Học đại học trường tư thì không bằng trường công, ban nghĩ gì về định kiến này?

  1. Giáo dục

  2. Hướng nghiệp

  3. Thinking Hub

Từ khóa: 

trường tư

,

trường công

,

giáo dục

,

hướng nghiệp

,

thinking hub

Khi mà đại học tư đang mọc lên như nấm thì rõ ràng đây không còn là định kiến, mà là sự thật. 
- Bây giờ thi rớt không đậu đại học công thì cứ lao vào đại học tư, nhà bèo lắm mới vào cao đẳng. 
- Vấn đề nằm ở đội ngũ giảng viên (phần ít) và chất lượng đầu vào của học sinh (phần nhiều). 
- Hiện nay, nhiều gia đình vẫn muốn con mình vào đại học công lập, đại học quốc gia cho nở mày nở mặt, tốt nghiệp cũng dễ có việc làm hơn trong cơ quan nhà nước, làm ông này bà nọ,... nên nhà giàu thì vẫn muốn con học đại học danh tiếng, không thì cho đi bay sang nước ngoài chứ học đại học tư trong nước khá bèo nhèo. (Nhà giàu có trình độ, học thức và được đứa con học giỏi)
- Thiết nghĩ bằng cấp Việt Nam thì nên đào tạo ngành nào có triển vọng ở Việt Nam tí, đằng này đại học tư đào tạo khá nhiều ngành mới so với thị trường Việt Nam những năm tới và cả những ngành mà khó cạnh tranh với trường công lập. (Vì lợi nhuận, thu hút học viên, 99% hay 100% sinh viên có việc khi ra trường chỉ là chiêu trò PR vì làm công nhân, làm xe ôm,... vẫn là có việc làm)
- Các trường đại học tư thì vẫn tuyển nhiều nhân lực là các giảng viên tốt nghiệp đại học công lập. 
- Kể cả các đại học như RMIT, VinUni thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì vì bộ phận trường tư làm rất tốt ở mảng PR, Marketing (đây là điều quan trọng nên nhớ khi cân nhắc vào trường tư). Một số người tưởng phải có bằng IELTS mới được vào là bị cắn câu nhé, thật ra rớt đại học vẫn vào được bình thường. Hiện nay, số lượng các bạn sinh viên có bằng IELTS học đại học công là không hề ít (điển hình là Vlogger Khánh Vy giỏi ngoại ngữ, nhà giàu vẫn học ở Học viện Ngoại giao chứ chẳng chọn RMIT). 
- Do học sinh đầu vào không chất lượng lắm, nên môi trường ít tính cạnh tranh, ai mà giỏi sẵn thì cứ tà tà mà đi, còn ai mà dở thì dở luôn chứ chẳng cố gắng gì vì xung quanh thiếu gì đứa dở như mình. 
- Học đại học tư nên chuẩn bị sẵn những chi phí phát sinh, giảng viên nhiệt tình thật nhưng vì đồng tiền lắm, lỡ mà đóng thiếu tiền này tiền kia bị khoá lương thì con mình ăn đủ. Tới cái ngày phát bằng mà tiền còn thiếu sót chỗ nào quên chưa đóng thì nó không phát cho đâu. 
- Các thí sinh thi các cuộc thi trong nước và ngoài nước, đạt được các giải thưởng làm rạng danh Việt Nam đa số toàn học trường công. (Hoa hậu Thuỳ Tiên thi đậu và học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau mới chuyển sang Đại học Hoa Sen)
- Ai muốn con em mình nhàn hạ, không chạy đua deadline nhiều, không cạnh tranh, không bị vướng vào drama trường học thì có thể chọn đại học tư vì được cái trường tư bạn bè thân thiện hơn bên công. 
Trả lời
Khi mà đại học tư đang mọc lên như nấm thì rõ ràng đây không còn là định kiến, mà là sự thật. 
- Bây giờ thi rớt không đậu đại học công thì cứ lao vào đại học tư, nhà bèo lắm mới vào cao đẳng. 
- Vấn đề nằm ở đội ngũ giảng viên (phần ít) và chất lượng đầu vào của học sinh (phần nhiều). 
- Hiện nay, nhiều gia đình vẫn muốn con mình vào đại học công lập, đại học quốc gia cho nở mày nở mặt, tốt nghiệp cũng dễ có việc làm hơn trong cơ quan nhà nước, làm ông này bà nọ,... nên nhà giàu thì vẫn muốn con học đại học danh tiếng, không thì cho đi bay sang nước ngoài chứ học đại học tư trong nước khá bèo nhèo. (Nhà giàu có trình độ, học thức và được đứa con học giỏi)
- Thiết nghĩ bằng cấp Việt Nam thì nên đào tạo ngành nào có triển vọng ở Việt Nam tí, đằng này đại học tư đào tạo khá nhiều ngành mới so với thị trường Việt Nam những năm tới và cả những ngành mà khó cạnh tranh với trường công lập. (Vì lợi nhuận, thu hút học viên, 99% hay 100% sinh viên có việc khi ra trường chỉ là chiêu trò PR vì làm công nhân, làm xe ôm,... vẫn là có việc làm)
- Các trường đại học tư thì vẫn tuyển nhiều nhân lực là các giảng viên tốt nghiệp đại học công lập. 
- Kể cả các đại học như RMIT, VinUni thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì vì bộ phận trường tư làm rất tốt ở mảng PR, Marketing (đây là điều quan trọng nên nhớ khi cân nhắc vào trường tư). Một số người tưởng phải có bằng IELTS mới được vào là bị cắn câu nhé, thật ra rớt đại học vẫn vào được bình thường. Hiện nay, số lượng các bạn sinh viên có bằng IELTS học đại học công là không hề ít (điển hình là Vlogger Khánh Vy giỏi ngoại ngữ, nhà giàu vẫn học ở Học viện Ngoại giao chứ chẳng chọn RMIT). 
- Do học sinh đầu vào không chất lượng lắm, nên môi trường ít tính cạnh tranh, ai mà giỏi sẵn thì cứ tà tà mà đi, còn ai mà dở thì dở luôn chứ chẳng cố gắng gì vì xung quanh thiếu gì đứa dở như mình. 
- Học đại học tư nên chuẩn bị sẵn những chi phí phát sinh, giảng viên nhiệt tình thật nhưng vì đồng tiền lắm, lỡ mà đóng thiếu tiền này tiền kia bị khoá lương thì con mình ăn đủ. Tới cái ngày phát bằng mà tiền còn thiếu sót chỗ nào quên chưa đóng thì nó không phát cho đâu. 
- Các thí sinh thi các cuộc thi trong nước và ngoài nước, đạt được các giải thưởng làm rạng danh Việt Nam đa số toàn học trường công. (Hoa hậu Thuỳ Tiên thi đậu và học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, sau mới chuyển sang Đại học Hoa Sen)
- Ai muốn con em mình nhàn hạ, không chạy đua deadline nhiều, không cạnh tranh, không bị vướng vào drama trường học thì có thể chọn đại học tư vì được cái trường tư bạn bè thân thiện hơn bên công. 

Giờ nhiều trường tư rất tốt đấy, từ trang thiết bị hiện đại đến kỹ năng chuyên môn của giảng viên. Đánh giá công tốt hơn tư là cũ lắm rồi. Ví dụ như VinUni mới đây thì ai đánh giá là kém cạnh trường công được? Rất nhiều bạn học sinh giỏi, giải quốc gia, được hỏng bổng chọn VinUni đó thôi.

Định kiến mang tính chủ quan không thể dùng nó kết luận lên tập thể.

Quan trọng là ở thái độ của người học bạn ạ.

Trải nghiệm trường tư:

- Có lớp chỉ có 3 sinh viên, thậm chí có lớp chỉ có 2 sinh viên. Nhớ những lúc bạn kia nghỉ học là coi như mình 1-1 y như học gia sư luôn. Mà 2 thằng mà nghỉ học cùng ngày là thầy "mất dạy" luôn

- Đi lòng vòng trường là luôn gặp người quen, người hướng nội khó có cơ hội tránh xa thế giới loài người.

- Được phát đồ ăn hoặc quà như áo hay ly miễn phí rất thường xuyên vì có nhiều hoạt động hay sự kiện ai muốn thì vô.

- Cơ sở vật chất đầy đủ, chỉ là mình lười không bao giờ đi tận dụng hết.