Học cấp 3 không có bạn có sao không?

  1. Chuyện tuổi 20s

  2. Tâm sự cuộc sống

em đang là học sinh cuối cấp, khoảng năm cấp 3 này em có chơi với 1 hội bạn, nhưng sau khi có người yêu em không biết sao mọi chuyện thay đổi

những việc như hôm 10/01/23 này, khi đi học về, tụi em có ở lại giỡn, chơi đùa với nhau, nhưng trong lớp có 1 bạn bị lộn size áo lớp, bạn mặc 2XL nma chỉ còn áo XL nên bạn hỏi ai lấy lộn hong, thì trong lớp mn chọc bạn A- một bạn nữ chơi chung nhóm với em, bạn rất dễ thương, ngoại hình đẹp nữa- chọc là A trả áo cho bạn đi kìa, em mới hùa theo kêu là nói gì vậy, A chỉ mặc size S thui chứ ai mặc 2XL tròi, nói xong bạn A có trả lời em chắc lấy size 2XL về t cắt lên làm áo croptop luôn quá. Lúc đó tụi em thấy bth nma trên đường đi học về em đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đùa của bản thân, em nhận thấy được nó có 2 mặt, nếu hiểu sai ý sẽ ra em body shaming bạn, về tới nhà em có nhắn tin xin lỗi bạn ngay, nma trong khi chờ bạn em đi hỏi giá làm nail các thứ mấy tiệm, ib nhiều quá nó đẩy tin nhắn của bạn xuống, em quên mất luôn phải rep bạn. Đến tối hôm 16/01 em có vấn đề, em nhắn bạn để tâm sự, bạn cũng rep em, nhưng do nhà có đám tang, tụi em phải rót nước mời các cô các chú đi viếng nên em không thể cầm điện thoại được nữa, em cất đi xong tới 3-4h sáng em mệt quá, em đi ngủ luôn mà không check ib xem bạn A có rep em chưa, đến sáng hôm sau 6h em dậy em nhắn zalo cho ba mẹ em về vấn đề em gặp phải, xong ba mẹ nói chuyện với em xong thì em lại ngủ tiếp tới sáng chứ cũng hong onl tiếp, tới 9h mấy sáng đth kêu tin nhắn liên tục tới, em tỉnh ngủ cầm đth lên xem, lướt thấy bạn A có nhắn "Nếu m thấy việc đ*o seen tin nhắn người khác là ngầu thì cứ việc. Còn sau này có việc gì thì khỏi tìm t, t hết thời gian rảnh cho m rồi". Đọc xong em hơi khựng 1 xíu, tại em thấy hơi tổn thương khi đọc được những dòng như vậy, nhưng mà cũng là lỗi do em nên bạn mới như vậy. Em có xin lỗi bạn, giải thích cho bạn sao em làm vậy, nhưng bạn không seen không rep em, em nhắn cả mess cả sđt và ins. Em không biết phải làm sao hết, nếu bạn chấm dứt mqh bạn bè với em, em cũng không biết chơi với ai trong lớp cả. Em biết lỗi do em nên em cũng không thể đòi hỏi bạn gì hơn, nhưng mà bây giờ em đang lạc lỏng, em hong biết phải làm sao cả 🥲


Từ khóa: 

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Là mình thì mình cũng bực thôi, nhưng cách phản ứng của bạn A hơi quá. Bạn nên hiểu là khi bạn đã seen người ta một lần thì nhất định người ta sẽ để ý. Huống hồ lần thứ 2 cũng là bạn chủ động nhắn tin cho bạn đó, nhưng cuối cùng lại bơ người ta. Trong suốt khoảng thời gian đó, nếu mình là bạn A thì mình sẽ vừa lo vừa bực nữa. 

Lần thứ nhất mình không rõ là bạn đã xin lỗi bạn ấy chưa, nhưng trong tình bạn này mình đang thấy có vẻ bạn chưa thật sự tôn trọng bạn A, bạn tổn thương nhưng người ta cũng đã tổn thương khi bạn làm như vậy. Mình nghĩ bạn nên chờ vài ngày để bạn A bình tĩnh lại, sau đó đến tận nơi xin lỗi. Khi đó quyết định làm bạn tiếp hay không là của bạn đó, bạn cũng không nên quá hy vọng làm gì. Dù sao cũng cuối cấp rồi, mình tin đây là một bài học để bạn cân nhắc hơn với các mối quan hệ sau này. 

Trả lời

Là mình thì mình cũng bực thôi, nhưng cách phản ứng của bạn A hơi quá. Bạn nên hiểu là khi bạn đã seen người ta một lần thì nhất định người ta sẽ để ý. Huống hồ lần thứ 2 cũng là bạn chủ động nhắn tin cho bạn đó, nhưng cuối cùng lại bơ người ta. Trong suốt khoảng thời gian đó, nếu mình là bạn A thì mình sẽ vừa lo vừa bực nữa. 

Lần thứ nhất mình không rõ là bạn đã xin lỗi bạn ấy chưa, nhưng trong tình bạn này mình đang thấy có vẻ bạn chưa thật sự tôn trọng bạn A, bạn tổn thương nhưng người ta cũng đã tổn thương khi bạn làm như vậy. Mình nghĩ bạn nên chờ vài ngày để bạn A bình tĩnh lại, sau đó đến tận nơi xin lỗi. Khi đó quyết định làm bạn tiếp hay không là của bạn đó, bạn cũng không nên quá hy vọng làm gì. Dù sao cũng cuối cấp rồi, mình tin đây là một bài học để bạn cân nhắc hơn với các mối quan hệ sau này.