Học để làm gì và tại sao ta phải học?

  1. Giáo dục

Hôm nay đọc lại cuốn Tôi tự học của cụ Nguyễn Duy Cần thì thấy câu hỏi này. Mình nhận thấy có rất nhiều người học vì cứ học thôi, có nhiều người học để có thể kiếm đc kế sinh nhai... còn bạn có bao giờ nghĩ tại sao mình phải học và các môn học có ý nghĩa gì không?
Từ khóa: 

giáo dục

Câu này em nghĩ mỗi cá nhân sẽ có cách tiếp cận và lý giải khác nhau. Đương nhiên là cũng sẽ có cá nhân không bao giờ đặt ra câu hỏi này, nên cũng không quan tâm đến việc tìm lời giải.

Với em, có hai lý do chính:

Thứ nhất, học là con đường để mưu cầu độc lập - tự do - hạnh phúc.

Một người ít học, ngại học thì thường thiếu tính độc lập mà thường rơi vào trạng thái lệ thuộc, dựa dẫm vào phương tiện.

Một người không hứng thú học hành thì dễ bị động, dễ bị thao túng và mất tự do.

Một người không chăm học thì khó có hạnh phúc. Bởi họ sẽ liên tục đi tìm và định nghĩa sai các giá trị trong đời.

Thứ hai, nếu muốn làm người (đặc biệt là người thầy) thì bản thân cần tự giác học tập suốt đời. Nếu thầy chuyên cần học tập thì mới đủ tư cách, năng lực truyền cảm hứng cho học trò.

 

 

 

Trả lời

Câu này em nghĩ mỗi cá nhân sẽ có cách tiếp cận và lý giải khác nhau. Đương nhiên là cũng sẽ có cá nhân không bao giờ đặt ra câu hỏi này, nên cũng không quan tâm đến việc tìm lời giải.

Với em, có hai lý do chính:

Thứ nhất, học là con đường để mưu cầu độc lập - tự do - hạnh phúc.

Một người ít học, ngại học thì thường thiếu tính độc lập mà thường rơi vào trạng thái lệ thuộc, dựa dẫm vào phương tiện.

Một người không hứng thú học hành thì dễ bị động, dễ bị thao túng và mất tự do.

Một người không chăm học thì khó có hạnh phúc. Bởi họ sẽ liên tục đi tìm và định nghĩa sai các giá trị trong đời.

Thứ hai, nếu muốn làm người (đặc biệt là người thầy) thì bản thân cần tự giác học tập suốt đời. Nếu thầy chuyên cần học tập thì mới đủ tư cách, năng lực truyền cảm hứng cho học trò.