, vậy cũng là giúp đỡ gia đình kiếm tiền, không thì em có thể đi giao báo buổi sáng, làm những việc nhỏ nhỏ trên mạng như gõ captcha...

Chia sẻ với em ít suy nghĩ, nhưng vẫn mong em cố gắng học tốt nhất có thể. Kiếm tiền là câu chuyện dài, em có thể bắt đầu khi em hoàn thành cấp 3, lúc này niềm hạnh phúc của cha mẹ, động lực của họ là việc em học giỏi làm hãnh diện họ bằng thành tích. 

Thực ra tuổi nào cũng có thể kiếm được một số công việc, đi làm và kiếm tiền được đó bạn. Tuy vậy ở đây mọi người đều khuyên là bạn đừng nên vội kiếm tiền khi còn quá nhỏ, nếu như hoàn cảnh gia đình bạn không quá khó khăn khiến bạn bắt buộc phải làm vậy.

Mình từng gặp một số bạn trẻ vào đời sớm (không nói đi ăn xin nhé), làm một số việc tạp vụ như trông xe, trông quán, phục vụ chạy bàn, hoặc làm việc online. Thực sự mình rất thương và cũng cảm phục các bạn ấy nữa. 

Người cũng như cái cây, giá trị của nó sẽ lớn nhất khi trưởng thành, ra hoa, kết trái. Nếu mình thu hái quá sớm, rất nhiều nguy cơ là nó sẽ không lớn hoàn chỉnh được, và giá trị của nó chỉ ở mức củi mà thôi. Củi cũng có giá của nó, nhưng đó không phải là mục tiêu của cây.

xulyviphamtrongsudunglaodongtreem

tập trung học đi e, bố mẹ e ko cần e phải lm gì cả, việc cần nhất là học, bố mẹ sẽ vì e mà cố gắng kiếm tiền nuôi e ăn học, vì thế e cũng cần phải học thật tốt để bố mẹ yên tâm, e là động lực cho bố mẹ, và bố mẹ cũng là động lực cho e.

Suy nghi kĩ hành động cẩn thận ko sẽ sai một quãng đường đấy 🐕 Các em còn quá trẻ để hiểu đời
Em có thể nói rõ hơn về hoàn cảnh gia đình mình không?